1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản kiểm điểm của một em bé ngoan.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Omelette, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bản kiểm điểm của một em bé ngoan.

    Thực ra đây là bản kiểm điểm của một em bé chưa ngoan, nhưng đang phấn đấu để trở thành bé ngoan. Mỗi ngày, em bé-sắp-ngoan sẽ liệt kê những việc mình đã làm trong ngày mà em bé thấy không ngoan, để về sau không mắc lại khuyết điểm đó nữa. Em bé sắp ngoan rất mong nhận được sự động viên giúp đỡ của các cô, các chú, các anh, các chị, và cả các em bé ngoan và sắp ngoan khác nữa. (không welcome các em bé không ngoan với cả em bé hư đâu)

    *đoạn này tự nói với mình*
    Ngày 24/3/2005 Đây là sự kiện không ngoan từ hôm qua nhưng kéo dài đến tận rạng sáng nay nên được tính là hôm nay. Thức đến 4h sáng để đọc cho xong một quyển truyện không phải là ngoan, cho dù nó có hay đi chăng nữa. Tại sao lại không phải là thức để học bài hay thức để làm việc mà lại là thức để đọc truyện nhỉ? Chuyện này sẽ không lặp lại nữa, cái chuyện thức khuya ấy mà, còn đọc quyển truyện ấy thì vẫn phải tiếp diễn thôi (đấy có phải là "việc ko ngoan" đâu), vì hôm qua chưa đọc hết thì lại ngủ quên
    Ơ, mình vừa nghĩ ra một chuyện! Nếu chỉ không làm những "việc không ngoan" với cả hư thì mình mới chỉ không hư thôi! Còn nếu muốn là bé ngoan và cuối tuần có phiếu bé ngoan thì phải làm những "việc ngoan" nữa cơ. Ví dụ như là viết những thứ kiểu như thế này để kiểm điểm bản thân chẳng hạn

