1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn không đủ tự tin khi nói lên tình cảm với người đó...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SHERLOCK-HOLMES, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn không đủ tự tin khi nói lên tình cảm với người đó...

    Trước khi viết bài này mình cá rằng có tới hơn 70% con trai bây giờ không dám ngỏ lời với bạn gái mình thích.Tại sao vậy?họ là nhưng người nhát gan chăng?không phải đâu ạ chăng qua là họ sợ bị từ chối khi noi chuyện đó ra thôi!Ai chẳng thế nếu được chấp nhận tình cảm thì thật hạnh phúc nhưng có những người nói lên tình cảm đã không được chấp nhận thì thôi đường này lại còn bị đưa tình cảm ra làm trò cười thì đúng là...eo ơi ngượng chết đi được.
    Nhưng thật sự thì bạn "Hãy thử một lần rồi xem"nếu bạn thử thì bạn mới biết được kết quả chứ bạn không nói thì chắc chắn bạn sẽ không biết họ có thích mình hay không bạn lay hết can đảm nói thì......biết đâu đấy theo mình thì phải nói dù kết quả có như mình mong muốn hay không bạn phải biết là:
    Thà hôn em một lần rồi..bị tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em
    Nếu bạn đã thật sự thích ai đó thì bạn phải nói,đừng có sợ sư thật dù sự thật có phũ phàng,biết đâu nàng lại chẳng mong chờ bạn nói câu đó.Nên khi đọc song bài này bạn hãy lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình,đừng ngại,trong tình yêu không có trở ngại nào lớn bằng trở ngại của sự thiếu tự tin.Vì vậy mà tình yêu là phải "trai" cái mặt lên.Chúc bạn thành công.


    DUC

    Được sửa chữa bởi - Le Plus Beau vào 27/04/2002 15:57
  2. chuyentinhtoi

    chuyentinhtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với ý kiến của bạn đấy, con trai là phải tự tin lên, chính bản thân mình có niềm tin thì con gái mới dám coi đó là chỗ dựa vững chắc. Mới dám trao tương lai của họ cho mình được.
    Bạn phải thể hiện bản lĩnh của một người con trai thời đại ngày nay.
    Chẳng có gì phải ngại ngùng khi nói lời yêu thương người khác, thượng đế đã cho mọi người được quyền như thế , ai lại chẳng thích được người khác thương yêu.
    Con gái là thế đấy bạn, rất khó hiểu nhưng cũng rất dễ hiểu.
    Bạn chỉ cần nói với họ là bạn rất quan tâm tới họ và sau đó thể hiện bằng hành động của mình , với điều kiện phải thể hiện khéo léo và lãng mạn một chút, thành công hay không ,đó là tuỳ thuộc vào chính bản thân bạn.



    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } If you think you can, you can. If you think you can't , you right.

Chia sẻ trang này