1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn wa',mọi người giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gakusei_jp, 09/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ko chịu đọc sách báo,đúng thật là đàn ông mấy người ích kỉ,bạn em đến lần thứ 3 nó mới ra máu nè
  2. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @draculasxd: Làm ơn chỉ giùm hộ cái chỗ nào trong bài viết của gakusei_jp liên quan đến GDGT?? Hay chỉ toàn những băn khoăn đúng kiểu ích kỷ. Lên đây hỏi ư? Mọi người có phải là chuyên gia thẩm định trinh tiết đâu? Ai dám nói một cách chắc chắn là cô GF của cậu kia còn hay không còn?Thà rằng đồng chí đó hỏi những câu kiểu như làm thế nào để hỏi chuyện GF 1 cách tế nhị nghe nó còn hợp lý.
    Mà tôi cũng sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình huống đó vì tôi chẳng bao giờ phải băn khoăn về việc với BF của mình tôi có phải là người đầu tiên hay không. Đơn giản tôi không care những gì thuộc về quá khứ mà không làm ảnh hưởng đến hiện tại của tôi. Đừng đưa ra khái niệm đàn ông khác đàn bà khác nhé kẻo cái topic này lại nổ ra chiến tranh.
    Còn nếu ông nói tôi xúc xiểm ý mà, cho tôi hỏi lại ông thế nào là xúc xiểm nhé???Nếu tôi nói sai cho đồng chí kia, ok, tôi xúc xiểm cậu ta. Thế nhưng mà không phải tôi nói đúng rằng đồng chí đó quá care đến việc đã có ai lấy mất của cậu ta cái trinh tiết của cô bạn gái mà cậu ta lẽ ra được hưởng sao???
  3. collector

    collector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú trống choai đạo đức giả, thích tỏ ra cao thượng.
    Đàn ông có ai không ích kỷ? việc không có dấu hiệu làm dấy lên sự nghi ngờ là chuyện đương nhiên; tất nhiên, thực tế cho thấy một số trường hợp không có dấu hiệu nhưng người nữ vẫn còn trinh. Còn nếu chuyện nghi ngờ đó là có căn cứ thì việc có bỏ qua được để đến với nhau hay không lại là chuyện khác nhé. Ở đây chỉ vì chưa khẳng định được sự việc nên người ta mới hỏi, cậu bạn kia đã nói gì đến chuyện quy kết cô bạn gái đâu mà nhiều người thối mồm thế?
    Quay lại chuyện ích kỷ của đàn ông nhé. ai bảo chuyên j đó không quan trọng thì người đó hoặc không phải đàn ông, hoặc nếu là đàn ông thì là một thằng hèn, hoặc chú đó có tiền sử chuyên phải đi đổ vỏ nên quen rồi Đừng có cãi vội, xem lại các bài trước đây đi, thiếu gì người cao thượng, bỏ qua được chuyện đó để đến với nhau nhưng suốt đời tự dằn vặt mình (không phải dằn vặt vợ nhé). cũng dễ hiểu thôi, con người mà, nhất lại là đàn ông. Nói thế thôi, khi xã hội phát triển, cuộc sống con người trở nên phóng khoáng hơn thì việc này chắc cũng dần được xem nhẹ. Các bạn gái chú ý nhé, chú nào không quan tâm chuyện đấy thì hoặc là không có tình cảm thực sự, hoặc là chơi bời chán chê rồi.
    Vài lời với bạn trai mở thread này. Chắc bạn có tình cảm thực sự với cô bé kia, tôi vẫn nghĩ bản chất con người là quan trọng nhất, nếu có một lần chót dại thì cũng chưa thể đánh giá được đâu. Bạn không nên hỏi thẳng cô ấy, chú ý cung cách trong khi makelove và thái độ, cách cư xử, tìm hiểu một chút về quá khứ là có thể rút ra kết luận được rồi. Nếu bạn yêu người ta thực sự thì cứ tin là như thế và đừng có lăn tăn gì nữa. Nhiều cô bé vẫn còn trinh nhưng có cả tá người yêu, oral*** chai cả môi thì cái trinh đấy để giải quyết vấn đề gì?
