1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......Bạn hãy sống như thế nào để mai này khi con cái bạn nghĩ về sự công bằng, sự quan tâm, tình yê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi La_Petite_Fourmi_, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, Đoàn TN chúng em đã tổ chức thành công buổi lao động trong cơ quan. Thời tiết đã ủng hộ chúng em, ngày hôm nay trời rất đẹp. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên tuy rất nhỏ nhưng BCH Đoàn đã thành công, đó là đã huy động được đông đảo ĐVTN tham gia lao động một cách tích cực, vui vẻ và tự nguyện. Tục ngữ có câu : Đầu xuôi, đuôi lọt. Hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phải không anh T, anh C và các anh chị em trong BCH Đoàn khoá mới?
    Niềm vui thứ hai, Didier đã gửi email cho em, rất vui vì đến tháng 4 năm 2006, anh và gia đình sẽ lại đến Việt Nam. Khi đó vốn tiếng Pháp của em có lẽ đã khá hơn, em sẽ cố gắng. D nói rằng: "Mon esprit taquin qui se souvient de ton apparence femme enfant très déterminé". Có lẽ tại vóc người nhỏ bé, mignonne nên mọi người ai cũng nghĩ em là trẻ con, trẻ con theo mẹ đi làm...D còn bảo nếu em viết sai cú pháp câu, penses à une fessée. Oh la la...
    Anh bảo rằng vừa học CH vừa học tiếng Pháp là mệt lắm. Đúng là rất mệt nhưng em tin là mình sẽ làm được. Có điều việc đi học muộn là xảy ra thường xuyên với em, xin phép cô Katell, cô nói rằng cô hiểu và rất thông cảm, vậy là yên tâm rồi. Từ cơ quan đến TT có đến 40 phút trên đường, phải phóng rất nhanh mới kịp 17h vào lớp. Tan học, lại phóng về trường học tiếp...Nghĩ cũng thấy mình thật vất vả.
    Công việc cuối năm chắc bận lắm nên không thấy anh hồi âm? Em cũng vậy, bận tối mắt nhưng không bỏ được thói quen online hàng ngày cũng như đợi email của anh.
    Chủ nhật tuần này, Thuỷ và Vân mời dự đám cưới. hai cô bạn thân từ hồi học cấp 3, mình sẽ đến dự. Lớp cấp 3, giờ thỉnh thoảng chat với M, một người bạn hài hước, còn lại đành chịu, không sao liên lạc được với mọi người. Mang tiếng gần nhà nhau nhưng cả năm chẳng thể gặp nhau, có nhớ thì gọi điện hỏi thăm, nói chuyện bâng quơ rồi thôi. Vậy mà vui và nhẹ hẳn cả người.
  2. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay gọi điện cho anh Đ, anh bảo: "Nhớ đi học đấy, tối nay Thầy ki ểm tra KTCT". 18h30 đến lớp đúng giờ, lớp mình hôm nay có mặt đông đủ, có lẽ chỉ hôm thi môn QLNN v ề KT và hôm nay, lớp mình mới đông đủ như vậy thôi.
    Vui quá, tối về online, nhận được email của anh hỏi thăm mình mấy ngày nghỉ vừa rồi có được nghỉ và đi chơi đâu không. Sáng thứ 7 em vẫn phải đi làm, đi kiểm kê kho ngày 31/12 mà anh. Đến chiều về mệt quá em ngủ quên cả cuộc hẹn với đứa bạn. Tối thứ 7 ở nhà online. Còn cả ngày CN, em bận đi đám cưới mấy đứa bạn học. Mãi tối mới giành chút thời gian ít ỏi cho bản thân. Tắt máy di động, lên xe đi dạo khắp Hà Nội. Hà Nội về đêm đẹp thật, đã bao lần đi như vậy nhưng mỗi lần đi em lại có cảm xúc khác nhau anh ạ. Tiếc là anh lại ở nhà và đi ngủ sớm. Nếu biết như vậy, em sẽ mời anh đi dạo, sẽ vui hơn rất nhiều anh ạ. Anh biết không, mỗi khi gặp chuyện không suôn sẻ, em đều một mình đi lang thang trên phố để tìm cho mình sự thanh thản, đó là thú vui thư giãn của em để giải tỏa stres. Lại nhớ hôm Didier mời em đi ăn tối tại nhà hàng Thủy Tạ. Sau đó hai anh em đi lòng vòng rồi quay về L ý Thái Tổ uống cafe. Đó là một ngày lạnh nhất trong năm nhưng đã để lại trong em, trong D những k ỷ niệm thật vui.
