1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi donjuan84, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donjuan84

    donjuan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn...

    Tết vừa rồi mình gặp lại cô bạn học chung trường hồi cấp 2.Ngày đó còn bé xíu nhưng thực sự mình cũng đã biết thế nào là rung động...Những rung động non nớt đầu đời có lẽ vì thế mà bản thân mình sẽ chẳng thể nào quên được.Đến bây giờ mình vẫn không sao wên được cái nắm tay đầu tiên và duy nhất ấy...
    Lên cấp 3 hai người học khác trường,cũng chẳng có dịp gặp gỡ mấy,chỉ sinh nhật của người ta hay những ngày lễ mình vẫn gọi điện hay có cơ hội gặp lại một chút....nhưng hình như tc của ngày nào vẫn còn nguyên vẹn.Lên đại học người ta học ở Hn gần nhà còn mình phải lang thang mãi vao SG,chẳng giống ai cả......Tết gặp lại,sau gần 2 năm thực sự người ta cảm thấy quá bất ngờ về mình.Không còn là cậu bé nhút nhát ngày xưa nữa,nói chung mọi suy nghĩ về mình rất tốt đẹp.Mình có dịp gặp gỡ thường xuyên hơn ,những lần đi chơi 2 người mình rủ đều được người ta nhận lời một cách hồ hởi.Rất vui!!Trước ngày vào SG mình đã mời người ta đi uống nước và lần đó mình đã bày tỏ tc với người ta...Có lẽ mình đã hơi vội vàng vì thời gian để hiểu nhau chưa đáng la bao...Mình biết là thế nhưng nói được điều đó mình thấy lòng nhẹ nhàng hơn.Mình có thể đợi,có thể lắm chứ...Nhưng có một điều là người ta quá vô tư,vô tình thậm chí là vô tâm nữa...Mình quan tâm đến người ta bao nhiêu thì đối với mình người ta hoàn toàn ngược lại.Đó là một phần tính cách của người ta do sống trong gia đình đầy đủ và được cưng chiều từ bé..Nhiều lúc mình cảm thấy chạnh lòng và không biết có nên tiếp tục không nữa hay mình nên sống với hiện tại...Mình đang băn khoăn vì trong này cũng có người tốt vời mình quá.Người ta cũng đẹp ,cũng dễ thương nhưng...mình chẳng biết phải làm sao ???
    Yêu người yêu mình hay yêu người mình"muốn" được yêu đây mọi ngươi???
  2. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy ai cũng đc chú ạ,ở đời ko nên sống cầu toàn quá.Có điều trước khi chọn ai chú cho anh cái YM của người còn lại ha.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @don này nếu yêu người ta thực sự thì cố lên nào , nhưng cái chính là tình cảm của người ta đối vợi bạn ra sao .Có thể đang trong giai đoạn đầu nên người ta cành cao chút thui .
    Cái lão goatuk này lại thích chơi anh bạn đây. Về nhà bán sữa đi goatuk, để yên cho anh chi iu đương nào.
  4. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này con gái con trai bình đẳng rồi. Nếu thích thì đã bằng lòng rồi... Chi mà đau lòng vậy, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo... Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng theo đuổi những gì ngoài tầm tay...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về người bạn ở HN của bạn. Người bạn ở trong SG thì vẫn duy trì. Tớ thấy tình cảm nó không bắt mình phải tính toán nhiều lắm đâu, thích ai thực sự thì cứ hướng về người đó thôi. Trừ khi thực sự không hợp thì cắn răng mà chia tay, không thì sẽ nhớ về nhau mãi đấy, cái đó có khi làm khổ cả người đến sau đấy.
    Còn chuyện hồn nhiên vô tư thì không nặng nề lắm đâu. Tớ thường xuyên lơ đễnh, vô tâm, vô tư... (vì tớ cũng thuộc dạng ở gia đình tương đối chiều và không chịu cảnh khốn khó mà) nhưng thực sự ai lấy tớ thì hơi bị sướng vì... (ko nói nữa, ko lại thành quảng cáo bản thân). Thực sự đằng sau một con người có nhiều thứ mà không chỉ ngày một ngày hai mà biết được, hiểu kỹ về nhau rồi hãy tính suy

Chia sẻ trang này