1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hãy đi làm bằng xe đạp nếu có thể

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Cyclist, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclist

    Cyclist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác.[r2)]
    Em hy vọng sẽ có nhiều người cùng ý tưởng. [r32)]
    Đi xe đạp mới thấy, cũng có nhiều điều hay các bác ạ. Hôm trc em vào một cửa hàng bán xe đạp và phụ kiện trên đường Láng Hạ, có cái xe địa hình giá gần 28,000,000 VND. Cái mũ xe đạp loại rẻ nhất (ở cửa hàng đó) cũng có giá hơn 500,000 VND - Kinh thật

    Tất nhiên đó chỉ là nhg loại đặc biệt thôi. Còn bình thường thì xe đạp cũng rẻ mà (xe em mua lại có 650,000 VND:-bd)
  2. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Rể gì mà rể A H ơi nó là con quỷ sống đó. Đang ngâm cíu hổm rày không biết nên mua xe gì, cuộc, đầm, offoad... cho cự ly 7km. Qua tết vòng 2 tăng quá cỡ ròi. Hôm nay gặp topic này cũng hay càng củng cố thêm ý định, có thể 1 tuần đạp 2 ngày cũng OK.
  3. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp mới thấy cuộc sống trôi rất chậm ở hai bên vỉa hè
    Ủng hộ ý tưởng của bác chủ topic
    Đi xe đạp hàng ngày thọ thêm 10 năm tuổi là cái chắc
  4. Cyclist

    Cyclist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em đi cự ly 3 KM một chiều thấy còn ngắn lắm, đi tí là đến CQ, đường đông nên tốc độ cũng ngang xe máy.:)>-
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thực tình mà nói nếu đi bằng máy thì luôn cảm thấy sao lâu mới đến đích, còn đi bằng xe đạp thì hay có cảm giác ngạc nhiên vì...sao nhanh vậy ta.

    Ấy là vì đi xe máy trong nội thị bây giờ quá vất vả, đi xe đạp thì 2 chân phải hoạt động thêm nhưng so với xe máy thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Khổ cho bác nào cứ phải xe máy... giờ cứ 1 cái xe hơi 1 cái xe đạp thì tuyệt nhất, còn chưa có xe hơi thì 1 cái xe đạp hơn đứt 1 cái xe máy (đỡ chuốc khổ vào người khi đi trên đường).

    Nhất là bác nào làm kinh doanh thì càng nên đi xe đạp, giúp rất nhiều cho việc nghĩ ra ý tưởng để giải quyết công chuyện đó. Như em chẳng hạn
  6. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thỉnh thoảng đi làm bằng xe đạp và thỉnh thoảng đạp xe đi du lịch khoảng trên 100km/ngày. Em thấy đi làm bằng xe đạp cực khoẻ người, đi cafe cũng tiện, tuy nhiên hôm nào trời nóng hoặc mưa hoặc đi giao dịch khách khứa thì không phù hợp lắm.
    Có những bạn sinh viên nhà trọ cách trường chưa tới 5km, kinh tế cũng không khá giả, hết giờ học đứng chờ xe buýt đông nghịt, lên xe bị nhồi như nhồi gà, lại còn móc túi, sàm sỡ sv nữ... thời gian xe buýt cũng tương tự như đi xe đạp mà vẫn không chịu đi xe đạp mới lạ
  7. janfer

    janfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa đi làm bằng xe đạp, vì còn phải chạy đây đó, xe đạp hơi bất tiện. Nhưng em đạp xe MTB (mountain bike - xe có phuộc nhún trước) được 1 thời gian rồi, mỗi tối đạp 30 cây chuối, đến nay dây nịt giảm xuống 1 lỗ mà còn rộng, cân nặng giảm xuống 7 kg, chân cẳng thì nhìn cứ gọi là ...ổn.
    Nhưng dây vào thú chơi này tốn kém lắm các bác ạ, cảnh báo trước.
  8. Cyclist

    Cyclist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có việc cần đi xa nên em phải đi làm (đến công ty) bằng......Ôtô thấy chán quá.~X~X~X
    Mới chỉ có 1 hôm thôi mà đã nhớ xe đạp rồi.[r32)]
  9. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Triết lý này giống như hồi xưa HCM-Nha Trang: Dream100 vs 919 sêm sêm; nay dream vs xe đạp sêm sêm; suy ra xe đạp vs 919 sêm sêm; may mốt chạy bộ vs 919 sêm sêm.. he he, cu ngoc cưới vợ chưa?
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Xe đạp tốn kém hay không tùy cách chơi thôi. Ngày xưa nhà mình toàn xe đạp tự lắp, rẻ và không giống ai. Giờ thì nhiều lựa chọn quá rồi, trừ tự lắp như xưa bởi chính ra đồ phụ tùng xe đạp thời nay khá hiếm. Nhẹ nhàng thì bỏ ra khỏang 500k-1tr mua một em Asama là ổn rồi. Còn sang trọng thì hôm trước ông bạn khoe cái xe đạp, đã định không xem nhưng giật mình khi nhìn thấy cái màu sơn đỏ và logo ngựa vàng của Ferrari. Cỡ đâu 12-13k Mỹ lận :)

Chia sẻ trang này