1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em chỉ sợ chân dài nhà mình bị mấy thằng ngựa hành lại thì thương lắm:((
  2. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Năm đó, Depor ăn may được trận với AC thôi (ngàn năm mới xảy ra), sau đó bị Monaco nó nện cho 8-3 - "Điên chính hãng" (mất toi con Dream lùn trận đó).
    Lượt về Vịt và Ngựa, hiệp 1 thằng nào ghi bàn trước là thắng, với Ngựa sẽ chơi 100% là thủ trong trận lượt về,
    Em chỉ dám mơ đến đá luân lưu, không trông mong gì ở hàng công có thể ghi 3,4 bàn vào lưới Ngựa.
    Cuối cùng chúc Philipin làm nên điều bất ngờ (đó là mong muốn duy nhất của em ở giải này)

    Phillipin vô địch
    Phillipin vô địch
    Phillipin vô địch
  3. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Sao không mua cái kính râm mà đeo nhỉ
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    nếu lượt về, kọ có được hậu vệ cánh nào ra hồn, thì chơi cha nó 3-4-3, đá 1 trận sống mái, lấy sân nhà và khán giả làm điểm tựa, đá 1 trận hay nhất của năm 2010

    Dù thế nào, lượt về phải tấn công đồn dập, phủ đầu ngay từ những giây đầu tiên, Minh Châu dẹp sang 1 bên, 2 chú hậu vệ biên gà mờ trận này cũng biến, nếu mà có 3 chú ấy ra sân thì khỏi coi, đi xem ngoại hạng còn hay hơn :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Năm đó AC đã làm 1 chuyện mà đến giờ mình vẫn nghi ngờ, cất Inzaghi trên ghế dự bị, mặc dù anh hoàn toàn khỏe mạnh, trận lượt đi chính Inzaghi với lối đá rình rập , chọn vị trí hợp lý đã làm Depor điên đảo , 1 hattrick của Pipo ở lượt đi đã không thể giúp AC vào bán kết đó là sai lầm trong chiến thuật của Acelotti

    Trận lượt về, mong malay chủ quan , kô tung 2 chú Safi với Kuna ra sân, 2 chú này vừa trâu vừa tý đè tốt, kĩ thuật tuy chỉ ở mức trung bình khá, nhưng thế cũng đủ mệt cho hàng thủ Việt Nam..chỉ có phép màu mới đưa chúng ta vào vòng trong...

    Còn cách cuối cùng là học cdv Achen năm 1978, cả ngàn cổ động viên hò reo đánh trống inh ỏi trước ks của đối thủ cả đêm, chuyện này thì chỉ còn biết nhờ anh em Hà Nội :)>-
  5. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Trình độ cầu thủ việt nam chỉ có thể thôi thắng thua phập phủ không phải là đẳng cấp như Thái lan nhìn cách đá của nó thì biết nó ép thằng Mã điên ra nước đá nửa sân chỉ không hiểu là chân sút thế nào mà không ăn được Mã chứ việt nam ra khỏi sân mỹ đình thì rúm ró cả lại đỡ quả bóng cũng vất vả như huy hoàng với đình đồng thì làm sao mà nghĩ đến chuyện áp đặt tấn công được.Công bằng mà nói thì nó thể lực hơn mình , thể hình hơn, kỹ thuật thì cũng không kém hơn, sân nhà , ủng hộ của trọng tài thì rõ ràng cửa thua của mình là lớn hơn nó nên các bạn đừng huyễn hoặc là mình trên cơ nó .
    sau giải này học tập thằng Mã dùng huấn luyện viên nội cho nó lành ưu tiên dùng thằng quang hà vì thằng này cùng tiêu chí dùng to cây tốt củ ít ngoáy đít giống với ý nguyện của anh em trên diễn đàn này
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác nhớ nhầm rồi, trận Depor thua Monaco 3-8 là ở vòng bảng, đây là kỷ lục của CL.
    Còn Depor vào bán kết thua Porto 0-1 (lượt đi 0-0), Monaco thì ăn Chelsea (Monaco năm đó có Giuly và Morientes). Sau vào ck bị Porto đá phản công ăn 3-0 trắng. E nhớ rất rõ mùa bóng này.

    Mà thôi k bàn về bdqt nữa, lan man quá :)) tập trung vào tuyển Việt Nam thôi!!!
  7. zizu_1991

    zizu_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    em biểu quyết hôm sau bác nào đi xem nên mua mấy các laze rọi vào mắt bọn ngựa để trả nợ nhé, 2 thằng e ghét nhất là thằng safee với thằng mặt ngựa Rajagopal còn đề nghị hôm sau rọi thằng tiền đạo với thủ môn trước lão mặt kẹc ngựa cuối cùng, bác nào đồng ý thì vote cho em nhé!
  8. pthanhhuyen

    pthanhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trường còn đá thì mình còn thua

    Sao lại thế Tấn Trường ơi?8:55 16/12/2010


    (BongDa.com.vn) - Trận thua 0-2 trên đất Malaysia khiến cửa vào chung kết AFF Cup 2010 của Việt Nam rất hẹp. Nhưng quan trọng là hai bàn thua đang làm người hâm mộ xôn xao bàn tán.


