1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Vn bị loại ở bán kết là đúng, và cũng cho thấy một thời kỳ mới của bóng đá ĐNA. Thời kỳ hàng thủ lên ngôi, có lẽ là bắt chước Inter Milan vừa rồi.

    Tôi không đồng ý với những người cho rằng chiến thuật HLV kém, chửi cầu thủ VN đá tối, đá ngu, đáng nhẽ ra phải vùng lên tổng lực hấp chết Mã. Và cũng không đồng ý với những người cho rằng Mã kém lắm, gặp bọn khác phải lấy rổ đựng bóng.

    1. Cầu thủ VN đá ngu không dùng trí óc: Cầu thủ quốc tế đòi đá dùng trí óc còn không có nhiều, đừng nói bóng đá VN. Thằng dùng đầu kiếm được tiền nó có nhiều lựa chọn, bóng đá chỉ là một trong số đó và thường không phải cái tốt nhất. Còn bóng đá VN, không nói ai cũng biết. Vấn đề ở đây là mọi người đều biết, đã biết nhiều năm nay rồi, đã biết trước khi diễn ra AFF rồi, thế mà đến trận này mới chửi mắng um sùm. Không phải trận này Vn thua vì các cầu thủ không dùng trí óc, vì vô địch AFF 2008 vẫn phần lớn là những người không óc ấy!

    2. Phải tổng lực hấp chết Mã, phải đá nhanh, phải ....: Tổng lực có nghĩa là kết hợp tối đa (hay tối ưu) các nguồn lực của mình. Nhưng tối đa lực có 5 thì tổng tổng tổng lực cũng chỉ = 5. Mã nó là 5 thì mình tổng lực cơ thắng nhiều lắm cũng chỉ là 6/4 (sân nhà). Cho nên tổng lực theo kiểu không còn gì để mất từ đầu trận đồng nghĩa cơ thắng/thua là 10%/90%.

    Còn đá nhanh: nhanh thì phải chính xác. Nhanh không chính xác thì chẳng để làm gì. Real hiện giờ nhanh, quá nhanh là khác, nhưng thiếu độ chính xác khi phối hợp, khi dứt điểm thì đâu có làm được như Inter năm ngoái. Còn cầu thủ VN, đá nhanh chỉ có phá sức, chuyền nhầm, khống chế lỗi, sút hỏng chứ được gì. Cho nên đá chậm như trận vừa rồi là nhanh hết cỡ VN rồi, nhanh hơn nữa thì phải thay đổi con người.

    3. Mã kém lắm. Nhiều người ghét Rajagobal nhưng anh chăn bò này đã 3 lần chứng tỏ được hiệu quả của hắn khi đối mặt với VN. Mã kém lắm mà cầm hoà Thái Lan 0-0. Nếu nói Mã không mạnh thì còn có lý, nói Mã rất kém là chẳng qua ghét Mã quá. Mã nó thủ được, công tạm được. Thể lực nó có thể nói vượt trội VN. Sau khi thua Indo, các trận kế tiếp của Mã không có bóng dáng Huy Hoàng, Đình Đồng mà ngược lại bọc lót cho nhau rất tốt. Có thể nói Mã không mạnh hơn VN, nhưng VN để thắng Mã phải tính toán rất kỹ + may mắn mới thắng nổi. Trận chung kết Mã nó gặp Indo, Indo mà đá kiểu chiếu trên (kiểu à cái thằng tao tát 5 nhát đây mà) là có cơ 0-1 giống VN Seagames năm ngoái lắm đấy.

