1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban hành quyết định số 01/80F về việc cấm nói bậy nơi công cộng.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tất cả hôm đấy đã thống nhất là từ "***" cũng bị vi phạm rồi. Không phải lằng nhằng gì nữa.
    (Xin lỗi vì đã nhắc lại)
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nino cho xin 5000 nhé.
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu định dùng ***, nhưng sợ mọi người không hiểu là đang nói về từ của anh Gor đề cập hay của Diamon. Hic, thế là đành phải viết ra vậy. Có xin lỗi rồi mà. Chỉ được cái bắt nạt người lương thiện thôi
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hay đấy , cứ thế này mà tiến lên nhé anh chị em ........chẳng chóng thì chày 80f sẽ được nêu cao như 1 điển hình văn hoá , 1 môi trường trong sạch ko ô nhiễm nhất ttvn .Tình hình là cứ 1 tuần chúng ta tổng kết 1 lần nhờ ..........chủ nhật này đá bóng xong giải quyết số tiền quyên góp từ thiện của anh em ta nhé ..............há há há há cứ đi uống bia thì moi ối tiền ...........bọn nó tê tê thì chẳng thằng nào xót tiền đâu .
    To live is to die
  5. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    thui, đi đá bóng thì nói bậy là chuyện không thể tránh khỏi, nên theo lời anh Captain, thì khi đá bóng, sẽ được nói 5 lần trở lên, em phân công anh Diamon cầm sổ ghi.....he he (xin lỗi mọi người, vì 1 tương lai tươi sáng cho 80FAMILY, hic..........

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tưởng tượng đến một ngày nào đó, quỹ của chúng ta sẽ không có chỗ mà đựng tiền nữa. Khi đó, nhiều tiền quá rồi cho nên lại có những đợt khuyến mại nói bậy đặc biệt. Kiểu như một ngày 5 lần chẳng hạn.
    Vì một 80 Family giàu có hơn, phồn vinh hơn, hãy cố gắng lên các bạn thân mến của tôi.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh mấy chị ơi ! Thế cái từ ĐẾCH có phải là bậy ko ạ ! Mà em thấy từ ĐẾCH có khác Đ...''..O từ ĐÉ... đâu ạ [
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Theo như tinh thần buổi họp lần trước từ mà bạn Rut nói (hic) được chấp nhận. Bởi anh em không thể ngay 1 lúc sửa hết tất cả được.
    HI`: Nghe nói hôm qua đá bóng, anh Khôi béo ngồi đếm không hết thì phải. Cố gắng ghi nhớ để báo cáo lại nhận xiền thưởng (có khi đủ để trả nợ lần trước đấy)
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi em là em vì em sinh năm 84 " chị " ạ
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này mà ra sân bóng thì có mà thu được khối tiền

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này