1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi black_white2983, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn quá

    Mình với nàng chơi thân với nhau từ hồi cấp 3 , học cùng lớp và chơi cùng nhóm . Hồi đó chỉ vì chút hiểu lầm mà 2 đứa giận nhau . Và ít nói chuyện cùng nhau nữa . 5 năm rồi bây giờ 2 đứa đã tốt nghiệp ĐH , đợt tết vừa rồi họp lớp cấp 3 kỷ niệm 5 năm ra trường mình có dịp gặp lại nàng . 2 đứa cứ tưởng rằng là một on 2 đã có người yêu rồi , but thực sự là vẫn single . Thời gian gần đây chúng mình có đi chơi với nhau mấy lần . Và hôm trước nàng nói rằng ngày trước hồi cấp 3 nàng yêu mình but bởi vì là con gái nên ko nói , và bây vẫn còn .Mình rất băn khoăn , thực sự hồi cấp 3 nàng chỉ là một người bạn rất thân . và hồi đó mình chỉ dừng ở mức tình bạn . Và đến bây h 5 năm ko biết 2 đứa có thay đổi gì . Mình ko biết như thế nào , if nói là cũng yêu nàng thì chắc ko fải . mà nói là ko thì chắc nàng sẽ rất buồn ( Mà mình lại ko muốn mất đi tình bạn này một lần nữa ) Tư vấn giúp mình vấn đề này với , thanks !!!
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Ko nói, mà giãn dần ra. Ko rủ nàng đi chơi vào tối thứ 7 hoặc ngày chủ nhật. Nàng rủ thì tìm lý do từ chối. Giãn dần ra, nàng sẽ hiểu.
    Nhưng chỉ sợ có điều, chính cậu cũng yêu nàng rồi, mà làm thế, đến lúc xa nhau rồi thì tiếc lắm
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cô ấy yêu anh rồi thì vấn đề chỉ còn ở phía anh thôi. Anh yêu thì bảo yêu mà ko thì bảo ko. Nếu anh cũng chẳng biết mình yêu hay ko thì nghĩa là anh cần time để tìm hiểu thêm Anh cũng nói luôn với cô ấy như thế.
    Tóm lại cứ nói thẳng nói thật, chuyện tình cảm sao có thể vì sợ cô ấy buồn mà biến có thành ko biến ko thành có được
    Em thấy sự chân thành bao h cũng đáng giá
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi chơi thử xem, yêu thì cặp với nhau mà thấy hết tình cảm rồi thì nói với nàng rằng sau 5 năm bạn không còn thích nàng nữa nhưng rất quý trọng nàng và muốn làm bạn với nàng.
  6. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói yêu nàng đi đã , mọi chuyện còn lại thì tính sau
  7. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Đoạn highlight có fải ý là sẽ nói là có yêu,dối lòng mình,dối bạn,để giữ lại tình bạn này? Nếu đúng thế thì có lẽ không giữ lại được gì, thật đấy, nên nói đúng những gì mình cảm nhận thì hơn, tớ cũng từng chọn cách này
  8. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn góp ý of các bạn rất nhiều . Thực sự mình chưa yêu lần nào nên mình cũng ko biết tình cảm mình lúc này thế nào , có chút gì đấy vui & thoải mái khi đi chơi cùng nàng . Có lẽ phải đợi thời gian nữa vậy . Vì mình cũng ko muốn dối nàng , và bản thân mình ... Chúa ơi !!!
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    yêu cô bạn thân. cũng hay đấy chứ, tại sao lại không. làm tới đi một cảm giác thật là yo yo . . .
  10. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói toàn quàng xiên, chắc làm khổi khối cô rồi. Suy nghĩ đúng là nông cạn toàn xui dại người ta. Đừng nghe nó nói. Tớ nghĩ bạn mà làm vậy thì thật thất vọng cho cánh đàn ông

Chia sẻ trang này