1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocphonglinh, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đi nhiều để yêu gia đình nhiều hơn thì e chẳng hỉu các bác nghĩ thế lào. Có chăng chỉ là vài ba cái nhớ nhung thôi.
    Đi nhiều, ko có time chăm lo cho gia đình chứ nhỉ.
    Mỗi chuyến đi đem lại nhiều cảm xúc khác nhau, có vui có buồn, có khổ có thoải mái.. nhưng sau mỗi chuyến đi là mình biết dc thêm 1 vùng đất mới, nơi ấy có một cuộc sống rất khác nơi mình ở .. con mắt mình không tù túng quanh quẩn với bàn làm việc, với đô thị ồn ào khói bụi.
    Nếu có time, có tiền bạc thì vẫn chọn dc đi chơi xa!

  2. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chuyến đi ta trưởng thành hơn
    Mỗi chuyến đi ta thấy mình yêu mình, yêu người hơn...
    Mỗi chuyến đi ta thấy ta giàu hơn
    Mỗi chuyến đi ta thấy mình có một thêm một trái tim
    Trái tim cho đời, cho người, cho nhân gian
  3. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    * để nhiều khi thấy các Spamer vắng diễn đàn nó vào nhanh đến thế nào
    * để nhiều khi gọi 1 cốc trà đá có 1k mà lên nhiều vùng bo thêm 0.2k nữa mà chả có ma có chó nào nó thèm bán
    * để biết lốp của ta vẫn còn căng chán chả kém thèng nào[yellow] (trước giờ nghĩ vẫn chưa đủ căng )[/yellow]
  4. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Phiêu bạt hay ở chỗ là không phải "có tiền là có trà" bác nhỉ?????
  5. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khi đi em chẳng biết gì
    Đi về lại thấy càng ko biết gì
  6. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Biết "gì" xong lại thèm "gì"
    Đi nhiều mới thấy "gì" vui hơn nhà...
    @Chuột : càng fải đi nhiều...
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đi nhiều để thấy mình xì tin nhiều hơn
  8. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Để choáng về tinh thần tuyệt vời của người Việt trẻ.
    Để quên đi mình là ai trong đời thực và thấy mái cái xì trét ở chỗ làm thật vớ vẩn.
    Để thấy chẳng chỗ nào đẹp bằng Việt Nam.
  9. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Càng đi càng thấy nước Việt Nam mình thật đẹp
    càng thấy dân mình thật nghèo
    càng thấy người dan tộc thật tốt bụng
    càng thấy căm thù bọn TQ hơn
    .... càng thấy cần phải đi nhiều hơn ..
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có những chuyến đi mà mọi người vẫn gọi là phượt, mình mới thấy VN thật đẹp. Tây Bắc thật đẹp. Hà Giang quá đẹp, ...huhu...
    Còn quá nhiều nơi mình chưa đi và muốn đi...
    @deny_me: không biết có duyên đi cùng nhau ko chị nhỉ?
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 04/06/2009

Chia sẻ trang này