1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản kiểm điểm của một em bé ngoan.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Omelette, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    4/12/2005
    Hình như mình sắp bị stressed hoặc là đã và đang bị. Chẳng hiểu tại sao mấy hôm trước còn thấy yêu đời thế mà bây giờ làm gì cũng thấy chán ngán. Đầu óc như muốn nổ tung ra vì bị "ám ảnh của những nỗi lo vô hình". Cách duy nhất để mình thấy khá hơn là tìm cách "quên đi thực tại" bằng một số việc ngu ngốc. Nhưng cách này không phải là giải pháp.
    Được Omelette sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 12/04/2005
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Omelette em hỡi, ăn ít trứng thôi nhé không nhìu cholesterol lém.
    Mah làm món trứng có ngon không đấy, để skept nè qua xin 1 bữa nhỉ?
  3. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đây là món duy nhất em thấy tự tin và tự hào Tuy nhiên em lại không thích ăn trứng cho lắm. Bây giờ còn có trò trứng gà giả của TQ, sợ thật. Cái hôm đọc tin ấy em cứ nghĩ mãi không biết mình đã ăn bao nhiêu quả trứng gà giả vào bụng rồi.
    Bao giờ có dịp, mời chị skept thưởng thức món omelette của em.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ah, món trứng là món rất dễ làm nhưng làm để ăn ngon miệng khá khó đấy. Trước đây rất ghét trứng, nhưng từ quen cô bạn mah sở trường là các món trứng đâm ra skept cũng thích ăn trứng mặc dù chỉ ăn trứng do bạn làm thôi.
    Không hiểu em Omelette làm có ngon như vậy không ah? Nhưng dù gì cũng phải qua đại nạn H5N1 + trứng giả này đã nhỉ
    Chúc em 1 ngày ngoan ngoãn nhé.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 12/04/2005
  5. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ôi hôm nay thật tươi đẹp
    Hôm nay chị tự nhiên ngoan bất ngờ, ngớ ngẩn
    Lâu lắm rồi mới đi đến nơi về đến chốn, mà hôm nay đc tan sớm nhé, lau nhà và cọ cả đống đồ (chậc, chưa "dọn ổ")
    Còn định mua cho chú em 1 quả bóng chứ, nhưng để sau đã
    Đc bật nhạc ầm ĩ nữa chứ Beautiful life!!!
    Cảm nhận đc hp của sự tự do
    Hic, mà nguyen nhân thật tội lỗi, vì bác chị mới về quê
    Ôi trời, cả tuần rồi căng thẳng, có lần đi lấy tài liệu hơn 9h về đến nhà (mà 8.30 mới đi nhé) bác ra gõ gõ: Cả nhà mong con quá trời luôn hic
    Đi ra ngoài fải xin fép, và có thể ko đc fép trời ơi, từ bé đến giờ chị có bị từ chối bao giờ (*hì, cũng có lúc ko đc fép, nhưng nhõng nhẽo 1 hồi lại thành đc )
    Có 1 hôm về muộn bố mẹ gọi ĐT giục liên tọc, sáng hôm sau fải xuống nhà xin lỗi bác thật là ai bắt bác đi ngủ sớm chứ
    Hic, hic, nhưng nói chung là hôm náy thật sung sướng, hôm nay chị hào hứng trở về nhà, và cảm thấy yêu ngôi nhà kinh khủng
    Đc bật nhạc, đc nhảy tưng tưng, đc cười ngoác miệng, đc nói to, đc đùa giỡn... nói chung là đc sống hào hứng
    Và vì thế hôm nay hẳn là chị sẽ rất ngoan, tối nay ko online nữa để tận hưởng sự tự do
    Chúc tất cả mọi ng` đc sống tự do và luôn yêu đời
    cả ngoan nữa nha
  6. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ơ ko, trứng giả ăn ngon lắm ko tin á_ ăn thử coi
  7. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @chị Marker: Ôi trờiHoá ra khi được tự do làm những gì mình thích người ta lại có xu hướng ngoan hơn
    4/17/2005
    Ôi may quá, mình hết stress rồi, giờ lại yêu đời lại như cũ, tài thế chứ. Mà khi yêu đời mình làm thêm được vô khối thứ khi buồn rầu không làm được. Thế là tốt rồi.
    Tất cả mọi việc mình đã làm (bao gồm cả những thứ đã ăn trong ngày) và dự định đều đã được ghi lại tỉ mỉ để chữa bệnh Dory của mình.
  8. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    4/28/2005
    Ôi
    Mình đã cố gắng rồi đấy chứ nhưng vẫn không đủ Vẫn cần phải cố gắng nữa cơ
    Có lẽ, thay đổi không khí một chút sẽ làm đầu óc mình thoải mái hơn
    Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời
  9. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    5/2/2005
    Thế là lại sang một tháng mới, và cảm giác tội lỗi thường thấy lại xuất hiện Biết làm sao được, nếu hài lòng với bản thân thì đâu có thể trở thành người "tốt đẹp" hơn.
    Mình quyết định mạnh bạo hơn một chút, không ngại những cái không đáng ngại nữa. Nhút nhát chẳng hay tí nào (và bất lợi nữa).
    Sang tháng mới, mình phải chăm chỉ học hành hơn này, chịu khó nấu nướng dọn dẹp nhà cửa hơn này, cười nhiều hơn này, làm nhiều việc tốt hơn này, giúp đỡ mọi người nhiều hơn này, và nhất là phải ngoan hơn nàyhehe
  10. Omelette

    Omelette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    5/14/2005
    Dạo này chắc chẳng ai vào cái thread của mình nữa, để nó trôi lang thang vào vô định, buồn quá huhu, nhưng thôi, ai cũng có việc riêng của mình mà.
    Bất hạnh lớn nhất của mình có lẽ là phải sống trong một tập thể có quá nhiều người xuất sắc và lại không phải là một người xuất sắc. Càng ngày càng thấy bế tắc vì sự kém cỏi của bản thân, mặc dù biết đấy chỉ là so với những người xuất sắc mà thôi. Hình như càng ngày mình càng đi theo chiều hướng bi quan thì phải, sợ quá. Hôm qua lại còn dại dột đi nghe bài Cup of coffee buồn đến suýt khóc (vì thấy hình ảnh của mình trong đó, nếu giả sử điều bất hạnh đó xảy ra với mình).

Chia sẻ trang này