1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn kế hoạch cho cuộc họp mặt đầu năm 2005 của Box Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    rock dạo này ít lên quá!
    cho betran88 đi,betran dạo này lên cũng nhiều đấy!
    nhoccon054 cũng nhanh nhẩu nữa!
    tổng hợp ý kiến,cacbanoi thu thập lại rùi e*** ở trang đầu,ghi những địa điểm mà thành viên đã nêu ra! sau đó vote các địa điểm,mấy cái nào phiếu nhiều thứ 1,thứ 2,... thì chọn...sau đó chọn cái nào đi trước,cái nào đi sau,miển trong ngày!
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ok, ý kiến của Kiên được đó. hihi lâu lâu mới thấy mi có ý kiến chuẩn xác đó Kiên ha!!! langtu đồng ý!!!
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mọi người đâu có nói là đi đâu đâu, bàn lui bàn tới chỉ thấy người ta buôn dưa không à, dưa hậu dạo này ế hay sao mà thấy nhiều người buôn dưa lê quá hehhe
    thôi ai muốn đi chơi xa thì dong tay, ai muốn chơi gần thì nói.
  4. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    di xa cho vui cũng được , như đi biển nè , nếu trời nắng thì đi biển chứ nếu trời lạnh thì đi đâu quanh Huế cũng được !!!
  5. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ai có ý gì hay thì thảo một bản kế hoạch rõ ràng cho bà con tham khảo, đóng góp ý kiến, rồi quyết định có thực hiện hay ko? Chứ cứ nói khơi khơi như thế thì đợi đến hôm họp mặt sớm 1 tiếng, tha hồ mà ngồi buôn dưa lê!!!
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thế này chọn hai quyết định đi từ sáng cho đến chiều đi chơi xa thành phố ở đâu đó, còn lại thì đi khoảng 3h cho đến tối lúc nao tan thì tuỳ, mà đi trong thành phố, mọi người tính sao. để còn ra địa điểm nữa và quyết định chứ.
  7. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Giữ nguyên quyết định đi Làm cỏ mộ nghĩa trang Liệt Sĩ Thành Phố vào ngày mồng 5 tết đi .
    Sáng mồng 5 tập trung tại trước cổng trường Hai Bụi Tre, ai có cào mang cào , ai có cuốc mang cuốc ... Nhớ mang theo nón bảo hiểm cả lỡ tai nạn đầu năm chấn thương sọ não chết thì mệt .
    Phân công một em nào đó mang theo bông băng thuốc đỏ theo cả lỡ có ai cuốc nhầm vào chân phọt máu thì có cái mà cấp cứu kẻo chảy hết máu chết rồi lại khốn nạn đầu năm .
    Đời ai biết trước được tai nạn, đời tai nạn hình như vô hạn mà, thủ trước cho chắc ăn .
    Làm cỏ mộ xong ai về nhà nấy ngủ .
    Rứa đi hí .
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đâu có buôn dưa lê đâu!!!! Đaf đưa ra 3 ngươ?i đê? chi? địa điê?m ru?i ma?!!!!!! Sao hông đưa ra ma? nói lui nói tới ha? Vuf va? bé Trân
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    HAy lên đồi Vọng cảnh chơi đi..lên đó buổi tối ngắm trăng thì tuyệt cú mèo..hehe
  10. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lãng mạn-> lãng đãng-> lãng quên hay con đường ngắn hơn là lãng mạn-> mất mạng đó rockdream à,, nói mà không uốn lưỡi năm bảy lần, Tết làm chi có trăng mà ngắm???? nói ra giống như có bài văn tui đã đọc rằng đêm 30 tết trăng sáng vằng vặc, cả nhà quây quần bên nồi bánh tét quá, hay là mỗi sáng, sau khi đánh răng rửa mặt thượng toạ thích toạ loạ lại lấy lược chải lại mái tóc bồng bềnh sương gió của mình quá, ặc ặc, mắc cười chịu không nổi, áo dài cho em này một xuất đi làm cỏ đầu năm cho mở mang đầu óc một tý đi, cho em nó trở về thực tại một tý đi không thôi cứ đi mây về mưa thế này có ngày thành người cõi trên mất
    He he, nói thật, cấm cay cú nghe.

Chia sẻ trang này