    Em bé sắp ngoan xin lỗi những cô chú anh chị và các bạn nào đã vào topic này chỉ vì tò mò về cái tên của nó, vì thực sự trong này chẳng có gì thú vị. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của những người sẽ không quan tâm đến việc một em bé đang phấn đấu trở thành em bé ngoan.
  2. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    3/25/2005
    Để xem hôm nay mình có bao nhiêu tội. Ngủ dậy muộn nên đi học muộn là một này. À không, ngủ dậy muộn là một, đi học muộn là hai. Bùng học để ngồi cà phê tán phét là baÔi, mình hư thật đấy...nhưng biết làm thế nào được khi trời lại mưa nhỉ? Trời mưa mình có xu hướng làm những việc "hư đốn"...như là không đi học để lên tầng thượng của một quán cà phê, uống cà phê ấm nóng và ngắm hồ Gươm lúc trời mưa từ trên cao...Nhưng dù sao thì bùng học vẫn là hư.
    (viết từ ngày hôm qua nhg bận chưa post, thế là cái topic của mình xuống luôn trang 3, đúng là mọi người có nhu cầu tâm sự nhiều thật đấy)
    3/26/2005
    Hôm nay hình như mình chưa làm điều gì có thể gọi là hư được. Hôm nay mình là một em bé ngoan. À, đúng rồi, hình như hôm nay mình vẫn có một cái hư là ngồi đọc "Người TQ xấu xí" trong giờ thay vì học. Nhưng tại ông t/g viết hay quá, làm mình vừa đọc đã bị cuốn vào. Đâu phải tại mình
    Hôm qua đọc xong "A kiss before dying", thấy thất vọng về sự đểu giả của (hầu hết) bọn đàn ông và sự nhẹ dạ đến ngu ngốc của (hầu hết) bọn đàn bà. Ước gì mình không bao giờ phải làm người lớn.
    Ngày mai là CN...Sunday morning, and I''m falling...I''ve got a feeling I dont want to know...
    Watch out, the world''s behind you!
  3. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chị ủng hộ em vô cùng, khà khà, chị cũng đang fấn đấu như thế, nhưng là trở thành 1 bà chị tuyệt vời
    CN 27/3: em của "bà chị tuyệt vời" đi thi thử Lý, ngồi ăn trưa kể thi mất 20$, "bà chị tuyệt vời" đưa liền 1tờ xanh
    ăn xong em chạy ngay xuống, "bà chị tuyệt vời" nghĩ và vác bát cơm xuống theo (vì em nói 1 bài quang hình ko làm đc).thấy em đã ngủ lăn quay_"bà chị tuyệt vời" vừa ngồi nhai cơm vừa làm bài quang hình (thực ra ngoài mục đích tốt đẹp là hg'' dẫn em còn mún cho nó thấy nó có bà chị siêu sao cỡ lào)
    chiều thấy hoá đơn ĐT cùng ít xiền lẻ trên bàn_em trả, lại chuyển nhượng tài khoản từ chị sang em fát nữa
    tối đi lấy đĩa XP dặn em format lại ổ_về thấy em đang say sưa Đ tử, "bà chị tuyệt vời" hết tuyệt vời tăng xông thiếu điều muốn bẻ cổ em
    Đang bị cả tỉ thứ dồn nén đi chơi lun, mặc xác em, thích làm gì thì làm_cho em tự do. giá mà có phụ huynh ở nhà thì
    Hừm, giá mà em biết điều thì có fải chị là "bà chị tuyệt vời" rồi ko
  4. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @chị Marker: chị mà là chị của em thì chẳng cần phải phấn đấu cũng có thể là một bà chị tuyệt vời. Vì em là một em bé ngoan
    3/31/2005
    Cứ đến cuối tháng là mình lại có cảm giác tội lỗi kinh khủng khiếp vì cái ý nghĩ là tháng vừa qua mình chẳng làm được gì nên hồn. Mà đúng là thế thật. Tháng vừa rồi mình chẳng làm được gì nên hồn! Ốm lên ốm xuống suốt một tuần rồi chưa khỏi, trong phòng nhìn đâu cũng thấy trẵng xoá một màu giấy xì mũi. Thế là bài chưa học, chưa học bài. Suốt ngày ôm lấy cái ppc để đọc truyện, toét cả mắt ra.
    Hôm nay mình có một tội là nói xấu CN, mặc dù mình thấy những điều mình nói chẳng có gì saiNhưng nói xấu người khác vẫn là không tốt. Từ giờ mình sẽ không nói xấu người khác nữa, sẽ cố tìm ưu điểm của người ta để khen một cách thật lòng.
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em hơi bị hay đấy hehe, chị cũng giống em ở vụ này
    Tính ra hơi mất vệ sinh mà chị thấy bọn có đầy n''c mũi cứ hít vào mới ghê ý, kinh ko chịu đc
  6. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bị xổ mũi thì phải xì ra chứ hít vào thì ghê lắm. Em mới nghĩ đến cảnh ấy mà đã thấy oẹ oẹ rồi. Mà bây giờ mũi em hay cực, cứ hắt xì phát là mũi đầy nước nên trong phòng phải để sẵn một cuộn giấy vs (cho tiết kiệm).
    Cái trò xì mũi này cũng có cái hay riêng của nóMỗi tội xì chỗ public thì hơi bất lịch sự tí thôi
  7. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là 1 em bé ngoan đấy, hôm nay chị là 1 bà chị rùi. Tan học còn đi ăn quà vặt (SN 1 đứa em), rùi lại lên NET ko bít bố mẹ chị có đang mong ko nhỉ
    Lúc ăn ốc chị định nói chị chỉ thích ăn những con to_thì fát hiện ra chị định nhắt con nào thì lũ kia đã nhắm trúng
    VÀ chị đành tặc lưỡi kiếm con khác (tạm coi là bà chị tuyệt vời<-- nhuong các em) sau chị trỏ bát ốc càng ngày càng ít kL: bát ốc càng ngày càng bé đi này_dúng là chọn lọc tự nhiên
    Chị về đây, bibi
    Em nhớ là 1 em bé ngoan nhé
  8. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @chị Marker: Biết nhường nhịn người khác cũng là một đức tính không thể thiếu của một bà chị tuyệt vời mà chị, em biết thế nhưng có phải lúc nào cũng làm được đâu. Em thì lại chỉ thích ăn ốc bé nên nếu đi ăn ốc với em thì chị yên tâm là không phải nhường
    4/2/2005
    Trưa thứ bảy nào trên đường về nhà mình cũng thấy mấy đoàn xe du lịch đỗ lại chỗ công viên Thủ Lệ: Các em bé ngoại tỉnh được trường cho đi thăm quanNhìn mặt em nào cũng tươi rói đầy sung sướngKhông hiểu có bao nhiêu em bé phải ở nhà, không được đi chơi nhỉ? Tự nhiên thấy sống sung sướng cũng là một cái tội.
    Thứ hai này bắt đầu phải mặc đồng phục rồi. Mình ghét mặc đồng phục nhất trên đời, nhưng mình sẽ không kêu ca đâu. Có biết bao nhiêu là em bé ao ước có đồng phục để mặc đi học. Phải coi đấy là một niềm hạnh phúc chứ nhỉ
    Ôi, máy mình lại dính Sasser rồi...thế có khổ khôngthôi, đi quét virus đã nhỉ...
  9. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Không ngoan nhưng buồn. một thời đã qua.
  10. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @anh ciaominu: Chào anh Tuấn Anh, lâu rồi em không có dịp nói chuyện với anh. Con Minu nhà anh giờ chắc lớn lắm rồi anh nhỉ?
    4/4/2005
    Khi bắt đầu làm một việc gì thì phải nghĩ đến chuyện kết thúc nó như thế nào.
    Mình đã muốn dừng cái thread này ở đây mất rồi. Nhưng mình lại không muốn kết thúc nó như thế này tí nào, rồi nó sẽ bị trôi xuống trang 10, trang 20... và rơi vào quên lãng của mọi người và ngay cả của mình nữa. Đáng lẽ ra ngay từ lúc bắt đầu mình nên biết là ngày nào cũng tường thuật lại quá trình sửa đổi bản thân thì sẽ tốn rất nhiều thời gian chứ nhỉ. Thôi, bây giờ mỗi tuần mình sẽ chỉ viết một lần thôi vậy.
    Huhuhuhuhu...thất vọng về bản thân. Tự thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, trong mọi việc.
    Hôm nay trời mưa. Trời lại mưa. Gió thì cứ hun hút thổi. Mình để quên ô ở trên lớp nên phải đi đầu trần về nhà, lạnh khủng khiếp. Giá có ai mắng mình nhỉ, mắng là đang ốm thế này thì không được dầm mưa như thế. Mà tại sao mọi người cứ nhắc đến từ "mưa" là lại nghĩ đến từ "lãng mạn" nhỉ? Mình thì chỉ nghĩ đến từ "ướt" thôi. Mọi người thích nắm tay người yêu đi trong mưa, hôn nhau dưới mưa, còn mình thì thích...(làm gì trong
    mưa đố biết).
    Ngủ trưa thôi, ngủ trưa thôi

Chia sẻ trang này