1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......Bạn hãy sống như thế nào để mai này khi con cái bạn nghĩ về sự công bằng, sự quan tâm, tình yê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi La_Petite_Fourmi_, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với bộn bề công việc.
    Ngồi trước máy tính, miền nhớ dâng trào trong em. Anh mới đi hai ngày, vậy mà em tưởng như đã rất lâu. Em cũng sẽ giống người bạn ấy, anh đi rồi, em chỉ biết lao vào guồng quay công việc. Nó khiến em dù rất mệt mỏi, căng thẳng nhưng vẫn phải cố gắng. C''est la vie.
    Anh nói đúng, công việc, học tập sẽ cuốn lấy mình, hy vọng là nó không cuốn đi nhiều quá để luôn có thời gian chia sẻ với mọi người. Nhưng biết làm sao được, đó chỉ là "hy vọng" phải không anh? Còn thực tế...dù có thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận nó. Một lời chúc trong "Le jour de la fête d''amour" đến anh, mà thôi, em muốn anh tập trung cho công việc và dù rất bận, hãy giành thời gian khám phá đất nước, con người Nhật Bản, sẽ vô cùng thú vị đó anh.
  2. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật tuyệt vời với em. Công việc đã ổn định, sang tuần tới em lại tập trung cho kiểm kê tài sản, cố gắng trong hơn 1 tuần nữa kết thúc.
    Về công tác Đoàn, tuần này tập trung cao độ chuẩn bị giải thi đấu thể dục thể thao trong toàn Đoàn sẽ tổ chức vào đầu tuần sau nữa. Lại bận rồi...
    Sáng thứ sáu, em đã đưa Bác đi khám, em cảm nhận Bác vui và hài lòng. Điều mừng nhất là Bác không đau khớp mà là đau dây thần kinh tọa, như vậy bác uống thuốc và tập luyện thường xuyên, bệnh sẽ sớm giảm. Tranh thủ ít phút chờ khám, Bác lại dạy em học tiếng.
    Đến chiều qua, em đã xin phép được đến nhà Bác dạy học. Anh biết không, trên cả tuyệt vời, Bác chỉ bảo và sửa lỗi cho em từng chút, từng chút, từ cách phát âm, từ những từ viết sai chính tả, cấu trúc câu... Em thực sự cảm động và thấy say mê học. Em biết ơn hai Bác và anh rất nhiều và xin hứa sẽ cố gắng tập trung học tốt trong thời gian này để khi Didier sang Việt Nam, anh sẽ ngạc nhiên vì sự tiến bộ của em. Bác đã nói với em, những ai yêu thích học Bác quý và Bác sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Vậy là em yên tâm học rồi phải không anh.
    Cảm ơn anh đã giúp em có được sự tự tin khi gặp Bác, nếu không có email anh gửi trước hôm anh đi, có lẽ em đã không mạnh dạn nhờ Bác giúp đỡ.
    Je ne sais comment vous remercier vraiment vous faites trop de chose pour moi.
    Bonne semaine!
  3. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết tôi thấy khong thể hiểu được cái gì hết ?????????????????????????
  4. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại topic mới thấy mình kỳ cục làm sao. Thật không nên...
  5. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    NẾU

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
    Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại có....
    Cảm ơn bạn đã tặng bài thơ có ý nghĩa đối với mình, M ạ. Đừng trách vì mình đã post "Nếu" lên đây nhé. Chúc thành công!
  6. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khi nào mỗi ngày lại mong được thấy anh
    Mong được nghe anh nói
    Để trái tim mình ngập ngừng bối rối
    Để được nhìn ngu ngơ
    Đang học bài vội gọi nắng lên trang thơ
    Em trả vờ ngóng ra sân mà hồn vương ở lại
    Em thắc mắc tại sao anh không còn nhìn em như ngày ấy?
    Để ta trao ánh mắt cho nhau
    Có lỗi gì đâu sau mỗi đêm thâu
    Em mơ gọi tên anh nhưng giật mình khi nghe anh gọi lại
    Ồ, em chợt hiểu điều anh vừa nói
    Bởi anh là thầy giáo của em
    À vous, avec tout mon amour
    Đọc lại bài thơ thời đi học, tình cảm khi ấy và bây giờ có khác gì nhau? Chỉ thời gian vẫn lặng lẽ trôi...
