1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn wa',mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gakusei_jp, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây đọc, chẳng hiểu nỗi thế nào nữa. Mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, ông bạn gakusei_jp có thắc mắc đó là chuyện bình thường, ai trả lời được thì post lên, tại sao cứ phải ý kiến này nọ.
    Có mấy ông cứ chê bai này nọ thế tôi hỏi nếu chuyện đó ở địa vị của các ông thì liệu các ông có thể không suy nghĩ không ?
    Tất nhiên về chuyện này thì chỉ có bạn gái của Gakusei_jp biết được.Theo tôi nghĩ ông nên chờ 1 dịp thuận lợi nào đó chỉ có 2 người ông đề cập hỏi người ta thật tế nhị, nếu như ông thực sự tỏ ra luôn thông cảm và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ của bạn gái ông (nếu có) thì tôi nghĩ cô ấy sẽ cho ông hiểu rõ lý do.
    Điều quan trọng nhất là hiện tại có đúng cô ấy yêu và chỉ yêu ông thôi hay không
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi ông: ông nghĩ thế nào là GDGT và những vấn đề liên quan tới GDGT ?
    Ông nói là gakusei_jp hỏi trực tiếp "em" là đúng, OK.
    Nhưng chính vì không nghĩ ra nên làm điều gì trong lúc này nên gakusei_jp mới phải hỏi mọi người.
    "... Lên đây hỏi để truy lùng thằng nào hớt mất của tao à? Thoai, bác nào trên này lỡ ăn của chú ý roài thì nhận đại đi, cho chú ý đỡ lăn tăn để sự sung sướng không còn bị cản trở."
    ------------------> Đây là ông nói hộ cho gakusei hay cho chính ông nếu ông ở vào tình thế tương tự ?
    Tôi nói thật là những lời lẽ ông dùng chẳng khác gì ngoài đầu đường xó chợ mang tính xúc xiểng người khác, thế cũng tự vỗ ngực mình là GDGT.
  3. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nói giáo dục nghe buồn cười lắm, ở đây là trao đổi kiến thức với nhau, ai dám nhận làm thầy của ai đâu mà bảo là giáo dục?
  4. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ặ,mỏằi ngặỏằi kiỏằm chỏ nhĂ,'ỏằông hỏằTi 'ỏằ"ng,tỏằTi nghiỏằ?p
  5. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của chú gakusei cũng giống các câu hỏi của em Metiska ở chỗ ngu ngốc, em Metis đã bị chửi tê tái không thấy tái xuất giang hồ rồi. Thêm nữa chú này lại có cả sự ích kỷ, những chuyện thắc mắc này lẽ ra phải tự tìm hiểu và tự trả lời, vấn đề chính là ở cái đầu của chú í, mang lên đây để rồi bị mọi người tổng xỉ vả là không có oan uổng gì hết.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác chủ topic tin ai ko tin, mà đi tin ông bạn để nghi ngờ .Mà tin đúng ko nói, đằng này ông bạn của bác cũng chỉ "nghe nói" thôi chứ biết quái gì thành ra sai lè lè ra ....
    Mà bác cứ muốn ra ngô ra khoai thì hỏi thẳng em ấy .Đưa thêm cái giọng đạo đức vào :"À, anh là anh ko quan trọng việc ấy đâu ....Nhưng mà em có phải lỡ rồi ko, em lỡ thì phải nói chứ, anh sẽ tha thứ ,anh rất là cao thượng em ạ...." hehe, em ấy biết bác thắc mắc như thế mà còn ko đá bác thì em nghĩ là em ấy ngờ u bẩm sinh
    Cái màng nó nhiu khê lắm bác ạ .Có cô chưa mần ăn gì được đã ngã xoẹt 1 cái đi tong luôn .Cũng có khi nó mỏng quá,có ra máu cũng ko thấy được và nhìu người cũng ứ có màng ... Mặt khác nhìu cô thành tích lẫy lừng rồi nhưng chỉ cần vài triệu đi vá, hoặc quan hệ mà ko đụng vào "cửa chính" thì vẫn mang danh con gái y xì được, bác nhỉ ? Chết, em là em nghi lắm .Có khi mai này bác lại bị 1 em dùng "hàng giả hàng nhái" lừa rồi tí ta tí tửng đón em ấy về dinh đấy ạ ,để rồi 1 thời gian vô tình ông trời sắp đặt cho bác biết thật hư, lúc ấy còn đau hơn bị hoạn hehe....