    Bây giờ có bác nào nói cho anh em nghe anh Rajagobal đã khắc chế VN bằng những chiêu gì cái? Đừng nói nó chẳng có vị gì, chẳng qua ... nhé!
  2. L.MESSI

    L.MESSI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    dis mẹ hiệp 2 éo thấy ông nào chiếu laze cả để thằng thủ môn nó tác oai tác quái...
  3. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    mình còn để lọt một số tiền vệ rất tốt chơi sức mạnh có thể sử dụng trong trận này: Mai tiến thành thay vũ phong,hoàng danh ngọc cũng có thể chơi vị trí này, duy quang nếu dc cũng có thể chơi thay minh phương hoặc cánh phải có phan thanh phúc đá hay ko kém thành lương, trung vệ châu lê phước vĩnh thời điểm này còn hay hơn như thành, thận chí thể hình còn vượt trội hơn!tiếc là họ ko dc gọi!
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    lần sau hi vọng HLV sẽ thay đổi chiến thuật, với đội yếu như malay thì chỉ cần 4 tiền vệ là đá ngon rồi, còn lại thêm 1 tiền đạo nữa lên để ghi bàn. Thậm chí chỉ cần 3 tiền vệ và cho đá 3 tiền đạo thì còn ghi đc nhiều bàn nữa, dự đoán có thể ghi đến 6 bàn với tỉ số 6-0 nếu chơi với 3 tiền đạo, đội hình 4-3-3. giống như indo đã làm đc.
  5. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Hix, bác nào nghĩ rằng nếu sắp xếp cầu thủ theo cách khác Tồ thì có thể thắng Mã Lai thì bác đó duy ý chí. Thay người theo lời bác vẫn chưa chắc có bàn thắng. Trận lượt đi Mã không nhiều cơ hội nhưng 2 nhót của nó đều rất đẹp và khó. Quả đánh đầu nối tình cờ bay vào chỗ có Tấn Trường và các bác trách em ấy, nhưng tui thì thấy đó là bàn thắng thể hiện kỹ thuật đánh đầu của tiền đạo và chuyền của tiền vệ hơn hẵn pha phối hộp đánh đầu bằng ót của Minh Phuong và Công Vinh. Còn quả sút xa thì thằng tiền vệ lùa 1 nhịp , dùng hậu vệ che bóng rồi sút 1 cú rất hiểm, buộc TT phải đẩy ra.. Mã Lai cho thấy khả năng xuyên phá hàng thủ của VN, Còn Việt Thắng, Anh Đức đều có cơ hội chứng tỏ tài năng nhưng đều không thành công. Để lại Việt Thắng cũng không có nghĩa là VN sẽ có bàn thắng. Để phá vỡ bế tắc thường người ta sút xa hay đánh đầu, Mã Lai làm được qua 2 bàn thắng vào lưới VN, trong khi VN cả 180 phút vần không làm được 1 trong 2 chuyện, rõ ràng VN thiếu tiền đạo biết đánh đầu, tiền vệ sút xa chính xác như Mã Lai.

    Cái vụ cầu thủ nhập tịch thì tui cho rằng xây nhà từ nóc. Nhưng đã cho người ta passport VN thì phải cho người ta đá đội tuyển VN, không thì đừng cho, tại sao phải nịnh các CLB.

    Tô không cho TT vào có thể là để bảo vệ 1 thủ môn tiềm năng của VN, chỉ cần 1 sai lầm với Mã Lai nữa thì cả đời sẽ bị dớp sợ Mã Lai (3 trận liên tục), đồng nghĩa không thích hợp cho cái cup ao làng nữa. Còn DHS thì đã già, qua đỉnh cao, Tô không cần phải bảo vệ nó.

    Chất lượng các cầu thủ là chất lượng nước uống, VFF +các câu lạc bộ trong Vleague là nhà cung cấp nước, Callisto là người uống nước. Chất lượng nước kém, ô nhiễm thì nhà cung cấp nước phải tìm nguồn nước mới và xử lý ô nhiệm nguổn nườc cũ, không nên thay đổi người uống nước, vì người uống nước mới có thể khen nước ngon ,nhưng sau 3 năm cũng chết vì uống nước ô nhiễm quá lâu, và nước vẫn cứ ô nhiễm.
  6. devilck

