1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_in_winter_hl, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn .

    Từ nhỏ em đã là đứa không bao giờ bằng lòng với bản thân, và cũng có thể vẫn là sinh viên nên còn mơ mộng,nhg thật sự chỉ nghĩ đến chuyện sau này lập gia đình sẽ không còn nhiều thời gian và mất đi nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc là em đã thấy nản.
    Người yêu em giỏi giang và hơn em 6 tuổi, anh ấy muốn có 1 người vợ làm công việc văn phòng rồi về lo việc gia đình. Cuộc sống ổn định và hạnh phúc !
    Nhưng với em, nếu chỉ mỗi ngày đến cơ quan nhà nước, đút chân gầm bàn rồi tối về nấu cơm, chơi với con để chồng đi tiếp khách hoặc bù khú với bạn bè thì chắc em không chịu nổi. Có những lúc cảm thấy thực sự bí bách và khó chịu với tư tưởng ấy, em chỉ muốn ở một mình, chẳng cần lập gia đình nữa.
    Biết là không tốt nhưng em không chịu được. Em biết làm gì bây giờ?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm lên và đừng bảo thủ quá. Cái gì cũng có thể thay đổi 1 cách mềm dẻo để phù hợp với cuộc sống!
    Rồi cả bạn và chồng bạn đều sẽ phải thay đổi 1 chút để có đuọc hạnh phúc chung.
  3. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn chẳng bao giờ bằng lòng với bản thân thì câu trả lời đã có rồi đấy! đừng làm những gì mà bạn không muốn cũng như đừng chấp nhận một cuộc sống bị sắp đặt!
    chúc bạn vui
    Được cadick_fr sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/04/2004

Chia sẻ trang này