1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn.......................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alovelyshedevil, 16/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn.......................

    "Nếu có một ngày a nhận ra a yêu e thì thế nào nhỉ???"

    E đag rất vô tư,đag rất vui và hp khi có 1 ng` a như a ở bên cạnh vậy mà đùng 1 cái a hỏi e câu ấy, a bắt e phải suy nghĩ,a bắt e k đc thoải mái nữa

    Rồi ngày ngày e nghĩ đến a,e băn khoăn về t/c e dành cho a,về những j chúng ta đã cùng trải wa

    Rồi e lại nghĩ về những j đã từng xảy ra...những điều a đã nói...có lẽ trc đêy e đã wa vô tâm chăng...

    Đã có lúc a nói " nếu bây h e ra đi thì a có cảm jác mình như đang bị mất tât cả vậy"...Chỉ đơn jản là e chuyển sang 1 mtrường khác cách a vài bước chân vậy mà a làm mọi chuyện như to tát vậy
    Rồi a lại nói " bất cứ ai cũng có thể ra đi nhưng a sẽ giữ e bên mình"...khi đó e k quan tâm những j a nói,điều duy nhất e quan tâm là đi theo cx và thú vui của mình

    Và rồi...e vẫn ở bên cạnh a,là 1 cô e gái vô tư,vô tâm vậy thôi.............

    E biết a vẫn hay nói đùa,vì sau mỗi lần như vậy a lại nói e k đc nghĩ linh tinh. Nhưng bây h e lại muốn nghĩ vì hình như e nhận ra rằng e đã yêu a rồi, e phải hiểu mọi chuyện theo hướng nào đêy a

    Câu chuyện của e đếy ạh,bây h e rất băn khoăn k hiểu ng` ta có iu mình k, vấn đề nữa là ng` ta đã có ng` yêu ạh,va` ng` ấy thì đến sau e hjxhjx. Các bác mổ xẻ vụ này cho e vs nhé
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nguời yêu thằng ku kia đến sau em, tức là em quen thằng này lâu rồi như nó ko yêu em mà yêu con mới gặp, điều đó đã quá rõ ràng khẳng định tình cảm thằng ku kia, em còn muốn ji nữa
    Còn mấy trò nói vớ vẩn của thằng kia thì quên nó đi gái ạh, lần sau nó nói thế thì vả cho nó phát, tiện chân thì túm tóc nó dúi xuống rồi lên gối vào giữa 2 chân nó cho anh, cái thằng mất dạy hay thích đùa cợt tình cảm của nguòi khác cho vui là cứ phải thế
  3. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạh hjxhjx
    Có chuyện nữa là trc khi yêu e này ng` ta đã từng nói rằng yêu e nhưng e từ chối,rồi vẫn là ae tốt thôi.
    Thực ra thì trc h dù ng` ta có thế nào e cũng k quan tâm,nhưng có lẽ tại bây h e có cảm giác là e bắt đầu thjx ng` ta rùi hajzzzzzzz
  4. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái lằng nhằng phức tạp quá, nếu em đã quyết thế rồi thì thôi đừng tiếc nữa, còn ko thì ngay bây giờ nhắn tin rủ thằng kia đi dạo mưa, trời HN đang mưa
    Thích là fải chiến ngay
  5. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    e cũng công nhận là kon gái lằng nhằng thật hjx
    Tối wa vừa đi dạo mưa vs hắn roài,h đang bị ốm nên mới ở nhà nghĩ lung tung thế này đếy ạh
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    3 hôm nữa box này sẽ có quả topic " Các bác cứu em với ợ - người yêu em lỡ mồm nói phét với 1 girl là anh ấy yêu cô ta. Giờ em phải làm sao ạ?".
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Còn ji chưa nói thì nói hết đi, cứ són từng tý 1 là sao hả em, đã làm ji với ku đấy rồi
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    haiz, lúc có thì chẳng ăn re, đến khi hết thóc thì rè chẳng ra. haiz
  9. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bãi nước bọt nhổ đi quyết ko bao h liếm lại . Đã từ chối rồi, lão kia cũng có ngyêu rồi thì lăn tăn cái j nữa hả gái. Đời còn dài, jai còn nhiều. Sao fải ngợi thế
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đọc tc của bạn tớ chả biết tư vấn gì . Chỉ cảm thấy qua những gì bạn viết làm tớ xúc động ! nhớ lại năm tớ 17t lần đầu tiên biết yêu & nhớ 1 người
    Lúc đó tớ đã dùng hết can đảm để tỏ tình với anh ấy
    Nhưng thật phũ phàng thay anh ấy lại nói : em còn trẻ , anh ko muốn làm mất sự trong sáng ngây thơ của em . Anh còn 2 năm nữa là ra trường ... anh muốn có sự nghiệp rồi mới nghĩ đến chuyện tình cảm
    Lúc đó tớ đau lòng lắm , tớ rất buồn ... tớ ko cam tâm . Vì tớ ko hiểu : lý do gì anh ấy lại từ chối tớ .
    Phải chăng vì tớ quá tự tin vào chính mình nên tớ đã rất nhiều lần hỏi : tại sao ? em có điều gì ko tốt mà anh từ chối
    anh : ko phải ...vì anh chưa thik yêu , anh muốn có sự nghiệp
    Lúc đó tớ cho đó là 1 lời nói dối , kiểu rắn đóng giả cái con lươn ... kiểu sợ tớ bị tổn thương & nói như vậy cho khéo
    Nên tớ giận lắm ! tớ ghét
    Rồi 1 năm sau ...tớ yêu người khác ...
    Lúc tớ đang hạnh phúc nhất ...tớ đang ngập tràn trong đê mê của ái tình thì anh ấy lại xuất hiện & nói : ngày xưa em hỏi anh có đồng ý làm người yêu em ko ? Nếu bây giờ đc quyền trả lời lại .... em có đồng ý ko ???
    Con tim tớ như chết lặng hoàn toàn .... lúc đấy tớ bật khóc ! Tớ nhìn thẳng vào anh ấy , đôi mắt tràn lệ : 1/2 sự phẫn nộ , 1/2 sự giận hờn ... Như để hỏi : tại sao ???
    Đó là câu nói mà tớ đã từng rất mong đợi ...tớ đã từng hy vọng biết bao
    Nhưng đến lúc nghe được câu nói này thì đã quá muộn rồi !
    Tình yêu thật tuyệt vời !!! ... Cho đến bây giờ tớ cũng chả bao h quên giây phút đấy !!! giây phút mà tớ lâng lâng nhất & giận hờn nhất !!!
    Tớ 17t đâu còn nữa ! Tình yêu của tớ bây giờ cứ như phép tính ..
    Yêu là đến với nhau vì hợp nhau ..vì cảm thấy ở nhau có những điều mình cần
    Chứ đâu còn tình yêu kiểu : hồn nhiên & 1 chút dại khờ như ngày xưa !!!
    Nếu đc thêm 1 lần mù quáng ! tớ cũng muốn lắm , nhưng chỉ sợ hồn nhiên dại khờ quá lại thành lờ tờ mờ thì chết !!!

Chia sẻ trang này