  7. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vừa thi xong Triết học, làm bài tốt mà thấy nhẹ cả người. Nhưng vẫn còn một bài tiểu luận đến 30/3 này sẽ phải nộp Thầy, em cũng chưa biết viết bắt đầu từ đâu nữa.
    Thời gian vừa qua bận rộn với công việc, thi cử, làm tiểu luận... không sao dứt nổi cái guồng quay ấy. Nhiều lúc thấy tủi thân ghê gớm.
    Tuần tới tập trung chuẩn bị cho Hội trại và lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn. Tham gia công tác Đoàn vui nhưng cũng vất lắm. Vui là vì được nhìn thấy các bạn ĐVTN tham gia sôi nổi, nhiệt tình đối với mỗi hoạt động BCH Đoàn tổ chức. Có lẽ ấn tượng không bao giờ quên trong mỗi thành viên là buổi kéo co hôm ấy, chú Giám đốc, các cô, chú là cán bộ chủ chốt đều có mặt, động viên cổ vũ chúng em thi đấu. Vui chưa từng thấy và hơn nữa chi đoàn em đã đạt giải nhì. Tất cả, bác sĩ, điều dưỡng, y công, nhân viên y tế... đều cố gắng tham gia vì thành tích của chi đoàn mình. Rồi nữa, từ trên các khu nhà điều trị, mọi ánh mắt đều đổ xuống khu trung tâm, tập trung theo dõi cuộc thi, hoà cùng không khí vui chung của chúng em. Anh biết không, mấy ngày sau em bị mất giọng không sao nói to được nhưng vui lắm vì đi đâu, gặp ai cũng nhìn nhau với ánh mắt rạng ngời hân hoan. Và điều bất ngờ hơn, đó là một buổi sinh hoạt toàn Đoàn gần đây, đại đa số ĐVTN đã tập trung lên hết hội trường, rất ít có cuộc họp nào mà ý thức của ĐVTN chúng em lại tốt như thế. Có lẽ hoạt động Đoàn đã sống lại ở nơi đây, và tinh thần học tập cũng được đẩy lên rất cao, thời gian tới trong BCH đương thời sẽ có một số bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng phải tạm xa với hoạt động Đoàn để đi học tiếp. Chúc mừng thành công của các anh chị và các bạn!
    Em vẫn định kỳ đưa bác đi khám bệnh, lúc tối vừa gọi điện hỏi thăm bác, bác đã nhắc sao hôm qua không thấy điện thoại, bác cũng biết là hôm nay em đi thi nên chắc bác thông cảm. Nếu hôm qua em không tập trung học thì có lẽ hôm nay em đã không làm bài tốt được như vậy anh ạ. Em chỉ ân hận vì hôm 8/3 đã chuẩn bị bó hoa đẹp tặng bác nhưng không hiểu vì lẽ gì em đã không đến... Thi xong, em lang thang lên nhà sách y dược học ở Bà Triệu, rồi cả hiệu sách Tràng Tiền, Đinh Lễ để tìm mua tặng bác những cuốn sách tìm hiểu về bệnh tăng huyết áp và xương khớp, tiếc là em chỉ mua được cuốn sách viết về bệnh tăng huyết áp.
    Lại lòng vòng khắp Hà Nội. Nhà văn Băng Sơn đã viết: "Trong ký ức của người Hà Nội, một ngôi nhà, một góc phố, một gốc cây, có khi chỉ là một âm thanh, một làn hương, một màu sắc... cũng hiện lên bao hình ảnh thân yêu, gợi cảm". Nhớ anh thật nhiều...
  8. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc không vui liên tiếp xảy đến với mình, cũng rất may là mình có đủ bình tĩnh để đón nhận chúng.