  4. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không có máu chưa chắc đã là bị mất(nhưng thực tế thì chú thịt em nó rồi còn đâu),có một số TH là cái màng ấy quá mỏng nên ko ra máu,hoặc hồi xưa lỡ bị ngã nên rách......nhiều TH lắm.
    Các cô chú cũng đừng chửi thằng bé,nó còn nhỏ thì thắc mắc như vậy cũng là chuyện thường tình thôi,còn nó có đểu hay ko, chúng ta có nói thì nó vẫn vậy.
    Anh chỉ khuyên chú bé: hãy sống có trách nhiệm với mình và với những hành động của mình
  5. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    to: gakusei_jp Gf của bạn yêu bạn và cho bạn, bạn nói rằng yêu iem, nhưng cứ chăm chăm vào chuyện kia có máu hay không có. Để rõ việc này, (i) phải hiểu rõ cái màng trong GDGT này; và (ii) thái độ của bạn đối với việc ấy. Nếu bạn cho rằng cái màng quan trọng number one thì ... tôi xin thua bạn, còn nếu nó không quan trọng thì bạn dẹp cái ý nghĩ vớ vẩn kia ...Chẳng phải tôi lên gân với bạn, mà chính bà xã tôi hiện nay, khi lần đầu với tôi .. đâu có ra máu . Tôi chỉ biết rằng, lúc ấy, nàng cứng đơn người, căng thẳng, và sợ hãi ... nhưng cử chỉ ấy đủ chứng minh rằng, tôi là người đầu tiên.
    Vài lời với bạn
  6. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ý em là kinh nghiệm phá trinh hay kinh nghiệm cuộc sống? Nếu là kinh nghiệm phá trinh thì anh thua òy, thời buổi này có được kinh nghiệm từ 3 cái vụ đó thì thật nể quá.
    Còn kinh nghiệm sống thì anh thấy nà như này:
    Xem cái anh hilte đó, chú nói, nói thật nhé, anh đọc thấy tức bỏ cha, chẳng ai KHÔNG COI TRỌNG TRINH TIẾT cả, thà nói là không coi trọng cái ********** thì còn dễ hiểu hơn, ********** có thể mất vì nhiều lí do, không cứ là abc abc mới mất (ví dụ hồi bé đi xe đạp, nhảy dây, thậm chí là ********** thuộc loại co dãn nên không rách nếu như làm từ từ, nhẹ nhàng).
    Chú đã nói chú KHÔNG COI TRỌNG TRINH TIẾT, thì thảo nào mà chú cứ quan tâm đến cái ********** và MẤY GIỌT MÁU của em nó thế là phải, chú không nên quan niệm sai lầm rằng mất trinh lần đầu là phải chảy máu, anh nhớ có lần anh post mấy cái hình ********** lên rồi, nó có nhiều hình dạng khác nhau, có loại ục 1 phát rách ngay, máu chảy.....xối xả (đùa thoy, các em virgin không sợ nhá) có loại mà làm từ tốn thì nó ko rách được, lần nào vào nó cũng làm cho em mình thấy đau đau sợ sợ.
    Mà cũng ko ai như chú, đêm sinh nhật được người ta cho ... "ăn" , "ăn" xong lại bày đặt không quan trọng này nọ nhưng lại quan trọng là phải nói thật, thật hay giả cũng chỉ là thoả mãn cái hẹp hòi của chú là nó còn hay mất thôi chứ gì? Anh nghĩ chú không nên thiếu tôn trọng bạn gái như vậy, bởi vì kể cả là cô ấy ko còn con gái thì mình cũng không nên xúc phạm họ bằng việc muốn khơi lại chuyện quá khứ, chú đang là hiện tại của cô ấy cơ mà, còn nữa, nếu cô ấy còn TRONG TRẮNG (nhưng như các lí do trên anh nói) mà ********** đã rách từ trc hoặc ko rách đc khi quan hệ, thì thực sự anh tiếc cho cô ấy đã trao nhầm người.
