1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hãy giới thiệu bản thân và cho cảm nhận về quê hương ninh bình nhé !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi dienvien, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienvien

    dienvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy giới thiệu bản thân và cho cảm nhận về quê hương ninh bình nhé !

    Mình là một chàng trai ninh bình xa quê hương đã mười mấy năm rồi.ngày ấy sau khi học xong phổ thông mình hành trình về phương nam .sau bao nhiêu năm buôn ba xuôi ngược giờ đây mình cũng đã trưởng thành tại mảnh đất sài gòn hoa lệ này.say mê với sự nghiệp .giật mình ngoảnh lại phía sau vẫn chưa có bóng dáng người con gái nào đi cùng mình .cũng có thể là mình chưa gặp.và cũng có thể trên mảnh đất phương nam này thiếu bóng dáng của người con gái đất bắc chung thuỷ giỏi giang...hay là tuổi mình Giáp Dần cao số...mình cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái đẹp.Bắc có .Nam có .nhưng con gái Bắc thì bị lai .con gái Nam thì phóng khoáng...Có lẽ mình phải "...Ta về ta tắm ao ta..."thôi.Cho dù có đi xa bao lâu đi chăng nữa nhưng hình ảnh người con gái đất bắc vẫn đậm đà sâu lắng và có một cái gì đó làm xao xuyến rung động cảm giác rất khó tả.mà người con gái miền nam mình chưa cảm thấy như vậy..có lẽ vì lý do đó nên giờ này mình vẫn "...cô đơn giữa phố xá đông người ..."
  2. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hix. lớp trẻ thì chóng nhớn, lớp già như bác thì cứ ì ạch như thế. Em kô bít chơi kiểu già hay trẻ đây. Kô biết bác sớm có khi anh em có cơ hội làm tí lẩu cá kèo ở Sư thiện Chiếu hay Rau đắng chợ Bến thành,... em ưng khoản nhậu trong đó, bi giờ ở HN roài.
  3. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bác ơi, con gái đất Bắc bây giờ còn thoáng hơn con gái trong Nam cơ xin chia buồn cùng bác
  4. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào anh dienvien !
    Một "chàng trai" xa quê hơn chục năm khi mới 18 tuổi .Em chẳng biết Ất Giáp gì nhưng tính ra năm nay anh cũng đã U30 rồi ?!) Em nghe người ta kể Sài Gòn hơn 10 năm về trước nhiều chỗ vẫn còn hoang vu ?! Nay anh đã trưởng thành ( đen - bóng ) chắc mọi người rất vui mừng và phấn khởi ?! Em nhớ không rõ câu nói ở đâu rằng "Đằng sau sự thành công của một người đàn ông chắc có (gì gì đó) của người pn ?:P" Theo đuổi sự say mê chắc cũng là một niềm hạnh phúc anh nhỉ? "..phía sau vẫn chưa có bóng dáng một người con gái nào đi cùng mình..) sao anh lại giật mình ? :D Em không tin đâu nhé, giữa SG hoa lệ, một tối mát trời em đi dạo, mấy phen hú hồn vì có bóng dáng người con gái theo mình rồi cất giọng hỏi " Chơi không anh" ? - Đùa tí cho vui !
    Tuổi anh thì đã đi nhiều và biết nhiều, có thể nơi anh ở ít có người Bắc, chứ bóng dáng người con gái Bắc chung thuỷ giỏi giang thì em nghĩ "hổng có ít đâu à nghen" :P, chắc anh cũng có chút mê tín ? hay tầm tuổi của anh thiếu mất ngọn lửa hừng hực của tuổi trẻ ? Đừng quá kén chọn anh ah, vì đã gặp rất nhiều cô gái đẹp rồi mà vẫn dửng dưng thì cần phải nhìn lại, vì em thấy người ta nói thời buổi này quyết định điều gì thì phải chắc ăn, cân đo đong đếm... bỏ ra cái gì và thu lại cái gì ?! Anh có đánh giá về con gái Bắc và Nam rồi đó ?! Người Bắc thích uống chè đặc, người Trung thích uống chè vừa vừa, người Nam thích uống trà loãng nhưng đậm hương - anh có khẩu vị của người Bắc, nên "dù có đi bốn phương trời - lòng vẫn nhớ" về hình ảnh người con gái đất bắc trong tiềm thức...
    Em nói lan man và lủng củng lắm mong anh đừng chê nhé ! Chúc anh sớm tìm được cảm nhận đang tìm kiếm. Em thì chẳng cần suy tính " có lẽ mình phải..." vì khi quen với cô đơn thì em thấy nó cũng thú vị đấy chứ...
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...thế bác định về NB kén vợ đấy à? Cũng tốt bác ạ, bác về đi em mai mối cho bác để bác hết cô đơn nhé ! Dưng mờ bác nói rõ tiêu chuẩn chọn bạn gái ra để em còn liệu...Đọc cái đoạn tâm sự của bác em chả hiểu gì sất ! (lại nghĩ bác khó tính cơ ạ !!!!)
    Thế bác nhé !
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mà bác Dienvien ơi !
    Em nói nhỏ chút nghe : Bác đang còn cô đơn muốn tìm bạn gái, sao dùng "quả" Avata ấn tượng thế ạ?! Bác đổi đi có được k ạ ?
  7. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Diễn Viên có khác, Avata rất ấn tượng có tình mẫu tử
  8. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hi - không biết nickname dienvien có nghĩa là diễn viên hay điền viên ?! Anh mấy nay đâu vắng vậy? Có Hoa làm bà mai chắc mát tay lắm anh ah, phải em thì em xin đăng ký một suất ngay - hay im lặng là đồng ý vậy anh ?!Bắn hổng lên thì đền đạn
    Avata của anh là ảnh quảng cáo sữa cho em bé?! ấn tượng gì vậy nhỉ?
    Có thể nói hơi tiêu cực một tí - đó là một số người hình dung mẫu người mình "thích" có thể giống người quen, người thân, giống người sinh ra mình, đáp ứng một chuẩn mực nào đó mà mình đặt ra
  9. epic12

    epic12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đẹp, càng xa càng thấy đẹp. Cả về thiên nhiên lẫn con người . Giữa thiên nhiên với thiên nhiên, giữa con người với con người.
    Xấu, càng nghĩ càng thấy xấu. Giữa con người với thiên nhiên, trong cách nhìn nhỉnh hơn " ngắn" 1 chút.
    Em lại nhảm rồi
  10. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, chưa già các bác nhỉ? ko có còn trẻ ko? chả rõ. Các cụ nhà em bảo lấy vợ đc rồi đấy. uh thì cũng muốn lắm. Ấy nhưng mà chợt nhìn lại mình thì vẫn " hai tay còn đang trắng tay".
    Cái khổ của mối người chẳng ai giống ai cả bác dienvien ạ . Như bác chẳng có bóng dáng người phụ nữ hiền thục để chăm sóc, yêu thương trong khi đầy xiền , còn thèng em kém ông bác gần chục tuổi có cái phúc đc yêu thương lại chẳng có cái lộc nhiều xèng . Âu cũng là cái số phận.
    Thích cái câu của bác Pluto roài : Đời là bể khổ , không bơi thì chết đuối, mà bơi thì chết mệt

Chia sẻ trang này