1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn không thể sống được nếu thiếu...những gì ???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Mitdac, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể sống được nếu thiếu...những gì ???

    Nào các Cẩu ! Hãy cho ý kiến của các bạn về vấn đề này !
    BẠN KHÔNG THỂ SỐNG NẾU THIẾU......
    Còn tôi á ! Tôi không thể sống nếu thiếu...thịt chó hehehe


    MITDAC@.....




    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    oái.................RẦM.......rầm........
    nghe xong lời bộc bạch "chân thành" của Mitdac làm mình té ngửa.....
    ai lại đi thích ăn thịt cái con tuổi của mình nhỉ,...mà đằng này lại là cún nữa, cún thì dễ thương, nghịch ngợm, thông minh....nói chung là thú nuôi xinh xắn (nói thế nhưng mình lại chẳng biết nuôi cún ) ....chứ ko phải để ăn đâu
    không biết mọi người thế nào, nhưng dandelion thì: nhất là gia đình bè bạn, sau là music, cuối cùng là đồ ăn (hơi bị thiếu logic vì nếu ko co food, đâu ai sống được )
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Còn tui chắc hông sống được nếu thiếu "yêu thưong" các cô em xinh xắn quá . Hỡi tất cả phụ nữ trên TTVN online, tui yêu các bạn ..

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    sắp xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ : "mục tiêu","tình",tiền""văn học" "buồn"
    tôi nghĩ sống mà cứ nhăn răng cười thì chán lắm
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cokhonganh không thể sống nếu thiếu Mummy....she is everything I have........Life just only give me that present......I LOVE HER ......
    Sometime I know that I make her cry
    Sometime I know that I make her sad.....
    But I know that I love her....I really don't want to do that ......
    SORRY MUM !
    CKA
  6. Anhkhongco

    Anhkhongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì không thể sống được nếu thiếu em, Cokhonganh@ à..
    Cokhonganh@ oi ! Anhkhongco@ dau !
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui thì vẫn sống bình thường .. sống mà hổng biết là mình cần gì để sống ...
    Để mai mốt tui để ý coi tui mất cái gì thì tui hổng sống được ... tui sẽ moi cái topic này ra bàn luận tiếp
    í.... nhưng mà tui hổng sống được thì làm sao mà tui bàn luận đây ? lúc đó mấy người nói nha... tui nằm nghe ...
    19
  8. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Tui không sống được nếu thiếu tình yêu, bè bạn, niềm vui, nỗi buồn(không biết tại sao), thất bại, thành công và tham vọng.
    P/S cái cuối cùng tui sống mà không thể thiếu cũng giống mitdac (I'm a dog killer hehe)
    Nothing impossible
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Để xếp theo thứ tự nhá sự nghiệp, gia đình, bạn bè, tiền bạc
    Hai cái ở giữa thì tuỳ lúc đổi chỗ cho nhau. Bây giờ thì có đủ bạn bè và chưa có sự nghiệp nên nói vậy thôi chứ không biết mai mốt có phải chuyển đổi thứ tự không nữa.
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    1.Gia đình
    2.Bè bạn
    3.Tình yêu
    4.Tiền ....

    Xin đốt lửa nhiệt tình lên trong mắt
    Cho đông dài băng rạn, tuyết tan
    Đừng như cốc nước e tràn
    Hãy như thác giữa lòng ngàn em ơi.

Chia sẻ trang này