1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hãy đi làm bằng xe đạp nếu có thể

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Cyclist, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Đăng, bác dạo này vẫn khỏe chứ :D

    Hum nay là ngày đầu tiên em đạp xe đi làm. Quãng đường 7 km mất 35 phút. Tốc độ trung bình khoảng 15-17km/h, thỉnh thoảng mở Vtec thì lên đc 25km/h trong khoảng 20s xong thở phọt hơi :D. Cảm giác nhởn nhơ vi vu trên đường thấy rất vui. Tuy nhiên là mông đau quá bác ạ :(.

    Bác đã tham gia vào cái blog xe đạp kia chưa? em thấy cũng quy mô hoành tráng đấy chứ. Sắp sửa lại đi đại hội xe đạp lần thư I thì vui nhỉ :D
  2. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm Khánh cồ gia nhập hội động cơ cơm :-)

    Thi thoảng đạp tí cho vòng bụng nó xổ chậm lại chứ ngày nào cũng ngồi gần 10 tiếng chả mấy thành bà bầu, nhể!

    Vụ ê-mông thì chắc tại ngồi PKL với SH hoài nên chưa quen với kiểu bàn tọa 1 cọc thoai (nhưng ê tờ-rim thì có) :-D

    Quả Vtec thế thì van viếc có vẻ hơi kém nhẩy - của anh mấy đoạn thẳng thẳng dài dài, ít đèn (như Hoàng Quốc Việt) có trớn mở hết van cũng được tầm trên 3 chục cây chuối (nhưng cũng chỉ khoảng 1 phút là tụt hơi thoai, hehe)

    Hôm nọ hội kia có event trên Ciputra, định lên xem thế nào, nhưng lại mưa. Xem trên web thì thấy có vẻ nhiều kids - không triển vọng lắm.

    Dạo này còn bắn bi ko? Anh em gà lôi giờ toàn mông khủng nhể. Vẫn nhậu đều chứ?

    Vẫn nhớ vụ mấy nhà đi chơi, vui phết nhể :-)

    Cheers!
  3. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Gà Lôi bọn em vẫn nhậu suốt, hôm trước vừa ăn chơi đến 2-3h sáng cơ mà :D
    Mang tiếng là Gà Lôi mà chả còn con GL nào, các bác ý tuyền 1300 với 1800 rồi lại 2000 thôi bác ạ.
    Hum nay là ngày thứ 2 đạp đi làm, vẫn quãng đường đấy nhưng đi chỉ mất có 27 ph. Nhanh hơn 8 ph so với hôm trước. Tốc độ đều đều đã đạt trên 20 km/h. Đến đoạn Kim Mã, em mở Vtec lên đc 31 km/h trong khoảng 9s. Xong vắt lưỡi sang bên để thở =)). Có lẽ hum trước em để yên thấp quá nên đạp ko đc thoát chân. ( Lâu ko đi, để thấp cho chắc bác ạ, ko thì ko chống chân đc kịp, xòe xe đạp mà gãy răng thì .... :D ). Hum nay em nâng yên lên vừa hết tầm chân, đạp thấy sướng hẳn. Mông cũng đã bớt đau hơn. Hy vọng khoảng 1 tuần thì sẽ bình thường được. Không khéo chuyển sang phượt = xe đạp thì đúng là quay lại 15 năm về trước
    Vụ bắn bi giờ em ít chơi rồi. Đội chơi cùng giờ chúng nó oánh ác quá nên em ko theo đc :D. Nhưng mà vẫn đi giao lưu tốt, vẫn thích bắn cùng bác :D
  4. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà đó khéo mấy bữa nữa rút xuống chỉ còn 15' thì nhanh hơn GL mông to là cái chắc nhỉ ;-)

    Vụ xòe vì yên cao thiếu chưn là có thật - hôm qua mình vừa dính xong, mà lại lúc dừng để nghe đ/thoại mới đau :D

    À, cuối tuần vừa phải cho xe đi bác sỹ. Hóa ra lúc lắp mới, bi vòng nên chúng nó chả mỡ miếc gì cả. Mình lại lười, đi hơn 3 năm chả bảo dưỡng lần nào. Lúc mở ra khô queo, bi với vòng với côn cứ là toa toét hết cả. Nhớ đời! :-))