    Nếu như đúng là bác ko quan trọng việc ấy, thì bác đã ko chú ý kỹ càng như vậy, càng ko nhấn mạnh câu hỏi "ko biết em có phải là người đầu tiên quan hệ của cô ấy ko?" đến mấy lần ...Và nếu bác ko quan trọng việc đó thì bác sẽ dành thời gian để yêu thương và tìm hiểu nết na của người mình yêu như thế nào thay vì câu chuyện cái màng muôn thuở ...Em từng bảo mai này lấy chồng, trước ngày cưới dắt hắn theo cùng để xét nghiệm màng miết làm chứng cớ chứ mất công đêm tân hôn xui xẻo ko thấy máu mà ông chồng em như bác chắc em thiến hắn cho rồi ....Với đàn ông như bác thì thiếu chứng cớ ngoại phạm sẽ lãnh cái án treo suốt đời, sợ lắm ...
    Thôi thế bác nhé .Bác ko màng đến chuyện đó thì nên dẹp nó sang 1 bên, lăn tăn để làm gì, dành thì giờ cho chuyện khác ý nghĩa hơn .Nếu bác vẫn ấm ức, khó chịu vì ko biết có phải "đổ vỏ" hay ko ,bụng dạ như có con giun chạy nhảy trong đó ko yên ...thì em xin bác buông tha cho con người ta, coi như là tích phước cho con cháu .Chứ mai mốt thành đôi thì cái "thắc mắc nhỏ nhoi" đó của bác chắc ko ngày nào được yên lại làm khổ chị ấy
  7. nobita_2306

    nobita_2306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa,mình cũng như bạn vậy .Cô bạn gái của mình rất sợ khi lần đầu làm chuyện ấy,hoang mang và hoảng loạn,và tình cảnh của mình lúc ấy giống như bạn bi giờ...cũng không thấy ra máu .Nhưng mình thấy người yêu mình đau đớn và lo lắng nên mình rất thương và mình tin chắc rằng:Cô ấy vẫn còn trong trắng...Và bi giờ tụi mình là vợ chồng rùi .hehe.Có baby rùi
    Quan trong là cảm giác của mình ,bạn ạ.Tình yêu của bạn dành cho cô ấy như thế nào nữa,nếu cứ nghĩ những chuyện như vậy sẽ không hạnh phúc đâu .
  8. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    100% ông bạn là người thứ.... n!
  9. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Xét về tâm lý PN, nếu bạn diễn tả biểu hiện cô ấy chính xác như thế thì 95 % là thật; 5% là giả dối (mức độ siêu đấy )
    Đúng ! Em nên hối hận vì đã nảy sinh ra cái câu hỏi kiểu này. Đó là dấu hiệu cho thấy em là một thằng đàn ông : Vừa thiếu hiểu biết về PN, vừa non bản lĩnh, nếu không muốn nói là "đồ tồi" . Tuy nhiên hãy rút kinh nghiệm và trưởng thành như một ''quý ông'' chính hiệu.
    [/quote]
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lại còn có câu hỏi đại loại là thế nữa à??
    Con gái thời nay còn trinh hay kô đâu liên quan đến chuyện ra máu hay không chứ.... Tai nạn, bệnh hay chỉ một chút sơ ý thôi cũng đủ để cái ********** tèo téo teo còn gì.....
    Ông bạn đưa ra câu hỏi này đúng là ích kỉ thật đó

Chia sẻ trang này