1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì có mình hắn ngoáy đít thì ăn thua gì :D mình toàn chú lùn, nếu tuyến trên ai cũng kỹ thuật như Lương dị thì Mã có mà nhẩy tưng tưng :) Ở cấp DNA thì khả năng của Lương dị là dị rồi, ra ngoài khu vực Châu Á thì không nói vì những cầu thủ như Lương nhà ta ở Châu Á đầy, nó còn khỏe nữa.

    Bác lạ nhỉ, tôi nói là kiểu như vậy chứ đâu nói là được như Lampard, Scholes. Giờ xem ở đội tuyển ta có ai sút xa được cú nào ra hồn ? hay toàn phọt phẹt chưa đến cửa gôn bóng đã nhè nhẹ bon vào tay thằng thủ môn vì thiếu lực hay mạnh quá thì bắn chim :D
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Bac cứ xem lại mấy pha bắt bóng của thủ môn Malai là để ý thấy. Ít nhất 3 qua bat lụp bụp khi dẫn 2 bàn. Truoc đó chú này bat hay
  3. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    thì em đã chữa lại rồi đây[:D]
    đá thế thì quá thiệt cho mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bàn thắng thứ 2 để ý thằng Đồng nát ko muốn chạy hay sao ấy, nếu nó quyết liệt quả ấy thì bóng đã được phá lên chứ ko phải xoạc xịt như vậy.
  4. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đen thế, em xin lỗi các bác trước là em đoán bọn tung váy nó sẽ nhòm lúc anh em ta dán mắt vào TV( nhưng em quên ko báo), y như rằng độ phút 85-90 là nó tung hết cả vé lên. Tất nhiên là các bác đoán nó thế nào rồi đấy.

    H chỉ có nước mai cắn răng ra ngâm mình ở MĐ
  5. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Đúng như post trước ngay trong thread này, tôi bảo chú gì đó : thắng đi đã rồi hãy tinh vi.
    Bây giờ nó quất cho 2-0 luôn, tỉnh ra chưa !
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bọn aleale rất khốn nạn. Vào trận đá là bắt đầu bán vé online. Chỉ có những thằng k xem Vịt đá mới mua đc. Bó tay luôn.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là nhận xét của tôi .

    1) Tấn Trường vẫn là tm tốt 1 VN (nội) chính nó đưa Vn vào bán kết chứ ai . Thằng Mã biết Trường giỏi nên nó không dưới 2 lần cố tình làm Trường đau . 2 bàn thua Tấn Trường gặp HS cũng thua luôn và còn thua thêm 2 trái nửa. Phải công tâm mà thấy như vậy . Bàn đầu có thể Tấn Trường chọn xử lý xai chụp thay vì đấm bóng ...và đã bị vuột tay vỉ bóng đội đầu khá căng . Một xai lầm Trường sẽ nhớ mãi vả sẽ không cò lần 2 . Nó thuộc về kinh nghiệm không thể nào không dung thứ . Còn xai lầm lập đi lập lại như Hồng Sơn là chuyên môn yếu ....không thể tiếp tục . Còn rất nhiều những thằng c dốt nát NA chờ cơ hội dìm hàng . ** với loại nảy tui khinh bĩ và chửi thẳng . VN nghèo và nhục phần các ông không nhỏ . Tư mà kìm chế .
    Đừng thô bỉ ổi nửa . Các ông bất tài nhường cho người ta . Ngay cả tm danh tiếng cở Van De Sar, Peter Cech hay Ike vẫn phạm những xai xót và người ta vẩn tin và tôn trọng . Sai sót của Cech trong trận Inter còn quan trọng hơn nhiều . Sai sót Ike trận RM thua Barca không khép kỉ góc chế để bóng qua tay chuyền vô thua còn ngớ ngẫn không kém . Sai sót Van De Sâr thì sao. ** tin hoa liễu NA Hồng Sơn ....biến đi mày .

    2) Nếu Như Thành đá tồi tệ như Huy Hoàng và Đình Đồng thì hôm nay phóng tin viên nghệ sẽ chửi như thế nào? ** lũ cục bộ chúng mày bơm vá chửi bới linh tinh phá nát đội tuyễn . Một bọn bẩn thĩu vô cùng cực . Đã nặng gánh với chúng nó còn khổ vì chúng nó .

    3) Anh Đức không là mất 1 quả bóng nào hết . Mặc dù bị kềm rất sát những quả nhả bóng A Đ rất sáng nếu TL không tham banh xuống và trả lại AD9 thì đã có bằn thắng . Việt Thắng vô đá rất tối tăm . Một quả duy nhất là AD nhận bóng và đột phá như không qua hv qua là nó chết . Td cắm là vậy đíu phải cắm đầu làm tường . Mấy ông xem bóng đá làm ơn hiểu biết 1 tý .

