1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán kết AFF CUP 2010: lại ôm hận trước Mã

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi romeas, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mịa, bài viết trên rõ ràng là minh chứng cho những thằng Phóng Tinh Viên ngu xuẩn + những fans Vịt xem đá bóng 1 cách nửa mùa.

    Bàn đầu thằng Trường lỗi, OK, nhưng nó ko có bán độ. Còn bàn thứ 2, thằng nào nói phải bắt gọn thì mời nó vô bắt. Gặp cha Hồng Sơn có khi nó chả với tới để bóng chui tọt vô lưới. Lại còn chửi Như Thành, mk, thằng Safee nó từ cánh trái xộc vô thì thằng Hoàng lác làm cái gì? Đứng ngó chứ làm cái ch-ó gì. Như Thành mà bỏ vị trí theo kèm Safee thì tụi Mã nó đã xộc thẳng vô trung lộ chứ chả cần sút xa.

    Mịa, ko phải 2 thằng ốm đói hết hơi hết sức Hủy Hoại với Đồng thau thì VN làm gì lủng 2 cánh. Thành với Tứ cả trận hộc cả bơ bọc lót cho tụi nó, vậy mà bọn Phóng Tinh Viên vẫn chửi được. Khốn nạn ch-ó m-á thật!
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    còn có 3 ngày nữa là đá. Tôi nghĩ cái cần bàn bây giờ là Tồ nên tính toán thế nào cho canh bạc cuối này. Nếu bị giằng co giữa 2 nhiệm vụ : ghi ít nhất 2 bàn và để trắng lưới ( nếu bị một quả sẽ đứt hẳn) thì rất khó đá. Có lẽ chấp nhận liều mạng ào lên xanh chín với nó chăng,hoặc đá cù cưa trong 15 phút đầu rồi dốc sức?
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Ts mấy thằng đi hack, giỏi k lo đi làm việc cho nước giàu lên tí. Nhưng kể ra thì bọn nó cũng giỏi thật đó chứ :))
    Về trận lượt về, e nghĩ VN sẽ k có nhiều bài để chuẩn bị đâu, lực lượng cũng chỉ có thế thôi. Hy vọng tình thế thuận lợi có bàn thắng sớm trong vòng 30p. Khi đó thì có khi sẽ lại nuột nà ngay :))
  5. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Mà Việt Nam Cảm giác mấy thằng tiền đạo cắm vô hại thế nhỉ mặc dù mục tiêu là đá làm tường nhưng trung phong cắm chẳng nhẽ chỉ có mỗi cái chức năng là đón bóng xong rồi hứng lại cho đồng đội thôi à , tiền đạo nó phải vừa biết tỳ đè lúc thì bật lại lúc thì sút xa lúc thì dẫn bõng ủi hậu vệ nó lúc cần thì dạt biên đua tốc độ thì mới gọi là tiền đạo chứ chứ mấy chú tiền đạo của mình đúng là chỉ đứng cho đủ người gần như vô hại có bóng lúc nào cũng quay mặt lại cầu gôn đối phương thế thì đá nhỏ với nhuyễn thế đ íu nào được
  6. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    HLV Calisto: “Chúng ta phải có niềm tin!”


    (VnMedia) - Thừa nhận đội nhà vừa bị đẩy vào thế khó khăn, nhưng nhà cầm quân người Bồ vẫn tỏ ra tự tin khi đứng trưóc đông đảo báo giới Malaysia và Việt Nam sau trận bán kết 1 lượt đi…

    “Sẽ rất khó khăn đấy, bởi chỉ cần Malaysia ghi thêm một bàn thắng ở Mỹ Đình, thì chúng ta phải làm được gấp ba lần như thế, cơ hội vào Chung kết mới trở lại” ông Calisto mào đầu buổi họp báo. “Nếu các tiền đạo làm được điều gì đó hôm nay, ví dụ tỷ số là 2-1, thì mọi việc đã dễ thở hơn rất nhiều.”

    “Tất nhiên, mọi việc chưa phải thảm hoạ, bạn chọc thủng lưới Tấn Trường 2-0 thì chúng ta cũng có thể đả bại họ với chừng đó, hoặc thậm nhiều hơn sau đây vài ngày. Lợi thế sân nhà bao giờ cũng là lợi thế sân nhà, cộng thêm tình hình nhân sự sáng sủa hơn, rồi thời tiết…”

    Khi đa số phóng viên hỏi về sự khác biệt của Đội tuyển Việt Nam giữa chính hiệp 1 và hiệp 2, nhà cầm quân 57 tuổi đều khéo léo gạt đi. Ông chỉ phàn nàn về tổ trọng tài Trung Quốc, khi không cho Việt Nam hưởng quả phạt đền sau tình huống Vũ Phong bị đốn ngã cuối hiệp 1 và bàn thua thứ 2.

    “Có thể quan sát thấy đồng đội của Safee đã đứng phía dưới trung vệ Như Thành cả mét, vậy mà bàn thắng vẫn được công nhận. Tôi không chỉ trích họ (tổ trọng tài), mà tôi chỉ muốn sự công bằng. Đông Nam Á hay có kiểu cứ đội nào đá sân nhà là được bênh chằm chặp! Về Mỹ Đình tôi cũng chỉ cần sự công tâm.”

