1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản hòa ca Du Mục

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi curlyhair, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curlyhair

    curlyhair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, đi qua những thành phố của Italia từ Torino đến Verona rồi lại tiếp tục cuộc hành trình tới tận Napoli. Trên hành trình khám phá như những đấu sĩ La Mã cổ, qua những con đường bạn có thấy những bài ca về cuộc đời – bài ca nước Ý. Những nốt ca du dương của violin, réo rắt nỗi lòng saxophone, những nốt nhát ngừng từ cây đàn guitar cũ…trên những con đường ấy, dòng người qua lại ồ ạt bỗng dừng chân. Những người luống tuổi điệu đà với khăn quàng, cô thiếu nữ vừa ngân nga nhịp điệu vừa bẽn lẽn vuốt tóc, còn những cụ già đăm chiêu ngồi kế bên dậm chân theo nhịp những bài dân ca. Tiếng nhạc cứ thế tiếp nối, người trẻ như thấy sức sống mà hối hả bước tiếp. Còn người già thì thấy như họ bị tụt lại phía sau, bị lãng quên…cứ thế những tiếng nhạc như những dòng chảy cuốn con người ta theo. Mỗi con người mang một âm thanh cuộc sống, để hòa trộn vảo bản hòa âm dịu dàng. Còn bạn đã bao giờ mơ màng nghĩ về một anh chàng ôm cây đàn guitar đến bên dưới hiên nhà và cất lời ca, những chàng trai thì giành cho người ấy những giây phút lãng mạn của cuộc sống…vậy hãy lắng nghe nước Ý hát về cuộc sống.
    [​IMG]

    Ban nhạc đường phố​
    Sẽ phải cắt ngang cái mơ màng về lời ca cuộc sống bởi Italia không phải tất cả đều hoàn hảo như vậy. Nếu đi trên đường phố Rome bạn sẽ thất vọng vì những gì bạn được đọc, tưởng tượng và mong chờ về một điều gì đó rất Ý. Những dòng người hối hả, xe cộ chen lấn nhau tiến về trước, nhịp điệu cuộc sống diễn ra khá lộn xộn, những mái nhà nhấp nhô và cũng chả còn mấy những ban công như của nàng Juliet. Người Ý không giống như người Pháp hay Anh hay Đức…họ cũng có tính cách riêng, nhưng nếu bạn là người ưa năng động và tân tiến thì có lẽ nên đổi ý định du lịch hay khám phá Italia.
    Đi trên chuyến bay của hãng hàng không Ý bạn để ý sẽ thấy khác biệt ngay với những nước khác. Những cô tiếp viên hàng không sẵn sàng giúp đỡ bạn, đôi khi còn rất chu đáo nhưng họ lại khác ở điểm nếu như bạn không nhăn mặt hay thậm chí là quát tháo, la toáng lên vì một điều gì đó thì họ sẽ chả mấy khi liếc nhìn bạn đâu. Đó, khi mà đi tới Anh chẳng hạn, những cô tiếp viên sẽ luôn chủ động tới chỗ bạn và hỏi bạn có cần gì thêm hay không, hay có cần thêm khăn…thậm chí cứ tầm 10” là cô ấy quay lại đúng chỗ vị khách vừa nãy và tiếp tục hỏi. Ấy, nhưng xin các bạn đọc tiếp và cũng đừng có hiểu nhầm…Các bạn nên biết những gì đằng sau nó, nếu như bạn có bất kỳ vấn đề gì cần thắc mắc hay yêu cầu gì, những cô tiếp viên Ý trong trang phục nhã nhặn sẵn sàng giúp đỡ bạn dù bao nhiêu lần đi chăng nữa với nụ cười tươi. Ngược lại bạn có thể rất hài lòng với những lời chăm sóc tận tình nhưng đừng nên lạm dụng mà yêu cầu nhiều quá, rất có thể bạn nhận được ánh mắt xét nét mỗi khi bạn ngoảnh mặt hay chúc đầu xuống để nhặt chiếc dĩa…
    Bài ca nước Ý lại được tiếp diễn ở quảng trường, nơi có nhiều người qua lại, chọn cho mình một khoảng rộng và ngồi bệt xuống đó nhâm nhi một ly café, hút một điếu thuốc và đón nhận ánh nắng vàng rót mật. Khuôn mặt của một chàng trai đậm chất Ý, góc cạnh vẻ nam tính , đượm vẻ u sầu…ấy đừng nghĩ anh ta đang thất tình hay đăm chiêu nhớ nhung một nàng thơ, có thể anh ta đang nghĩ mấy phe chính trị đấu đá gì mà để đất nước lâm vào tình trạng thế này. Thế đó, bạn đừng mộng tưởng hay quá hy vọng những chàng trai luôn mộng mơ, viết ra những vần thơ có cánh hay ru tình bằng những câu hát ngọt ngào…đôi khi họ tiêu đống thời gian vào những chuyện không đâu.
    Những kẻ du mục hát rong trên đường phố, anh ta đang cất lời hát một điệu opera nổi tiếng. Tất nhiên sẽ ưu tiên opera rồi vì bên cạnh là những công trình nghệ thuật nổi tiếng với biết bao di tích. Dân Ý khá tinh tế, những du khách khi tới thăm Duomo ở Milan hay Florence, những bảo tàng nghệ thuật ở những thành phố cổ, quảng trường với nhà thờ cùng thánh đường…có lẽ sẽ hợp với opera hơn, không như những bài tình ca dưới ban công. Dân Ý chẳng những đẹp với công trình cổ, những phiến đá, bức tường thô sần cũ kỹ mà còn đẹp bởi con người. Quay lại anh chàng ca sĩ si tình dưới ban công, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu màu nâu sáng, râu quai nón…ánh mắt lãng mạn, mơ màng. Khuôn mặt điển trai nam tính lại mang một chút nét gì đó nữ tính càng làm hài hòa và nét gợi tình của những chàng trai Ý, họ cũng đỏm dáng lắm đấy!
    Cũng trên những con đường ấy, bên cạnh những shop thời trang nổi tiếng hay những cửa hiệu của Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino…là những cô nàng sành điệu hay thậm chí là những phụ nữ đứng tuổi, họ ăn mặc rất đẹp và thời trang. Những cô gái có mái tóc sậm, làn da không phải là sáng nhưng lại được trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Có thể họ không có được thân hình hấp dẫn nhưng họ lại là những người phụ nữ đẹp. Dù là đi chơi hay dạo phố, đi làm công sở, đi cùng bạn trai hay bạn bè…tất cả đều toát lên cái chất dường như có sẵn trong con người Ý.
    Mà để gọi là đam mê thì có lẽ phụ nữ nào ai chả thích nước Ý, lãng mạn mà lại nhiều món hàng hiệu có sẵn tha hồ lựa chọn…
    [​IMG]

Chia sẻ trang này