    Anh hỏi em thế nào, về mọi chuyện chứ không chỉ là chuyện học hành riêng đâu. Câu hỏi của anh khó quá. Em biết phải làm sao khi em luôn nghĩ đến anh? Em từ chối mọi sự quan tâm khác để thu mình vào cái vỏ ốc mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Em không cho phép mình thể hiện tình cảm trước anh. Em, một cô bé bướng bỉnh và sống khá bản lĩnh. Em tắt máy, không nghe điện hay trả lời email, chỉ vì em không muốn cho ai đó một tia hy vọng. Họ sẽ nghĩ em là con người lạnh lùng, kiêu căng, khó gần nhưng không, em sẽ là em nếu những tin nhắn kia, những cuộc điện thoại hay email đó là của anh, anh ạ...
    Bonne semaine et bonne route!
  3. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh một năm mới thành đạt, sức khoẻ, hạnh phúc!
    Vừa nhận được tin nhắn của anh cùng lời chúc năm mới nhiều cái mới. Em cũng hy vọng rằng năm tới sẽ có nhiều niềm vui mới đến với em. Vừa thoáng qua, hình như có một người đang cầm lái chiếc xe Jolie thì phải, người đó rất giống anh...
    Vừa đi đám cưới em H về, Các Thầy Cô giáo trong trường đến đông lắm, mình tiếp nước giúp Cô. Gặp cả Thầy T, Thầy D, các Thầy hỏi mình, Cô là quan hệ ntn với mình, mình trả lời: Dạ là Cô em ạ. Các Thầy hẳn ngạc nhiên lắm. Tiếc là mình theo học ở trường KTQD, nếu học bên trường, chắc mình sẽ có cơ hội gặp các Thầy Cô thường xuyên hơn.
    Không biết đến hôm nào anh đi công tác? Tối phải hồi âm hỏi thăm anh mới được.
  4. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em lại phải làm lại phần việc, ít nhất là 4 ngày làm việc cật lực nữa. Không biết có xong kịp không đây?
    Khi anh hỏi, lúc ấy giá như, em có đủ can đảm để nói với anh rằng: người Thầy giáo đã có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim em, từ rất lâu rồi, em muốn được thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với người ấy. Mỗi lần gặp khó khăn, thất bại, lời động viên của anh đã giúp em đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước tiếp.
    Vậy mà em hồi âm cho anh với hàng loạt những kế hoạch của bản thân về công việc, học tập. Mặc dù biết anh chờ đợi một câu trả lời hoàn toàn khác từ em. Anh sẽ thất vọng khi đọc email đó, em biết. Đơn giản, em luôn làm ngược lại ý muốn của người khác cũng như của chính bản thân em. Có lẽ do điều kiện gia đình nên từ nhỏ đến giờ, em không bao giờ dám nói thật những mơ ước của mình, thậm chí không dám nghĩ tới nó. Vậy mà em lại nói những điều đó với anh, mong rằng anh sẽ hiểu em.
  5. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu trong cuộc sống
    ! Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.
    ! Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    ! Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.
    ! Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    ! Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
    ! Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    ! Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    ! Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
    ! Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.
    Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do
    Cơ hội của sự chối từ : Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.
    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?
    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".
    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.
    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó
    Đừng...