    Chú nên nhớ, có 1 sự thật cực kỳ phũ phàng mà thằng đàn ông không bao giờ nên cố tìm hiểu, đó là bắt bạn gái nói lại về chuyện tình (hay chính xác hơn là kể về lịch sử abc abc của họ với người yêu cũ), đảm bảo nghe xong chú sẽ chán nó ngay, tốt nhất là áp dụng câu : Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy. Tin nhau là chính (tất nhiên, cả tôn trọng nữa--cái này chú mình đang thiếu đó).
    Anh nghĩ giờ chú nên yêu cô ấy nhiều hơn, tìm hiểu để làm sao lần sau abc abc cô ấy thay vì kêu đau u u u thì kêu phê ê ê ê, chứ đừng lấy lí do này nọ, rồi tìm cớ đá con nhà người ta, khổ thân nó.
    Có vài câu mong là chú có suy nghĩ thoáng hơn!
  7. dong_paris

    dong_paris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói rất cảm động. nếu như người con trai nào cũng nghĩ vậy
    em quan hệ với bf lần đầu k ra máu, nhưng đau thì kinh hoàng. giờ vẫn đang rất rất đau. bf của e k để ý vì a ấy tin e.
    nhưng e k chắc e và bf có thể kết hôn với nhau. sau này với chồng có lẽ e cũng sẽ phải nói thật. biết là mình mạo hiểm nhưng em yêu bf của em và muốn hiến dâng tất cả
    k biết sau này chồng có thông cảm cho e ko
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng lắm, tớ quote lại để bạn đọc lại những gì bác ấy viết, những kinh nghiệm sống quý báu ko phải ai cũng có và hiểu được đâu.
    Tớ với ông xã sống với nhau 7 năm rồi, rất hạnh phúc và hết lòng với nhau, tôn trọng và ít khi bới lại chuyện cũ của nhau. Anh xã tớ chả bao giờ tra hỏi tớ chuyện đã với ai (hay thậm chí những ai), chả biết nên vui hay nên buồn nữa, QH với tớ mà vẫn ko biết tớ còn hay ko, hình như ko quan tâm nhiều lắm, sau này tớ nói thì mới biết là người đầu tiên và duy nhất trong đời tớ, tớ hay ghen và yêu anh ta phát điên, trọn vẹn với anh ấy lắm thế nên tớ cũng có lần hỏi, cũng lăn tăn lắm, biết là anh ta đã từng với một cô bạn gái rồi nên thấy buồn ghê gớm, mỗi lần nghĩ tới lại ghen mất một thời gian, tự hỏi ko biết khi anh ấy với cô ta thì thế nào. Giờ hiểu chuyện tự nhiên thấy mình vô lí quá, và thấy điều đó thực sự ko còn quan trọng nữa. Cái chính là bây giờ yêu và tin tưởng nhau nên chỉ nhìn vào hiện tại và xây đắp cho tương lai.
    Lăn tăn chuyện quá khứ ( dù có hay ko) chỉ làm khổ cho cả hai người, ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại đang nắm trong tay mà ko biết quý. Tớ mong là bạn chủ topic này một ngày nào đó sẽ hiểu được điều này mà xua bỏ được những suy nghĩ muốn tra hỏi hay kiểm tra bạn gái đi.
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chú này đừng có mà "ăn *** cả đống nhé" à quên "vơ đũa cả nắm", xin lỗi nhé!
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Chú cứ việc "ăn cả đống", chả ai quan tâm đâu

Chia sẻ trang này