    4) Lẽ ra đã tắt tv từ hồi thấy 2 thắng khốn Đú Đởn và Hủ Hoại làm 2 cánh gẫy rồi . Vịt không có cánh sao bay . Không bay thì không ị nổi trên đầu ngựa ...chạy lệt bệt ngựa nó đạp đúng rồi .
  8. observer87

    observer87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    1.Tấn Trường: Đã cố gắng nhưng vì 2 cánh đá như b uồi thế kia thì anh ta cũng nản+kô tĩnh tâm được,e hok trách.Giải pháp:Lượt về bắt tiếp.
    2.Như Thành:Đá khá tốt, lót nhiều pha cho 2 cánh, hok thể yêu cầu cao hơn được nữa.Lượt về đá tiếp
    3.Phước Tứ: 1 trong những người đá hay nhất, lót rất nhiều cho 2 cánh b uồi.Tất nhiên đá tiếp
    4.Huy Hoàng: đã cố gắng nhưng anh quá kém về chuyên môn,yếu về thể lực,thôi cũng cho anh đá trận cuối ở tuyển QG.Giải pháp trận sau:Đình Luật
    5.Đình Đồng: như anh Hoàng, cơ hội đá tiếp cho tuyển sau giải là 50%, tùy ông Tô.Trận sau thay bằng Việt Cường(nếu chưa bình phục e đề xuất ta đá 3-3-3-1 trong hiệp 1 tùy cơ thay đổi)
    6.Minh Phương: cùng Tứ đá hay nhất trận, tiếc là các đồng đội hok được đẳng cấp như anh
    7.Thanh Hưng: quá nhạt, nhưng hok trách anh được, trận tới e vẫn mạnh dạn cho đá tiếp(đội hình xem dưới)
    8.Minh Châu: dạo này a chơi gái nhiều quá hay sao mà trụ như sh it. Anh này chắc cho nghỉ trận tới
    9.Vũ Phong: có cố gắng nhưng rất cẩu thả trong việc chắt chiu cơ hội.Trận tới đá tiếp
    10.Thành Lương: cũng cố gắng nhưng quá lắt nhắt, trận tới đá tiếp
    11.Tấn Tài: có cố gắng nhưng a đá ngày càng tối.Trận tới thay bằng Hoàng bò ở hiệp 1
    12.Anh Đức: trình anh chỉ có thế , hok đòi hỏi gì được, với lại hay đói bóng.Trận tới vẫn đá(vì hok có ai hơn cả)
    13.Việt Thắng:chưa có cảm giác lại được, chịu thôi, trận tới a lại dự bị
    14.Quang Hải: quá ít thời gian để thể hiện

    *Đội Hình cho hiệp 1 trận sau, phải cố gắng thịt được 1 miếng đùi ngựa 45 ' đầu tiên:
    - Nếu có Việt Cường:

    30' đầu tiên:

    Trường

    Luật Thành Tứ Cường

    Tài Em Phương

    Lương
    Hoàng Phong

    Đức
    15' cuối(nếu chưa ăn được):
    Trường

    Luật Thành Tứ

    Tài Em

    Hoàng
    Cường

    Phương


    Lương
    Phong

    Đức


    - Nếu hok có Việt Cường:
    30' đầu tiên:
    Trường

    Luật Thành Tứ

    Phương

    Tài Em ThanhHưng

    Lương
    Hoàng Phong

    Đức
    15' cuối(nếu chưa ăn được):
    Trường

    Luật Thành Tứ

    Phương

    Tài Em

    Lương ThanhHưng Phong

    Hoàng

    Đức


    *Cá nhân e có chút ý kiến vậy.H ko phải lúc kể tội nhau, mà là lúc nghĩ cách ghì dây cương ngựa Rajagobal


  9. moviestar88

    moviestar88 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2009
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    122
    ** lũ dog CĐV ngựa... Nguyên nhân chính của trận thua lần này là do lũ cho' đẻ ấy chiếu laze vào người cầu thủ mình dẫn đến khó chịu và mất tập trung... ** lũ ngựa tiểu nhân bỉ ổi... Đề nghị vác Scud táng bỏ mẹ chúng nó đê
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Như thường lệ, làng lại vào mùa, mưa xuống thì chúng ta tát nước, và khi ta thua thì bài ca chửi Tồ lại vang lên. Bãi *** trâu của chúng ta thơm nhưng vì cắm phải bông hoa lài nên nó mới thối vậy.

    Một trận thua như thế này trong bóng đá là bình thường khi đội bạn có thực lực còn mình thì cũng chẳng nhỉnh hơn nhiều. Và nếu có lỗi thì lỗi cũng chẳng thuộc về một mình ai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này