1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN HÃY HỎI MÌNH XEM ĐÃ YÊU THÂT LÒNG CHƯA VÂY?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi jackhaohoa, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghicq

    nghicq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi that su da yeu that long nhung nguoi ta lai cho do la mot thu ngu ngoc , vi co le nguoi ta chua bao gio yeu ai chan that ca . neu ban la nguoi nhu vay thi ban hay coi chung ! mot ngay nao do ban se bi doi su y nhu ban da doi su voi nguoi ta
  2. helit

    helit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng ư ? Điều đó thật là đẹp , vì nó trong sáng , ngốc nghếch và khờ dại . Nếu thực sự cả 2 người đều nhử thế thì bạn sẽ cảm thấy mình luôn luôn hạnh phúc dù có gặp nhiều khó khăn . Có những người yêu không thật lòng nhưng chưa chắc có thể khẳng định đó là xấu . Trên đời này có bao nhiêu đôi lứa và có phải đôi nào cũng đến với nhau cùng một lúc đâu . Phải có người thổ lộ trước và người kia chấp nhận . Đôi khi nghĩ lại , tình yêu ở lưa tuổi học trò là một tình cảm gần với tình bạn , nó trong sáng và " thật lòng " , rất đẹp ... đẹp lắm .... phải không ? :)



    attila
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    TOI THI CUNG LA LAN DAU TIEN YEU THAT LONG,VA KO BAO GIO HOI TIEC CA,TOI YEU ANH VOI 1 TINH YEU CHAN THANH NHAT,TOI LUON MUON NHUNG DIEU TOT DEP NHAT SE DEN VOI ANH VA VI VAY TOI CO THE CHAP NHAN DUOC TAT CA MIEN SAO MONG CHO ANH LUON DUOC SONG TRONG THANH THAN VA VUI VE,HANH PHUC THE LA TOI CAM THAY HANH PHUC ROI
    LAN PHUONG
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Để nói rằng: "Tôi đã yêu" khó khăn biết nhường nào. Chỉ dám nói vậy khi: tôi đã đánh mất "bản thân tôi" mà thôi. Nghĩa là tôi dám hy sinh tất cả cho người mình yêu, ngay cả sinh mệnh của mình cũng chẳng là gì cả. Còn khi có chút đắn đo suy tư hơn thiệt hay sợ hãi thì đừng bao giờ nói đến từ "yêu", như thế mới có thể nói là: "tôi mên cô ấy" hoặc "tôi mến anh ấy" mà thôi.
    Tạm biệt!
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 11/05/2002 14:38
  5. nguyenhien

    nguyenhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    yeu that long? toi cugn da tu hoi ri nhugn chang hieu ni the nao la tinh yeu chu chang phai noi den the nao la yeu that long?
    camlinh84@yahoo.com
    phamvanluyen
  6. helit

    helit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tự bản thân mình hiểu và hãy để con tim mách bảo . Những điều muốn nói nhất thường là những điều không bao giờ có thể nói được . ....
  7. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói, cái la lá của tình yêu thì có nhiều chứ tình yêu thực sự thì rất hiếm, tuy nhiên, chính vì thế, để tránh được sự dạn dĩ trong tình cảm, để bảo vệ được sự lãng mạn của tình yêu và của tâm hồn mình, tớ khuyên các bác con gái chỉ nên gửi tình yêu của mình vào một nơi có tình yêu đích thực, tìm được nó chắc là cũng lâu lắm, nhưng muộn còn hơn không, khi tìm được rồi thì bằng mọi giá phải giữ lấy nó, giữ lấy nó như thể không có nó thì bạn không thể sống được í. Đó là một tình yêu đích thực. ( nghiêm cấm dùng thủ đoạn nha, lúc đó bạn đã biến tình yêu của bạn thành một trò tiêu khiển rồi đó )
  8. specialwind

    specialwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói đên tình yêu, và hỏi về những ngừời đang yêu rằng : " Bạn đã yêu thật lòng chưa ? thì chắc chắn rằng ai cũng trả lời rằng : " Tôi yêu cô ấy(anh ấy) thật lòng mà . nhưng đó chỉ là những lời nói thôi, còn hành động thì chắc là khộng đâu phải không ? Vậy yêu thật lòng là phải yêu như thế nào ? Theo tôi nó còn dựa theo mỗi con người, mỗi hoàn cảnh nữa, va biểu hiện rỗ nhất là phải hy sinh thật nhiều cho người mình yêu .
  9. haiha2002

    haiha2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai cung da tung yeu va khi chim dam vao tinh yeu, hau het khong ai nghi rang minh khong yeu that long. Tinh yeu la dieu tuong rat de, nhung that ra rat kho giai thich.
    Ai da tung yeu say dam, nguoi do se cam thay duoc su ngot ngao cua no.
    haiha
  10. TRAN_HIEU_new

    TRAN_HIEU_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    quả thật là khó nói về vấn đề tình yêu nhưng dù sao người con gái mình chọn sẽ là con người lí tưởng 10/10 rồi , phải không các bác ,
    Có những phút làm lên lịch sử
    Có cái chết hoá thành bất tử

Chia sẻ trang này