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ ?ogiàu có? trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng
  6. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đến nhà dì, em T nói cho mình biết ra tết anh sẽ cưới vợ. T hỏi mình: Chị có buồn không? - Chị mừng cho anh chứ sao nói là buồn được vì anh đã tìm được người phụ nữ của anh. Chị không làm được điều đó cho dù đã rất cố gắng, đơn giản chị không yêu anh. Chị biết chị đã làm khổ anh và nếu cứ tiếp tục như vậy, chị có lỗi với anh. Những người biết chuyện đều nói rất tiếc và có ý trách chị, rằng anh là người tốt, anh thực lòng yêu chị, vậy tại sao chị lại đối xử với anh như vậy. Nhưng xin hãy hiểu, chuyện tình cảm không thể gượng ép được.
    Em muốn nói : Chúc anh và gia đình hạnh phúc! Cảm ơn anh về tất cả..., Th ạ.
    Em vẫn lưu giữ bài thơ anh tặng, dường như lúc đó anh đã biết trước quyết định của em?
    Cứ tưởng
    Cứ tưởng nước chảy xiết
    Là không dám lội qua
    Cứ tưởng lời tiễn biệt
    Là mãi mãi cách xa
    Cứ tưởng đèn vụt tắt
    Là đêm tối mênh mông
    Cứ tưởng lời hờn giận
    Là làm ai mềm lòng
    Cứ tưởng đầu chưa bạc
    Là vẫn còn trẻ trung
    Cứ tưởng gieo hạt tốt
    Là lúa vàng cánh đồng
    Biết đâu dưới nước xiết
    Là hồn đã nặng chân
    Biết đâu lời tiễn biệt
    Là tình yêu đến gần
    Biết đâu đèn vụt tắt
    Là sao sáng đầy trời
    Biết đâu lời hờn giận
    Là em chia xa tôi
    Biết đâu đầu chưa bạc
    Lòng băng giá mất rồi...
  7. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh lại vừa trở về sau một chuyến công tác. Chiều nay anh nhắn tin hỏi thăm mình. Anh đi xa nên mệt lắm phải không? Em rất vui và thở phào nhẹ nhõm khi anh trở về nhà bình an.
    Tết đang đến gần anh ạ, vậy mà em chưa có kế hoạch gì ngoài việc cố gắng tập trung hoàn thành sớm công việc trước khi nghỉ Tết, và còn phải viết 3 bài tiểu luận của 3 môn học nữa chứ. Chắc là anh cũng vậy, tháng mấy anh sẽ xa Hà Nội để tiếp tục chương trình học? Anh có nhớ về Hà nội không?
    Anh sẽ đi 4, 5 hay 6 tháng, sao lâu quá vậy, em sẽ rất nhớ anh. Có thể em cũng sẽ xa Hà Nội nhưng kế hoạch chưa cụ thể, đến tháng 4, D sẽ trở lại Việt Nam, em đang tập trung học tiếng Pháp chuyên ngành, sao khó vậy anh? Em chỉ mong có anh ở bên để nghe anh giảng bài, chắc chắn hiệu quả sẽ hơn rất nhiều anh nhỉ.
    Bonne semaine!
  8. secretxxx

    secretxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống như những gì tốt đẹp nhất của bản thân
  9. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào secretxxx, "Không có điều gì là tự nhiên xảy đến. Tất cả chỉ xảy ra một khi bạn hiểu được rằng - chính bằng nỗ lực của mình, bạn phải tác động để chúng diễn ra theo cách mà bạn muốn". Hãy hành động để đạt được điều mong ước.
    Bonne soirée!
  10. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn, thật buồn, chuyện gia đình bế tắc em biết phải làm thế nào đây? Em đi lang thang cả tối nay, thấy Hà Nội sao nhỏ bé thế. Bố sống lặng lẽ, mẹ thì ngược lại, em trai tuy lớn nhưng không tự lo nổi cho bản thân, nó đã quá quen có sự chăm sóc của bố mẹ rồi. Còn em, công việc, học tập cuốn lấy không sao dứt nổi. Em là người có lỗi, có ích kỷ không khi chỉ biết tìm nguồn vui cho bản thân???

Chia sẻ trang này