1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản kiểm điểm của một em bé ngoan.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Omelette, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế là em đã ngoan lên nhiều rồi đấy cô bé ạ, nếu ngày nào mà em cũng vào đây để tường thuật thì lại không ngoan rồi...
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Em bé ngoan ơi , anh có nhã ý thưởng cho em vài cái hun vì sự ngoan của em .
  3. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @anh thangruoi: Vâng, em đang cố gắng mà
    @anh misi: Em cảm ơn nhã ý của anh, nhưng cho phép em không nhận mấy cái hun của anh được không ạ? Em vẫn còn bé mà
    4/10/2005
    Không được kêu ca, không được kêu ca...
    Nhưng mà ôi trời ơi, mình mệt mỏi quá. Bận rộn quá thể. (Nói thế này lại thấy xấu hổ với những người bận rộn thực sự. Có lẽ tại mình không biết sắp xếp thời gian.) Cả tuần nay chẳng có lúc nào ra VCB lấy thẻ được cả. Đã vậy mình lại còn gặp một số chuyên không may. Tự nhiên sinh ra hay cáu gắt, thật là chán. Nhưng mình đâu phải là người hoàn hảo. Hy vọng trong tuần tới này sẽ điều chỉnh lại được mọi việc.
    Khốn khổ thay, cái ppc của mình đã bị hỏng mất một nửa màn hình trên (how?) sau một cú rơi như trời giáng. Có lẽ thế cũng tốt, mình ko có cái để đọc truyện nữa thì sẽ có thêm thời gian để làm việc khác.
    Cả tuần qua mình chẳng làm được việc gì tốt đáng kể, nhưng cũng chẳng làm gì xấu đáng kể.
    Thứ 2 là 3/3 AL rồi, mình sẽ được dạy làm bánh trôi bánh chay, ai sẽ là kẻ bất hạnh phải ăn thành quả của mình nhỉ?
  4. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chị xung phong làm kẻ bất hạnh nhé
    .../.../... chị là 1 bà chị tuyệt vời hy vọng chú em nhà chị b'' điều, chỉ sợ chiều hắn nhiều sinh hư
    nhưng sáng nay thì là 1 bà chị có cảm giác ko đứng dậy nổi, ngó đồng hồ rùi viết trong giấy_buồn ơi là buồn. Nhớ lung tung
    Mai em ưu tiên chị làm kẻ bất hạnh nhé
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ừ thế thì cố lên nhé , bao giờ thành bé ngoan thì nhắc anh (có thưởng)!
  6. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @chị Marker: hôm nay em đã nặn được rất nhiều bánh trôi bánh chay, bánh tròn cũng có, bánh méo cũng có, nhưng bánh nào luộc lên cũng ngon. Tiếc là không có cách nào để mời chị được. Thôi, đành hẹn chị dịp khác vậy.
    4/11/2005
    The best things in life are free?
    Nhược điểm lớn nhất của mình là không biết nói dối và không biết cách từ chối người khác
  7. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thank you
    Anh đừng thưởng em kẹo nhé, vì ăn nhiều kẹo bị sún răng xấu lắm
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ơ` đồng ý rùi, thế bé thích gì nào?
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bật mí cho thangruoi nhé. Emnó thích ăn trứng omelette ("ốp lết")
    Thangruoi có nhã ý thì tặng cho em mỗi sáng một quả trứng "ốp lết"+ 1 cốc sữa là OK đấy.
  10. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này