    Bàn thứ nhất bất ngờ đến ở phút 60 từ một sai lầm của thủ thành Tấn Trường. Xuất phát từ tình huống đá phạt của Safiq bên cánh phải, Safee bật cao đánh đầu bóng đi đúng vào vị trí của Tấn Trường.

    Nhiều nghi ngờ đang rộ lên từ bàn thua này. Không hiểu sao, thủ thành rất được tin tưởng này lại để bóng bật ra bay vào lưới dù bóng đi không quá mạnh.



    [​IMG]Thủ môn Tấn Trường trong bàn thua thứ 2. Ảnh: internet.


    Chưa hết, chỉ 20 phút sau lưới của Việt Nam đã phải rung lên lần thứ hai. Có bóng từ khoảng cách chừng 30 mét, Safiq thực hiện pha dứt điểm buộc thủ thành Tấn Trường phải đẩy bóng ra và Safee băng vào đá bồi chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

    Đáng nói, quả sút đó ở cự ly khá xa, đủ để Trường bắt gọn chứ không đến nỗi phải "ói bóng" ra một cách nguy hiểm đến thế. Các fans kêu ca rất nhiều về bàn thua thứ 2 – bàn thua khiến cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam hẹp đi rất nhiều. Và khi lỡ "ói bóng" ra, đáng lẽ Trường phải hộc tốc trườn tới, vồ cho được bóng trong chân đối phương mới đúng. Đằng này, thao tác của Trường ở bàn thua thứ 2 có vẻ chậm đáng ngờ.

    Trong thất bại của ĐT Việt Nam trên đất Malaysia, thủ thành Tấn Trường là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua.

    Ngoài Trường còn một vị trí nữa cũng đang gây ra nhiều bức xúc trên cộng đồng bóng đá, đó là Như Thành. Nếu như bàn thua đầu tiên hoàn toàn do lỗi của thủ môn Tấn Trường thì ở bàn thua thứ hai, trung vệ số 1 Việt Nam này đã "quên" không kèm tiền đạo Safee của Malaysia để tiền đạo này dễ dàng có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình.

    Thua thắng là chuyện thường tình, song cách thua thì cần xem lại và đừng để người hâm mộ có cảm giác ngờ vực. Hiện các fans đang xôn xao về 2 bàn thua khó hiểu này.

    Tại trang giải trí về bóng đá trực tuyến www.Chatbox.vn, có thể thấy rõ không khí nóng bỏng khi các fans đang bàn luận rất gay gắt về vấn đề này.
    H.B




    Thế thì đá đấm gì nữa
  9. zizu_1991

    zizu_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    các bác dù gì cũng ko nên nói lời cay đắng với tuyển VN! cái bọn VFD đấy khốn nạn lắm bác ạ nó làm thế cho người nhà với bọn phe vé gom hết đấy mà, hôm qua ông chú e cũng là nhà báo nói cho biết nó lên cả kế hoạch dùng báo chí để nâng giá vé gây sốt vé ảo mà, các bác thử nghĩ lại mà xem nào là giam vé ko xuất ra rồi ngày nào thằng giáddốcc VFD Thu bẩn cũng lên báo chí phát biểu với ý là sẽ sốt vé, các bác tẩy chay phe vé đi. đi xem thì xếp hàng mua vé nhé!
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Trận lượt về này thì VN có nhiều lợi thế trong tay tuy nhiên nếu muốn thắng đậm cũng không đơn giản tí nào. về mặt đội hình thì mình có ý kiến như sau:
    Thủ môn thì thằng nào cũgn như nhau. Tấn trường thì tâm lý có vấn đề rõ ràng còn cho thằng Hồng Sơn vào sân thì nguy cơ nó bán độ rất cao.
    Tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-5-1 mà mình đã đá rất nhuyễn từ đầu giải đến giờ. nếu đổi sang đội hình khác thì rất dễ dẫn đến chệch choạc mà thua. Trong trận cầu quan trọng thế này thì tính ổn định thế trận cứ đặt lên hàng đầu.
    với sơ đồ 4-5-1 thì bố trí Đình Luật thay Huy Hoàng. cánh bên kia nếu có Việt Cường thì tốt mà nếu ko có VC thì dùng tạm thằng Đình Đồng cũng ko sao.
    Với hàng tiền vệ mình nghĩ nếu có Tài em thì khỏi nghĩ rồi tuy nhiên nếu Tài em vắng mặt thì để Thanh Hưng đá cũng được. Trọng hoàng sẽ đá từ đầu ở phía trên hàng tiền vệ. Với hai cánh thì mình nghĩ cần có một chút sự thay đổi. nên để Vũ phong đá cánh trái và Tấn Tài thay cho Lương đá cánh phải. Tấn tài hơn hẳn Lương ở khả năng phòng ngự cũng như khả năng điều phối bóng.
    Riêng tiền đạo thì vẫn để Anh Đức đá chính từ đầu.
    Với đội hình này thì hầu như VN ko có thêm quân bài chiến lược nào thực sự hiệu quả. Huấn luyện viên phải giữ nguyên đội hình. nếu như bất đắc dĩ lắm thì mới cho Lương và Quang Hải vào để đá 2 cánh trong hiệp 2.
    Tôi nghĩ với bố trí như trên cộng thêm vài miếng đánh hay là có thể thắng được Malay trên 2 bàn mà vẫn giữ sạch lưới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này