    devilck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ông Tô thật đúng là anh hùng mạt vận.
    Cay nhất vẫn là trận Sing với thằng Hoàng nghệ. Làm cái thẻ đỏ ngu cực kỳ để cả đội phải gồng mình để bị chấn thương cả lũ.
    Cai hậu đó là vào bán kết với đội hình chắp vá với sự giúp đỡ của anh Huỷ Hoại dẫn đến kết quả thua trắng 2 bàn.
    Còn hôm nay, Tài Em đã phải rời sân ngay phút thứ 10 do chấn thương. Điều này dẫn đến phá sản chiến thuật của ông Tô ngay từ đầu trận đấu. Hiệp 2, Thành Lương bị đuổi ngay phút thứ 70 mà trước đó Quang Hải vừa vào sân trước đó vài phút.
    Nhưng theo em thấy thì các pha kết thúc quá cùn (chứ thủ môn tụi Phi hay ngựa chả hay cái éo gì) Từ thằng Anh Đức tới Việt Thắng đều có cơ hội rõ mười mươi.
    Em cũng buồn lắm các bác ạ. Nhưng cũng mừng vì ít người chết đua xe (lý do để em tự an ủi mình chăng ?)...
  7. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    76
    Thất bại vì năm nay chỉ có "địa lợi" mà không có "thiên thời": dính chấn thương quá nhiều; cũng không có "nhân hoà" : bị chơi xấu, trọng tài lởm, cầu thủ thì chân gỗ, hlv không có bài để gây đột biến.
    Thiếu 1 yếu tố thì còn có thể ăn được chứ thiếu 2 yếu tố là thấy thua rồi.
  8. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Bạn nói đúng.
    2 quả trận 1 của Mã thể hiện Mã giỏi, còn VN thì cả tiền vệ và hậu vệ kém, chứ không phải chỉ do thủ môn.

    Cầu thủ VN thì có thể do thể lực kém hoặc ngu nên toàn đứng chờ bóng, chuyền toàn bị thằng Mã lao vào cướp mất

    Các cầu thủ VN kém về mọi mặt, đặc biệt là kém về đầu óc.
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Đúng là nó chẳng có vị gì cả, chẳng qua là Việt Nam thi đấu sai chiến thuật, dưới khả năng, tự làm khó mình, tăng cường hàng hậu vệ cho nó, ép nó phải đá với đội hình 7-2-1, thậm chí có lúc là 8-2-0 nên mới thua, ko ghi đc bàn như thế. Mình mà đá 4-4-2 hoạc 4-3-3 thì nó có mà bẹp dí, lộ sơ hở, điểm yếu ra ngay.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bình Thường và Bất Thường

    1) Bao giờ cũng vậy, khi mà tuyển VN có 3 ông NA trên sân và trở lên ....có nhiều người vui . Bao cố gắng dìm hàng bơm hàng gài hàng được như ý ...thua cũng rất thoả mãn . Và ta lai được nghe nói về ngẩn cao đầu, quả cảm, chiến đấu, máu lửa, tinh thần dân tộc ....ba la ,.....để tự xoa dịu nổi đau và nổi buồn để làm quên đi nguyên dân sâu xa . Để lần tới tiếp tục kiếm chác như vậy nửa . Mị Dân ....một bè lũ mị dân cục bộ ích kỉ và tư ích ....Nghe mãi chán rồi ...tớ đít tin ...tớ chỉ ghét và khinh chúng mày . Bình Thường rồi . Chiêu bắt đi lượm 3 kg giấy ...để có 1 mảnh giấy khen ấy mà ....mịa đã không đủ ăn còn đi tùm lum moi cả rác ...cây khô càng thêm khốc . Năm xưa đó diễm .

