1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Hợp đồng "Nô Lệ"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Điều 1: chúng ta là những con người tự do. Em cần tự do của riêng em, và em là phái đẹp nên anh phải biết rằng em cần những vệ tinh bên em. Em cần có người đưa rước khi anh đi công tác. Em cần có người chăm sóc khi anh bận việc chứ. Nếu ko có những người đảm bảo cho em như thế em sẽ tàn phai nhan sắc theo tháng năm. Em biết anh sẽ ko thích em cứ ngày càng tàn tạ đi chứ đúng ko?
    Điều 2 : anh đã hứa lo lắng cho em suốt cuộc đời, và em cũng muốn xây dựng tổ ấm của đôi ta thêm hạnh phúc nên em hy vọng anh sẽ đem lương về đầy đủ. Em cũng chỉ vì muốn xây đắp tổ ấm của đôi ta thêm mà thôi.
    Điều 3: em là phụ nữ chân yếu tay mềm. Em lại còn phải làm việc suốt ngày nữa, trách nhiệm làm vợ của em quá nặng. Em muốn anh phụ giúp em trong việc nhà nhé anh chẳng hạn như: nấu cơm, giặt quần áo, tắm con, dạy con học, đưa đón con.....
    Em biết làm em rất hậu đậu và em có diễm phúc lắm mới lấy được anh làm chồng. Em biết anh có tài và rất giỏi do đó anh làm hết mọi việc sẽ nhanh hơn em- gọn gàng hơn em. Giúp việc nhà cho em anh nhé.
    Điều 4: Ko phải em quá ích kỉ ko cho đi thư giãn cùng bạn bè nhưng anh ơi bây giờ tệ nạn xã hội quá đông rồi lỡ đi về bịnh hoạn làm sao : uống nhiều thì sơ gan cổ chướng, đi đánh bài lỡ thua thì tán gia bại sản, đi cá độ đá banh thì thôi anh ơi tiền tài đội nón ra đi, nếu anh đi uống bia ôm( ko phải là ko tin tưởng vào lòng thuỷ chung của anh ) nhưng anh à lỡ AIDS là chết đấy. Anh ạ thương vợ thương con anh ở nhà vào mỗi thứ bảy chủ nhật để chở em đi siêu thị nhé.Đó cũng là thú vui giải trí phải ko anh.
    Em kính gởi anh yêu dấu. Đó là những khoản tạm thời đôi bên có quyền ggia hạn thêm trong thời gian thực thi bản án.
    Anh : em hãy tha cho anh.
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Kính gửi: em yêu dấu
    V/v: góp ý kiến về một số điều trong HĐ
    Điều 1: sắc đẹp không tự sinh ra, nhưng hay tự mất đi và thường chuyển từ nhóm tuổi này sang nhóm tuổi khác. Anh xin hứa không cản em nếu em không cằn nhằn anh về chuyện anh luôn chạy theo gái đẹp, à nhầm, cái đẹp...
    Điều 3: thế trong lúc anh làm việc nhà, em muốn nằm xem phim hay đi chơi bida đây ..??
    Điều 4: anh chưa thấy ai nhìn đời với con mắt bi quan và hoài nghi như em. Sống là phải có niềm tin vào những điều tốt đẹp em thân yêu ạ. Em thấy trong bài hát gì không:" muốn ôm cả đất, muốn ôm cả trời".. đấy, người ta phải có chí khí ngút trời thế chứ, ôm mấy con bé trong quán bia hay karaoke chỉ là chuyện nhỏ mà nam nhi đại trượng phu chẳng phải cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện nên hay không nên...
    còn chuyện đi siêu thị shopping, anh cần có ý kiến với em thế này, em thử nhìn xung quanh em xem, còn biết bao nhiêu cảnh đời cơ cực, em có thoải mái khi chi tiêu vào những việc vô bổ như thế không ...
  3. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Mình đi mua cho em một cái TV, em nhé !

Chia sẻ trang này