    Vậy là đám cưới của anh T đã trôi qua 1 tuần. Mình biết tin muộn quá, vả lại mấy hôm đó đi cắm trại về bị ốm và đã không đến dự. Lúc tối gọi điện đến dì H, dì nói chuyện hôm đó mẹ anh đã rơm rớm nước mắt nói với dì: "chúng nó đã không có duyên với nhau, cô ạ". Dì còn nói: Đúng ra hôm nay phải là ngày vui của nhà mình nhưng thành ra lại là của người khác, thế có chết không. Mình đâu có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ mong sao anh tìm được hạnh phúc riêng.
    Anh T đã hỏi thăm V về mình, anh dặn V nói với mình đừng làm quá sức kẻo lại ốm. Đúng là mình ốm thật. Đến hôm nay mới tàm tạm một chút và ngồi học để mai đi thi.
    Đầu tháng 4 anh lại chuẩn bị đi Pháp nữa. Bác đã nói với mình như vậy. Bác động viên mình cố gắng lên, có gì cứ nói với bác nếu giúp được bác sẽ giúp. Nhưng mọi chuyện xảy ra, mình rất muốn chia sẻ với anh. Anh đang bận nên mình im lặng. Cũng như mình những lúc bận quá không muốn tiếp xúc, trao đổi với bất kỳ ai, chỉ tập trung cao độ cho mục đích của mình mà thôi. Môi trường làm việc làm mình mệt mỏi, căng thẳng quá...
    Chỉ mong hết giờ làm để được đến lớp, được cười đùa vô tư. Có điều một cô bé trong lớp đã tỏ vẻ khó chịu với mình chỉ vì, có lẽ anh D và mình, cùng một số bạn nữa trong lớp chơi với nhau. Cô bé đó có vẻ quý a D từ hồi đầu đến lớp cơ, mà anh lại bảo mình: "Anh có biết gì về nó đâu", mặc dù anh toàn ngồi học cạnh cô bé đó chứ. Con trai các anh tệ thật đấy, con gái bật đèn xanh thế mà cũng lever đi. Hoá ra ông bà anh và ông bà mình ở cùng một khu phố trước đây, nhà anh lại ở Thịnh Liệt, quê mình nữa chứ, thành ra hai anh em cũng có thiện cảm với nhau ngay từ đầu đi học. Chỉ có vậy mà cô bé đó hiểu lầm, thật không nên. Còn mình chỉ thấy buồn cười về thái độ đấy mà thôi. Nhiều lúc anh cũng quan tâm đến mình thật, mua sữa, bánh để hai chị em ăn điểm tâm, thỉnh thoảng gọi điện vu vơ, thỉnh thoảng nhìn mình lạ lắm, mình biết nhưng nghĩ rằng là bạn bè thôi.
  9. haut_plateau

    haut_plateau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Đừng khóc nữa trái tim
    Tao van xin mày đấy
    Hãy như không nhìn thấy
    Em bên người chiều nay
    Đừng làm mình phải đau
    Vì một người không đáng!!!
    C''est la vie, il faut faire face au difficulte...!!!
  10. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    O sole mio
    1. La belle chose qu''un soleil d''aurore
    Jetant au loin l''éveil de sa lumière
    Un frisson passe sur la Terre entière
    La belle chose qu''un soleil d''aurore
    Mais sur mon rêve plus radieux
    Un soleil règne que j''aime mieux
    Sa flamme est sur ta lèvre
    Et sa clarté brille en tes yeux !
    2. La belle chose qu''un soleil en flammes,
    Par les midis d''été brûlant la plaine
    Des senteurs chaudes soufflent leur haleine
    La belle chose qu''un soleil en flammes !
    Mais sur mon rêve, plus radieux
    Un soleil règne que j''aime mieux
    Sa flamme est sur ta lèvre
    Et sa clarté brille en tes yeux !
    3. La belle chose qu''un soleil d''automne
    Jetant l''adieu du soir aux fleurs lassées
    Dans l''âme émue veillent les pensées
    La belle chose qu''un soleil d''automne !
    Mais sur mon rêve, plus radieux
    Un soleil règne que j''aime mieux
    Sa flamme est sur ta lèvre
    Et sa clarté brille en tes yeux !

Chia sẻ trang này