1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocphonglinh, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc đến cái này lại sôi cả tiết
    Cũng biết và nghe nói quá nhiều về việc "nòi giống Tiên Rồng " chúng mình bước ra nước ngoài, thậm chí ngay cả trong nước cũng ko được tôn trọng trong đối xử (hơi bị cay mũi), báo chí cũng nói đầy rồi.
    Hôm tớ chỉ đường cho mấy bạn Tây hoàn toàn bằng tiếng Việt các bạn ấy bối rối lắm (chắc éo hiểu gì), tớ thích nhìn các bạn ấy bối rối như thế.
    -------------------
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 29/05/2009
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa học được cách làm thế nào để đi du lịch bụi mà không phá hoại môi trường ???
    Làm thế nào để không phải chặt cây rừng lót ổ ngủ đêm, k phải chặt cây làm củi đốt...???
    Làm thế nào để không vứt rác bừa bãi? Một mình mình cất rác vào túi rồi vứt sau hoặc đốt sau thì vẫn còn rác của vô số người khác nữa bỏ lại. Nhắc nhở không xuể, cái này phụ thuộc vào ý thức thôi. Mà có những thứ rác tế nhị không thể nào "đem về" được, khi có đành ngậm ngùi bó tay?
    Thử hỏi, phải làm thế nào???
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
  4. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Để biết rằng: không phải tất cả các Ôm đều biết ôm.
  5. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Học đươc gì ư? Ko biết nữa.
    Đi đơn giản là thả mình ra, F5 lại bản thân, tìm một niềm vui mới!
    Tò mò thì đi thôi, để khi ai đó nhắc tới một địa điểm mà mình đã qua thì sáng mắt lên, ba hoa chích choè một cách sảng khoái...
    Đi tìm những khoảnh khắc nhìn lại mình!
    Tinh thần đồng đội, đoàn kết....
    Tiêu tiền có ý nghĩa...
    Đi để ko lãng phí những ngày nghỉ, những ngày chỉ vùi đầu vào máy tính và ngủ...hehe
  6. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tớ học được rằng
    -Những đêm ngủ rừng, nằm trong túi ngủ, dưới lưng là vô vàn gốc cây và đá hay gì gì đó... tự dưng thấy giá trị của chiếc giường ấm êm ở nhà.
    -Tớ học được rằng không có điện khổ như thế nào, những đêm băng rừng, với mỗi cái đèn pin trên đầu, tự hiểu mình sung sướng hơn bao người đêm đêm lù mù trong ánh đèn dầu (hoặc ánh trăng vì làm quái gì có tiền để mua dầu hỏa mà đốt).
    -Tớ hiểu rằng chúng ta đang tàn phá môi trường đến mức nào, mỗi khi lấy nước suối uống vô tư mà chẳng phải sợ đau bụng, hái một mớ rau rừng rửa sơ rồi ném thẳng vào nồi mà chẳng phải sợ là"đêm qua chúng có phun cái gì lên rau không hỉ?"
    -Tớ học được cái gọi là ý thức môi trường là thế nào, Mỗi khi đến những nơi được gọi là "thắng cảnh quốc gia", nhìn những đống rác ngồn ngộn, nhìn những thứ "phụ phẩm" của con ngươi vương vãi khắp nơi, nhìn cảnh du khách cả ta lẫn tây bịt mũi khi vào hoặc ra khỏi cái gọi là W.C công cộng.
    -Tớ học được cái gọi là tình đồng đội, là chia xẻ nhau những ngụm nước nhỏ (gần chục man mà còn mỗi 1 chai nước suối). là giúp đỡ nhau trên những chặng đường trekking mệt mỏi.
    -Tớ học được cái gọi là ý chí trên những chặng đường dài thăm thẳm, của những lần xuyên rừng ban đêm, của những ngày cầm xế chạy dưới mưa, hoặc những buổi trưa chạy xuyên qua cơn gió Lào nơi miền Trung kiên cường.
    Tớ học được nhiều lắm, và thấy rằng, nếu tớ không đi, thì tớ đã bỏ phí cuộc đời của tớ trong 4 bức tường, là mê muội với câu quảng cáo của các hãng tivi và truyền thông: "mang cả thế giới về trong nhà bạn".
  7. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Sự thân thiện và cách sống chân thật của con người vùng cao. Họ sống lam lũ vất vả nhưng không lừa lọc và tính toàn như người Kinh ( mặc dù rất nhiều a c e ở đây là người Kinh) Mỗi lần đến những nơi như vậy e thật thật sự cuộc sống nhẹ nhõm hởn đi rất nhiều.
    Không bon chen . không vật vã để kiếm miếng ăn. Nó làm cho con người ta sống gần nhau hơn và biết sống vì nhau hơn ạh
    Và 1 cái nữa, sau nhưng chuyến đi của e , bây giờ e không dám đi đêm nữa ạh. ki ki
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sợ rồi hả Ku Đi đêm nhắm có ngày gặp ma ma lại hế hế
    Những cái hiểu biết thì chác ai cũng có rồi. Nói về đát nuớc nghèo hay vì học hành gì gì thì chác cũng tìm hiểu qua sách báo cae rồi. Topic này hết sức vớ vẩn , những chuyến đi chỉ để khám phá và giải trí thứ giãn và khẳng định bản thân muốn hoà nhập với thế giới bên ngoài .
    Ờh mà mình cũng học đuọc một bài học là phải chuẩn bị truóc những chuyến đi chơi xa.. và chuẩn bị cả về thời gian và tiền bạc nữa
  9. ngocphonglinh

    ngocphonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ dlnguyen: Nhanh quá em nhỉ?
    Có thể rồi, khi đứng trước những quyết định quan trọng; những kỷ niệm đó lại giúp mình mạnh mẽ hơn.
  10. blackfalcon

    blackfalcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đường lên ải Bắc mờ sương, dặm dài heo hút chùng cương ngựa sầu.
    Miền Nam uống rượu làm đầu!
    Miền Trung nhớ lại chùa Cầu Hội An!
    Ôi những năm tháng ta lang thang trên nhưng nẻo đường từ Bắc vô Nam, thấy những cảnh đời trái ngang, ta muốn trải lòng mình đi khắp Việt nam, tâm hồn lang thang theo gió núi, bước chân lãng đãng theo mây ngàn đi tìm những điều hư vô.
    Ta tìm được mình giữa thiên nhiên, chia xẻ được với những con người miền xa vẫn rất nghèo về vật chất nhưng vẫn nồng nàn về tình cảm, hiểu được tại sao người ta phải luôn bon chen với cuộc đời giũa phố phường đông đúc.
    Ngày qua ngày ta muốn đem một chút lòng thành để giúp đỡ những con người cô đơn giữa cuộc đời này để cho lòng ta thanh thản. Chỉ là một chút ít thôi, ta vẫn còn nghèo lắm...
    Ta không muốn dừng chân, ta muốn cùng đi hết Việt nam này, đến những nơi nào mà ta muốn biết, muốn chia sẻ với bạn, với tình yêu.
    Cuộc đời là những chuyến đi

Chia sẻ trang này