1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......Bạn hãy sống như thế nào để mai này khi con cái bạn nghĩ về sự công bằng, sự quan tâm, tình yê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi La_Petite_Fourmi_, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Anh đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi !
  2. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    HOÀI TƯỞNG
    Trương Huệ Chi
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông...
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã,
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.
    Có lẽ anh đã tạm xa Hà Nội thật rồi. Em chúc anh những tháng ngày bình an và may mắn ở phương xa ấy. Anh hãy nhớ giữ sức khoẻ, anh nhé.
    Món quà nhỏ nhân chuyến công tác đến TP Đà Nẵng em đã chưa gửi tặng anh được... Biết bao giờ...Em luôn là con rùa nhỏ ngốc nghếch phải không anh?
    Được La_Petite_Fourmi_ sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 16/05/2006
  3. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy là linh cảm của em đúng. Anh đã đi mà không một lời chào tạm biệt. Hôm nay em cũng đã hiểu được sự im lặng của anh trong thời gian qua, tất cả đều có lý do của nó phải không anh? Em tin vào quyết định của anh và luôn cầu chúc anh hạnh phúc.
  4. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôi,hỏi khắp thế gian tình là gì....
    Lâu lắm mới lại gặp một nữ nhân si tình đến vậy,lập cả một topic để bày tỏ.
    Thấy bạn độc thoại buồn quá Post tặng một bài thơ cho vui vậy
    Hãy cứ nếm đi men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những đều phải nếm
    Mặn, ngọt, chua, cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình đâu là đúng, là sai
    Hãy thức đi cùng với những đêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Hay trăn trở với kiếp người lận đận
    Trăm năm qua rồi sỏi đá lặng câm
    Hãy khóc đi dù một phút âm thầm
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    Hãy yêu đi như yêu thuở ban đầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như người con trai yêu nàng con gái
    Một túp liều tranh hai quả tim vàng
    Hãy ghét đi những lừa lọc dối gian
    Những trắng đen, những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân chính nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Ngàn đời sau mấy kẻ biết,người hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim vô cùng thân thiện
    Có những tâm hồn say nhạc, say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Đội đá vá trời, dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng cho chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho đời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Dẫu tỉnh hay say, dẫu cười hay khóc
    Dẫu ghét hay yêu xin giữ lòng chân thật
    Đừng khoanh tay hờ hững đứng bên đời
    Hihi,một chút lãng mạn chúc bạn vui vẻ và may mắn.
    (Rất thích câu : Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó.
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương)
  5. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI
    Một tình yêu giành cho Hà Nội
    Hơn cả tình yêu ...sau này em sẽ tặng cho anh
    Là những con đường ...đi mãi thành quen
    Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
    Chầm chậm phóng xe, lắng nghe tiếng gió
    Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
    Những dòng người vẫn tất tả...ngược xuôi
    Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc
    Em biết rằng mình không bao giờ khóc
    Mắt chỉ nhoà đi...những giọt lóng lánh...nước mưa
    Hà Nội trong em...những phút giao mùa
    Là nắng..là mưa...mang lòng về thanh thản
    Những ngày thật buồn...quẩn quanh...Quán....
    Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng....
    Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong
    Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội...phố
    Em vẫn nghe những bài hát, những nỗi lòng...rất lạ
    Là tình yêu của người Hà Nội....
    ...Đi xa...
    ...Tìm đến....
    ....Hay sẽ lại trở về...
    Để nhức lòng...bài hát bỗng tái tê
    Em vẫn tìm ai...một người Hà Nội
    Một người chấp nhận tình yêu...khờ dại
    Nơi ấy là Hà Nội
    Người ấy là người Hà Nội...
    Phải không anh?
    Anh biết đấy...Hà Nội màu xanh
    Xanh của trời mây, ...những hàng cây....và gió
    Những hồ nước...lao xao sóng vỗ
    Bình lặng đến lạ kỳ
    Là những nụ cười...Hà Nội thân yêu
    Em gặp...và sẽ không bao giờ quên được
    Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
    Một tình yêu chung...xa lạ bỗng hoá gần.
    Có thể có...và cũng có thể không
    Nhưng với em - Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
    Nơi mà dù một mình trong bóng tối
    Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa...bình yên...
  6. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được La_Petite_Fourmi_ sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 03/06/2006
  7. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi Quảng Ninh về trưa hôm qua, tối lại xách cặp đi thi. Mệt phờ. 5 ngày vừa qua nhân một chuyến đi tập huấn nghiệp vụ, mình lại được lênh đênh trên vịnh Hạ Long. Và lần này mấy anh em còn tổ chức đi Móng Cái, đến với mũi Sa Vĩ, Trà Cổ, địa đầu Tổ quốc. Thật nhiều điều bất ngờ thú vị.
    Chiều qua, mình đã đến thăm hai bác. Hôm tới mình đưa Bác đến khám lại, bệnh của Bác khó có thể khỏi hẳn được. Biết làm thế nào bây giờ để Bác không còn đau nữa?
    Đến tháng 7 này anh sẽ trở về. Vậy là sớm hơn dự định? Em không muốn nghĩ đến bất cứ đìều gì, kể từ buổi chiều hôm đó...
  8. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Linh tính đã mách bảo nhưng em không còn cách nào khác, vẫn phải đi thi và thế là điều không may đã xảy ra với em, em bị quệt xe. Tuy chỉ bị vết thương phần mềm nhưng chắc cũng phải 2 tháng sau mới trở lại bình thường anh ạ. Hiện tại cứ phải đi cà nhắc, tức phát khóc lên được. Nếu không phải đi thi, chắc hôm đó em sẽ ở nhà cả ngày mà chẳng đi đâu hết cả. Có lẽ tại em hay liên tưởng, một anh bạn cũng bị ngã xe, đến giờ anh ấy vẫn chưa thể đi làm được, nên nghĩ lo cho mình, vậy mà...
    Lớp em chuẩn bị được nghỉ hè rồi. Thi xong, thở phào nhẹ nhõm bù lại quãng thời gian vất vả vừa qua. Năm thứ nhất trôi qua một cách ý nghĩa... bên bạn bè thân thương.
    Anh ạ, ở phương trời đó giờ này anh đang làm gì? Việc học của anh bận lắm phải không. Em thấy cơ quan anh đã và đang có sự thay đổi lớn, không biết khi anh trở về sẽ thế nào? Ngày đó sắp đến rồi phải không anh?
  9. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bang ca tinh yeu, noi nho, lay het can dam, em da viet...
    Cam on chi, cam on ban longnk da giup em co them tu tin, em da viet de duoc la chinh minh...
  10. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đường dài ,đường dài không ngại bước chân.....
    La_Petite_Fourmi cố lên
    (Ps / : tiếng Pháp của bạn khá lắm)

Chia sẻ trang này