    Ông thầy còn nhanh nhẩu bênh Tấn Trường, thậm chí đổ lỗi cho cả dư luận không chuyên nghiệp khi hơi tí, hoặc ca tụng các cầu thủ lên mây xanh, hoặc vùi sâu xuống đáy. “Sau trận thắng Singapore, ai cũng tung hê Trường như một người hùng. Còn hôm nay, các bạn lại đổ mọi lỗi lầm lên người cậu ấy. Không ai chịu hiểu, đó là cuộc sống hay sao?! Thủ môn cũng là con người, cũng phải có lúc mắc sai lầm chứ!”

    Đánh giá về trận đấu, ông cho rằng, trận bán kết lượt đi là một trận đấu cân bằng, dù không hấp dẫn cho lắm. Người Malaysia chỉ đơn giản đã tận dụng được sai lầm cá nhân và giành chiến thắng chung cuộc.

    “Hãy coi cả vòng bán kết là một trận đấu đi. Chúng tôi thua trong hiệp 1, và còn cả hiệp 2 để sửa chữa sai lầm. Sẽ có Trọng Hoàng, có Việt Cường và Tài Em, trong khi Việt Thắng cũng lấy lại cảm giác thi đấu một cách đầy đủ. Sân Mỹ Đình với 4 vạn người rợp cờ hoa, tôi cảm thấy mình chẳng có lý do gì để lo lắng….”

    “Hãy chờ Việt Nam lột xác ở Mỹ Đình!” ông Tô chốt buổi họp báo với khuôn mặt tỉnh bơ.


    Song Lê

    -------------------------------------------------------

    tồ vẫn tin tưởng tấn trường, hoan hô tồ
  7. zizu_1991

    zizu_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    e có ý kiến hôm qua anh calisto nhà mình ko nhanh nhạy chiến thuật, anh đã máu tấn công thì luk cuối ko thay ku Đức ra với chú Hủy Hoại ra đi để đá 3-4-3 cho rồi, hôm qua DD đá còn tạm chú Hủy Hoại suốt ngày bị qua mặt với cả ku Đức đá chán quá chả máu lửa tí nào, to con nhất đội mà tranh chấp bóng chán quá toàn đi bộ, ah bàn thua thứ hai ku Đức cũng đi bộ rồi vẫy tay gọi đồng đội đấy, phải công nhận ku Đức này chả đc tích sự gì
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bàn đầu nói TT lỗi còn nghe được, bàn thứ 2 mà đổ lỗi cho TT thì đúng là éo hiểu gì về bóng đá. Lẽ ra khi TT bị ói bóng ra sau cú sút đầu tiên, phải có thằng nào đó áp sát và phá bóng trước khi bóng đến được chân thằng Safi chứ ? để nó một mình một bóng phang ở cự ly đấy hoạ may thì thoát thua hoặc tiền đạo nó dứt điểm tệ. Mẹ thằng Hoàng lác chạy đi đâu không biết trong tình huống đấy, trận này đúng là mang tiếng bộ tứ vệ mà chỉ có 2 thằng đá..lắp mô tơ vào đít à.

    Con người thì chúng ta chỉ có ngần đấy, giờ phụ thuộc vào cách chơi ra sao và tinh thần của các cầu thủ thế nào thôi. Nếu hiệp 1 không ghi được 1 bàn thắng và clear thì chắc ít có hy vọng. Bọn ngựa hay có trò ém binh hiệp 1, bùng lên hiệp 2 khi chúng ta đuối sức khi chơi với ta chưa biết chừng lần này đến sân Mỹ Đình với số vốn 2 bàn, nó sẽ ào lên tấn công cầu may một bàn làm chúng ta bất ngờ. Nếu để nó ghi được 1 bàn trong hiệp 1 thì dù VN cũng có ghi được bàn thắng thì chắc sẽ đi. Tôi e thằng ngựa nó sẽ chơi đôi công với ta trong khoảng 15 hay 20 phút đầu rồi rút về đổ bê tông thời gian còn lại của trận đấu. Chỉ cần 1 sai lầm là không thể cứu vãn, hy vọng ít nhất 1 trong 2 cánh của Vn sẽ trở lại.

    Lượt về nên dùng thằng Trọng Hoàng vì nó sút xa được và cầm bóng khá chắc. Có lẽ nên đẩy Tấn Tài sang biên thật để tăng sức công biên, chứ để thằng Hoàng lác và Đình Đồng đa ghê quá.

    Còn thằng Việt Thắng chỉ cho vào dự bị được thôi, vừa bình phục chả có tí cảm giác bóng nào đá sao nổi, nhìn trận lượt đi là thấy. Vào sân từ dự bị ăn may quả thì có thể. Nhưng sao không dùng Quang Hải nhỉ, trong những phút cuối trận gặp Mã vừa rồi Quang Hải khá tích cực và gây không ít khó khăn cho Mã. Nếu nó được vào sân ngay từ đầu thì Anh Đức sẽ an tâm mà cắm ở trong hơn, ông Đức gỗ này chỉ trực ăn bàn ở trong, có bóng là sút, là đánh đầu thôi đừng bắt nó di chuyển và chạy ra ngoài nhiều.
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Thua như vậy có khi lại hay, trận lượt về khỏi phải lăn tăn nên đá chộp giật hay thế nào, cứ thế mà ào ào tấn công là xong.
  10. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói chuẩn, =D> cứ đôi công coi như chơi một lần cuối trong đời [r37)] thắng làm vua thua về nhà đuổi gà cho vợ :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này