    2) Năm tới anh Hoàng anh Sơn, anh Đồng, anh Trọng Hoàng đổi xe mới ...bình thường thôi . Hôm nay các anh đá quá hay quá máu lữa VN ...bị loại . Hôm các anh đá dở VN thua ...như vậy là bình thường . Các anh sẽ dư giả $$$ bạc mà lên đời ....không bình thường với tôi ....nhưng có lẽ vui trên nổi đau của người khác (triệu người khác) bất bình thường với tôi . Nhưng bình thường với các anh . Chợt nhớ tới 2006 ngay trong chiến dịch chống vòi vĩnh tiền bạc tại sân bay . Khi ra khỏi VN ....sau khi qua máy kiểm tra hành lý ....lại phải qua 1 bàn gổ ...có 1 bác vùng miền mình ...anh mở ra cho xem.....ai cũng vậy ...sáng láng tơm tất VN đi về lại nước ngoài đều vào bàn . Có gì xem....thì anh phài nộp phạt không biên nhận ...không có gì xem thì xin tiền nước kiểu anh còn $$$ VN không cho em xin uống nước đằng nào cũng không xài nửa . Thề có ngọn đèn . BTS một chuyện không bình thường trong thời điểm như vậy ...được 1 bác vùng ta làm rất bình thường và vô tư . Số tiền không nhiều ...nhưng vết cắt trong tin về việc này sẽ không bao giờ hết xẹo .

    3) Những nơi sẽ thấy những con người phi thường này rất nhiều : Biên Phòng, CS Giao Thông, CS Kinh Tế, Viện Kiểm Sát, Hải Quan Cửa Khẩu, Thuế Vụ và Nhà Đất ....những nơi khó khăn nhất mà bở nhất ....có cách anh ...các anh đóng góp rất nhiệt tình và làm rất giỏi . Các anh tự hào với nhau là nhân kiệt ...đúng là nhân kiệt thiệt ...chổ quan trọng chổ khó chổ bờ ...len vô được mới giỏi . Tuyển VN lúc nào cũng vậy , không cò chổ cho Việt Kiều nơi ánh sáng NQ 36 của đảng không thể xoi tới cứ như vùng sâu và vùng xa. Nơi mà trình độ ngoại binh và Việt kiều hạng 1,2 Chau Âu bị chê chưa đủ chuẩn ....các anh vô 4-5 người ...còn không là nhân kiệt hay sao ? Trong khi bọn Phi nó cở này là có tên nào lượm ngay tên ấy còn mới được 7 người . Mà tuyển VN còn cao hơn về trình độ . Cao tới nổi nhiều cầu thủ VN khác thấy các anh giỏi quá ...khớp ...xin về luôn không dám lăng tăng . Bình thường ...quá bình thường ở VN . Có cái gì bất thường mà tiếp tục lập đi lập lại nhiều lần không là bình thường . Nếu hỏi 1 đứa trẻ cơ nhở hè phố có bao giờ 2 ngày không ăn gì ....em sẽ trả lời ....bình thường thôi .

    4) Nhưng tuyển VN thua với những cầu thủ nhân kiệt nhiều đến thế, một tỉnh trong gần 50 tỉnh của VN mà lại đến 25% hay hơn sức mạnh tuyển ( nhưng kinh tế thì chắc 2%) ...là toàn những số 1 VN, ĐNA mà thua, thua hoài thua miết ....các anh càng đá hay cảng thua lẹ ....bất thường à nhen. Bất Bình Thường rồi . Phải có nguyên nhân. HLV chắc chắn rồi, Trọng Tài không thể xai, thời tiết ...cũng có thể, động lực $$$$ ai mà biết , Gái gú ...không loại trừ, Người Hâm Mộ ...giận hờn vu vơ ấy mà ....tóm lại tất cả đều là những lý do mà cộng lại ....VN ta thua, mặc dù ta hay 1 .....Bình Thường thôi .

    5) Bây giờ nếu 1 thằng nào thấy Bất Bình Thường ...đưa tay lên ....đi luôn cho đời bình thường.

    Giống như con ghệ gì yêu là ....linh tinh rồi không cần phải nói I am sorry.

    Đừng xin lỗi gì cả nhé ...kệ mịa chúng nó triệu triệu người hâm mộ ...rạo rực, nhiệt tình, tiêu tốn ....ngốc như gà .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này