1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BĂN KHOĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    BĂN KHOĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT

    Có lẽ chẳng ai là không biết đến tắc phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn "NAM CAO":......CHÍ PHÈO
    Từ khi tác phẩm này ra đời đẵ đuợc người đọc đẵ được bao thế hệ các nhà phê bình các bạn học sinh......cày xới đến cạn kiệt
    nhưng tôi thấy có một nhân vật nghệ thuật không kém phần sâu sắc là nhân vật THỊ NỞ một nhân vật cứ lặng lẽ theo dòng văn đuợc nhà văn gửi gắm nhiều dụng ý tôi nghĩ là như vậy
    có ai hiểu gì về nhân vật này thì chia sẻ nha tôi rất cảm ơn mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thằng Chí Phèo là người duy nhất hiểu Thị Nở một cách hết sức thấu đáo và sâu sắc. Ngoài thằng đó ra làm gì có ai.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có bao nhiêu thì ông Nam cao nói hết rồi còn gì? Một người ngẩn ngơ, khi buồn ngủ thì đã ngủ được 2/3 rồi thì còn gì để hiểu đây?
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tequila
    Thực ra thằng Chí Phèo là người duy nhất hiểu Thị Nở một cách hết sức thấu đáo và sâu sắc. Ngoài thằng đó ra làm gì có ai.
    dangiaothong
    Có bao nhiêu thì ông Nam cao nói hết rồi còn gì? Một người ngẩn ngơ, khi buồn ngủ thì đã ngủ được 2/3 rồi thì còn gì để hiểu đây
    chán thật thế cũng đòi nói thế thì nói làm gì
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thị Nở là một nỗi khát khao đơn sơ nhất, giản dị nhất, và có thể là bản năng nhất. Một nỗi khát khao bị kìm nén.
    Thị Nở là tượng trưng cho những ước vọng dở dang của con người trong xã hội cũ.
    Thị Nở là tượng trưng cho nỗi tuyệt vọng về một xã hội không lối thoát
    Ít chữ quê mùa dốt nát đem ra viết chơi!
  6. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác Tequila với dangiaothong nói đúng quá roài còn gì mà nói nữa. Mà nhân vật Thị Nở xuất hiện cũng có lặng lẽ lắm đâu. Cái sự xấu đau xấu đớn, cái sự dở hơi đến cùng kiệt nó phì hết cả ra ngoài rồi còn gì mà lặng với chả lẽ. Chả qua các nhà phê bình văn học với các em học sinh vẫn cứ phải cày xới thằng Chí là vì sách giáo khoa với đề thi bảo thế, chứ bác luuchivi thích phân tích đứa nào mà chả được.
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thông thường thì một nhân vật cần phân tích khi trong nhân vật đó có quá trình đấu tranh nội tâm sâu sắc. Nếu không chỉ dừng lại ở việc mô tả hình dáng ngoài rồi tán tụng tài diễn tả, hư cấu của tác giả. Chí Phèo là nhân vật rất thành công của Nam Cao trên cả 2 phương diện trên rồi. Còn Thị Nở không có quá trình đấu tranh, không có diễn biến tâm lý. Quyết định yêu Chí hay không cũng dựa vào hoàn cảnh đưa đẩy, như thế bác muốn phân tích cái gì đây? Có chăng là: "Phân tích sự ảnh hưởng của hình tượng Thị Nở đến tính cách của Chí Phèo trong truyện ngắn...." Như thế hay hơn chăng?
    Văn học nhiều khi cần có cái nhìn mới, nhưng cái nhìn đó bao giờ cũng cần đặt trên một nền tảng ổn định bác luuchivi ạ!
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thực ra thằng Chí Phèo là người duy nhất hiểu Thị Nở một cách hết sức thấu đáo và sâu sắc. Ngoài thằng đó ra làm gì có ai.
    Em thì nghĩ ngoài ông Nam Cao ,chẳng có ai hiểu hết người đàn bà đó, ( một người đần trong câu truyện cổ tích không có hậu của làng Vũ Đại ngày xưa )
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Dở hơi là dở hơi gì
    Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình
    .....
    Làng này ai cũng sợ anh
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền
    Cái tên thơ mộng Chí phèo
    Làm em thất thểu mấy chiều bờ ao
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày ...
    ...............
    Bạn thấy thế nào . Dịu dàng và tình tứ phết ấy nhỉ
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Bác Tequila với dangiaothong nói đúng quá roài còn gì mà nói nữa. Mà nhân vật Thị Nở xuất hiện cũng có lặng lẽ lắm đâu. Cái sự xấu đau xấu đớn, cái sự dở hơi đến cùng kiệt nó phì hết cả ra ngoài rồi còn gì mà lặng với chả lẽ. Chả qua các nhà phê bình văn học với các em học sinh vẫn cứ phải cày xới thằng Chí là vì sách giáo khoa với đề thi bảo thế, chứ bác luuchivi thích phân tích đứa nào mà chả được."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hic ... hic... bạn muarung chi được cái nói đúng. Tặng bạn nè
    Thị Nở thì chả còn gì để nói nữa. Cái đáng nói là Nam Cao đã gửi gắm gì qua nhân vật này
    Cái đáng nói tiếp theo là ánh mắt liếc xuống bụng khi nghe tin anh Chí chết. Bây giờ xã hội quá trời hậu duệ của anh ấy. nên tập trung phân tích ánh mắt này có khi được cả trang ấy chứ

Chia sẻ trang này