    Hôm nào lại kéo sang Chu Quân Vương trâu giật bắn bi đê! :D
  5. khanhgl

    khanhgl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    1
    Há há, từ giờ nghe điện thoại phải cẩn thận mới được :)). Cảm ơn bác nhắc nhở nhé :D

    Vụ trâu giật nghe lại thấy thèm rùi, nhưng giờ em có 2 nhóc nhỏ quá nên ko đi đêm đc. Cơ mà cứ hôm CN đẹp trời nào đấy, sáng ta /đạp sang, tối ta đạp về là thoải con gà mái. Tha hồ mà bắn bi với giật trâu. Chỉ sợ giật ác quá, ko còn sức để đạp về thì .... =))

    Sắp tới ko biết có tổ chức Đại Hội xe máy - xe đạp ko bác nhỉ :))
  6. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Khánh 2 nhóc rồi cơ à, tốc độ nhề! :-bd

    Bà xã có xài anh-téc-néc không mà giật giếc mạnh miệng thế ;))

    Tình hình giá xăng cứ phi mã thế này, chắc đại hội thể nào cũng mở rộng cho xê độp thoai :))

    Mà topic này có mỗi 2 anh em mình chém gió nhở :D
  7. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Cái tóp píc của bác Xai cờ lít mấy hôm nay thấy nhộn nhịp ghê.
    Nghe phong phanh chú Khanhgl còn làm hướng dẫn viên đi xe đạp cơ đấy. Kèm học viên sát lắm.
  8. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Tính từ khi mình lên này hưởng ứng phong trào đi làm bằng xế cơm thấm thoát vậy mà được 1 năm rồi. Qua 1 năm quay tròn theo những vòng bánh xe giảm cân được 4kg, vòng bụng giảm 10cm, odo của xe sắp chạm ngưỡng 12k km. Tất cả các chỉ số bệnh tật đều giảm, có 1 chỉ số lên đó là thằng em. Bây giờ thêm 1 bệnh mới là nghiện ngập đi tour dài ngày bằng xe đạp. Ngẫm lại thấy đi tour hình như là người dân thương mình hơn hồi lúc đi mông to, tới đâu cũng được chào hello rất chi là vui tai, ăn nhờ ở đậu rất chi là dễ dàng, ăn uống thì đỡ phải bị chặt chép, chỉ có cái bất lợi duy nhất là mấy thằng cha bán cây xăng thấy mình vô đục mưa đục nắng hoặc đánh POI thì hậm hực nhìn mình cứ như fulro, chứ không phải như hồi đi mông to lúc nào cũng quéo còm quéo còm.... [r24)]. Về tinh thần thì mình chẳng nhở cái bác # là mỉu nào, mà cứ nghe đài báo la nhoe nhoé, tối tối giảm được bệnh phải giật mình vì mơ thấy xăng xuống giá như thời bao cấp. Chìu chìu lại chở nhóc con đi làm mấy cốc kem từ tiền dư, lâu lâu vợ kêu hỗ trợ tiền xăng mình hỏi " em iu em đang nói ngoại ngữ gì thế"... vợ bảo "từ hồi ông đi xe đạp thấy ông cứ lửng lơ thế nào ấy, bệnh rồi chăng?"...
  9. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chà, 1 năm mà bác fuelone làm tới 12 ngàn cây chuối lận, ngưỡng mộ bác quá! Bộ chỉ số của bác oách thật đấy! Em thì chưa 100% xế cơm trường được như bác - mỗi tuần chỉ 2-3 buổi đi làm thôi, còn cuối tuần thì chạy loanh quanh. Chắc vì thế mà kí-lô chỉ giảm chút xíu trong khi vòng bụng tạm thời không bị to dần đều nữa. Chỉ số kia chắc cũng có thăng tiến vì thấy bà xã sau thời gian đầu ì xèo (nào xa xôi, thời gian, nắng nôi, mồ hôi mồ kê etc etc) đã chuyển sang ân cần quan tâm, hỏi han cái vụ xe độp này, hehe...

    Hình như bác fuelone ở trong Nam nhỉ? Hy vọng có dịp được gặp gỡ giao lưu với bác!
  10. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này