1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocphonglinh, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphonglinh

    ngocphonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

    Tớ vô cùng thắc mắc điều này ý. Mỗi người khi đi du lịch chứng kiến những thứ khác nhau, có những cảm nghĩ khác nhau.. Vậy các bạn học được gì sau những chuyến đi đó?

    Tớ thì vì đi nên tớ biết mở lòng hơn với mọi người.

    Mình đi chơi, ở một nơi nào đó trong một thời gian ngắn thôi, làm gì có nhiều cơ hội để mà chờ tình yêu ngấm nghiếc này nọ. Nên cứ cởi mở được lúc nào là mở lúc đấy

    Với cả, người dân ở nhiều nơi cũng tốt nữa cơ

    Nhớ nhất lần ở Tuyên Quang, chả quen biết gì mà đêm hôm khuya khoắt người ta mời mình đến nhà ăn ngô

    Nên từ đợt đó đến h, tớ cởi mở hơn với mọi người rất nhiều, kể cả khi đi chơi hay ở nhà

    Thế còn bạn, bạn học được gì sau mỗi chuyến đi xa?
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tốn tiền
    Tốn sức
    Nhưng đó chỉ là thứ yếu
    Quan trọng hơn cả là vui, khám phá những điều mình chưa biết, văn hoá và cảnh đẹp của các vùng miền, học được cách sống và sinh hoạt tập thể, xả stress, F5 lại bản thân sau những chuyến đi xa, và thưởng thức những ẩm thực vùng miền
    .........
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    à quên điều quan trọng nữa là con gái của các vùng miền .....
  4. thuongbr0k

    thuongbr0k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cởi mở là điều đầu tiên mà bản thân mỗi người đi phượt sẽ có. Nhưng tớ học thêm được điều nữa đó là quan tâm đến mọi người, và bài học lớn mà tớ có được là biết cách giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay tồi tệ. Vì như thế mới có thể giải quyết vấn đề tốt được. Chứ nếu như ở nhà thì có thể mình đã cáu gắt, rồi khóc lóc hay hoảng loạn
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    biết quan tâm
    biết rằng trên đất nước này còn có vô số người tốt
    biết rằng VN ta thật xinh đẹp
    biết rằng mình thật là nhỏ nhoi
    biết .................
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,
    ,,,,,,,,,,,,,,,,
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    biết thêm 1 điều là
    chân trời luôn ở phía trước!
    [​IMG]
  7. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Để biết đất nước mình quả thực nghèo đến xác sơ.
  8. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Xoá
    Được luonganhviet sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 29/05/2009
  9. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi tôi rằng mình học được gì sau những chuyến đi xa ư? Học đc nhiều điều lắm chứ, mặc dù tôi cũng chỉ mới tham gia vào những cung đường của 1 số a/c/e trên box Dulich tổ chức thôi.
    Tôi..
    Đi để rui tự nhủ rằng ko bao giờ mình quên đc những ánh mắt trong sáng, những ánh nhìn trong veo, những khát khao mong chờ 1 cuộc sống đầy đủ hơn của những con người không bao giờ khuất phục trước thiên nhiên khắc nghiệt.
    Đi để thấy rằng mình quá nhỏ bé trước thế giới rộng lớn quanh này và đủ chứng kiến rằng nước mình còn nghèo quá, người dân còn vất vả nhiu.
    Đi để thấy rằng trong tương lai sắp tới, mình phải sống và làm việc như thế nào để không uổng phí rằng mình đã có mặt trên cuộc đời này .
    ....
    Và bây giờ, Tôi thấy rằng Tôi cần phải đi. Cái cảm giác thúc giục mình đi tìm hiểu về thế giới sau những khoảng thời gian ở nhà làm vai trò của 1 người con hiếu thảo, 1 người nhân viên mẫn cán. Trong những chuyến đi đó, Tôi lại là 1 Tôi khác!
  10. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Đất Nước tôi, con người Việt Nam tôi

Chia sẻ trang này