1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hãy đi làm bằng xe đạp nếu có thể

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Cyclist, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Em nghe nói đạp nhiều dập luôn thằng nhỏ (nghiêm túc), bác nào có con trai rùi thì hẵng luyện nhé.
  2. janfer

    janfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác lo gì, vì em và các Bác vẫn ngồi tám với nhau được mà, các thế hệ trước toàn đi xe đạp thôi. Mà xe đạp bây giờ ngon hơn trước nhiều. Cũng nên đầu tư hợp lý cho cái yên và quần đạp xe, thời gian đầu thấy hơi khó chịu, nhưng đạp khoảng ngàn cây là quen rồi.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hic hic :((:(( thảm nào em cứ hắt hơi suốt... hóa ra có người bóng gió...

    grừ... các bác Nhã kiểu thanh niên, xì-po... em nhã kiểu các cụ cao tuổi, ủn ỉn đạp xe dạo phố...

    Mà may em ko đi xe kiểu các cụ chứ không đi địa hình hay mini, nếu không chắc cũng... hic hic... kin kin là![:P];))
  4. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    johnie: mình còn chả dám tưởng tượng nữa cơ johnie à, hehehe ;))

    khome & các cyclists: công nhận đạp xe mình thấy rất khoan khoái và relax, nhưng có điều khoảng chục cây là "thằng nhỏ" như bị "gây tê cục bộ", cả nửa giờ sau mới tỉnh. nguyên nhân (chất lượng / góc độ yên, tư thế, đồ đạc v.v...) và cách khắc phục thế nào các bác?

    cheers! [r2)]
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ mãi câu nói của Ngo Tran Trung : Sau 1 ngày đạp xe, cảm giác háng cứ như vừa bước ra từ bệnh viện phụ sản ;))

    Công nhận bọn Tây nó siêu thật, toàn đạp đường đèo.
  6. Cyclist

    Cyclist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Các bác an tâm đi. Nêu cứ ngồi VP, xe máy, oto mãi có nghĩa là chúng ta ít vận động, cơ thể trì trệ và "cậu ấy" cũng trì trệ theo.
    Đi xe đạp trong tâm trạng thư thái, không quá xa (khoảng cách phù hợp với sức khỏe) thì không vấn đề gì cả.:-bd
    Thậm chí "80 năm....... vẫn chạy tốt":)).
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    @ Imdang: anh ơi, đừng tham yên xe dạng mềm. Càng mềm càng dễ bị gây tê cục bộ :)). Cứ làm 1 cái yên cứng, ngồi chỉ ở dạng ghé mông vào thôi thì vô tư. Chứ để như thế mà đạp đi ăn trâu giựt ở Bắc Ninh với Tùng Madman thì nó giựt hết phần đới!

    @Khome vô tư đi em. Các cụ nhà ta thời sinh ra anh em mình cả đời toàn cày xe đạp, mà theo anh nhớ không lầm thì chính thời đó mới phải hô hào sinh đẻ có kế hoạch dữ nhất đấy :).

    Mình thì không ham đạp xe hàng trăm cây, mà dùng xe đi thay cho xe máy, ô tô vào tất cả các ngày cuối tuần. Thấy thư dãn dễ chịu lắm.
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ đi xa cứ 4 bánh cho lành, vì vác mấy cái bánh chưng đi, nên ko thể đi xe đạp!

    Cá nhân em thích thong thả đi xe đạp đi làm, sáng sớm đi tận hưởng nắng sớm, chiều tối hơn muộn muộn.. thưởng thức cái mát chiều về... cũng thong dong tự tại..!
  9. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    CÔNG TY EM TRƯỚC SẢN XUẤT LAOỊ XE NÀY

    KO BIẾT ĐÃ BÁC NÀO CƯỠI THỬ CHƯA NHỂ:

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. fuelone

    fuelone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái xe hay quá, đem dự thi chắc lụm giải xanh sạch đẹp

Chia sẻ trang này