1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Klaviersonate âm u nhất, mạnh mẽ nhất của thời romantic, lời tranh luận của nhà soạn nhạc thiên

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Odetta, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odetta

    Odetta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bản Klaviersonate âm u nhất, mạnh mẽ nhất của thời romantic, lời tranh luận của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin về cái chết. - Tuyết Kha

    Bản Klaviersonate âm u nhất, mạnh mẽ nhất của thời romantic, lời tranh luận của nhà soạn nhạc thiên tài về cái chết.

    Trong thế kỉ XIX, sonat được coi là dòng nhạc "độc quyền" của các nhà soạn nhạc người Đức. Vậy nên Frédéric Chopin - nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano người Ba Lan, người khơi cho tâm hồn của cây đàn Klavier lên tiếng - đã chiếm được cảm tình sâu đậm của châu Âu khi viết những "Polonaises", "Mazurkas", "Nocturnes" hay "Walzes". Song không ai trong thế giới âm nhạc cổ điển ngày đó tin rằng chàng trai người Ba Lan kiêu hãnh và nhạy cảm đó có thể tiến vào lãnh địa của sonat.


    Khi bản sonat với đoạn "tang nhạc" của Chopin ra đời, bản thân Robert Schumann, một nhà soạn nhạc nổi tiếng và cũng là người hâm mộ Chopin hết mức, cũng vô cùng kinh ngạc thốt lên: "Xin các ngài hãy ngả mũ, kính chào một thiên tài!". Bản sonat du dương và táo bạo được xây dựng bay bổng xung quanh trọng tâm của nó - đoạn "tang nhạc" nổi tiếng. Bản sonat được viết xong năm 1839, nhưng đoạn nhạc này đã được ông viết từ năm 1837. Dù được thai nghén trong một thời gian dài, bản sonat vẫn là một thể thống nhất tuyệt vời. Sau những nhịp khởi đầu chậm rãi, u uất, đoạn chính đầu tiên bắt đầu bằng một quãng ba náo động, hối hả lặp lại, một quãng ba thứ nhỏ. Chủ đề lớn đầu tiên xuất hiện từ đó. Đối lập với nó là một giai điệu kỳ diệu, chủ đề thứ hai, dựa trên một quãng ba lớn. Cấu trúc nhịp điệu như của những vần thơ này vươn lên, khát khao không gì cưỡng nổi, bay trên mọi khổ đau, mọi bóng tối. Trong bản sonat - khoảng 3 phút sau khi bắt đầu - nỗi thống khổ và nét mềm mại trữ tình đan quỵên vào nhau, chiến đấu chống lại nhau. Đoạn nhạc đầu kết thúc trong giọng trưởng uy nghi. Đoạn thứ hai, tuyệt vời tinh nghịch và náo động, lại bắt đầu một cách ngang bướng điên cuồng trong giọng thứ. Song phần giữa du dương của đoạn nhạc này tìm được phần kết thúc êm ái trong giọng trưởng. Sau đó xuất hiện đoạn "tang nhạc", dồn tất cả vào trạng thái u uẩn. Đây là đoạn nhạc được chơi nhiều nhất, thường là với dàn hơi, trong những tang lễ tại châu Âu. Tang nhạc của lịch sử âm nhạc thế giới! Không biết đã bao lần trái tim người ta bùi ngùi hoà giọng: "Giờ đây người đâu còn cùng chúng tôi uống rượu vang", mỗi khi dòng âm thanh của Chopin đưa tiễn một người bạn về nơi yên nghỉ. Người ta nghe thấy trong đoạn nhạc này đồng thời tiếng trống chào bão tố, nhịp chân đi đều đều tao nhã và một giai điệu an ủi tuyệt vời như của thiên đàng gửi xuống. Những gì đến sau đó trong đoạn kết, thật vươn xa khả năng thấu hiểu của con người. Những triple thật nhanh, thật khẽ. Người ta không thể xếp những âm thanh khủng khiếp này vào khuôn địa chật hẹp của "sự an ủi" hoặc "niềm tuyệt vọng". Nhợt nhạt, hư ảo mà điên cuồng, giục giã - câu trả lời của đoạn
  2. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài viết về Chopin, xin phép up cho nó lên.
  3. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, mấy cái đó phải nhanh chóng up lên cho bà con thưởng thức chứ, có tiếng mà không có miếng
  4. ITpro

    ITpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lời Bình Luận về SONATA của CHOPIN khá la gọn gàng và đầy đủ,.Quả thật là một trong những bản nhạc HAY NHẤT...
  5. xuanloi81

    xuanloi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi Chopin là nhà thơ của cây đàn piano, điều đó quả thật rất đúng. Trong tập hợp các tác phẩm đồ sộ của ông đã cho người nghe đi hết từ cung bậc cảm súc này đến cung bậc cảm súc khác, từ sự đau khổ , tuyệt vọng , đến những niềm vui, niềm hy vọng. Âm nhạc của ông vừa có nỗi nhớ của một người xa xứ, lại có tiếng gào thét của số mệnh, có những lời tỏ tình ngọt ngào của lứa đôi yêu nhau... Cũng như một số nhà soạn nhạc tài năng khác, như Mozart, Beethoven ông ra đi khi còn quá trẻ, càng về cuối cuộc đời ông đã sáng tác những tác phẩm để đời, những tác phẩm mà mãi sau này thế hệ con cháu còn nhắc đến. Ông ra đi vì căn bệnh lao phổi, sau khi đã ho ra rất nhiều máu, mà hồi bấy giờ là vô phương cứu chữa. Chopin là một người yếu đuối với trái tim đa sầu đa cảm, có lẽ chính vì điều này mà những mối tình đến rồi đi để lại trong lòng ông những nỗi buồn không sao diễn tả được . Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Chopin là Geogre Sand, lúc hai người gặp nhau, khi đó Geogre Sand cũng đang chới với cô đơn sau lần chia tay với Alfred de Musset (một nhà thơ lớn của Pháp). Cả Chopin lẫn Geogre Sand đều bị chuyện tình dày vò, cho nên họ gặp nhau trong dè dặt và hoàn toàn xã giao. Nhưng cuối cùng Geogre Sand cũng vị tiếng đàn của Chopin chinh phục. Trong tiếng đàn ấy Geogre Sand luôn cảm nhận thấy mọi đau khổ của chàng thanh niên yếu đuối nhợt nhạt kia. Người đàn bà ấy tưởng đã đóng cửa trái tim mình vĩnh viễn sau sự đổ vỡ của hai cuộc tình. Trái tim Geogre Sand lại rung động sau cuộc gặp gỡ đầu tiên và nàng thấy đời mình không thể thiếu Chopin được. Geogre Sand đã viết vội lá thư cho Greymala bạn thân của Chopin : ?oChúng tôi đã bị cuốn theo chiều gió trong chốt lát?
    Vào những buổi tối đặc biệt ?" Chopin không sáng tác mà chơi những bản đàn ngẫu hứng dành riêng cho Geogre Sand. Nàng ngôi im nghe và nàng hiểu rằng : Chopin là con người vĩ đại trong âm nhạc, một con người có trái tim lớn?Những lúc ấy nàng trở lên nhỏ bé và vô cùng hiền dịu. Nàng sẵn sàng hy sinh tất cả để được ở bên Chopin, nàng quên đi tính nết thất thường của một người bị bệnh tật dày vò.
    Cơn bệnh lại đổ ập xuống Chopin. Ngày 15-10-1849 anh chuẩn bị sang thể giới bên kia. Linh mục Alexandre Jelowicki đọc kinh rửa tội.
    Chopin ra đi trong nỗi buồn vô hạn. Buồn vì những tác phẩm dồn ứ trong đầu chưa được viết ra. Buồn vì tình yêu của anh không bao giờ có kết cục vui?
    Đó là lúc 2 giờ sáng ngày 17-10-1849 người ta đã chơi bài Preludes (khúc dạo đầu) của Chopin sáng tác vào lúc đang hạnh phúc nhất với Geogre Sand hồi còn ở đảo Majorque.
    Trái tim Chopin ngừng đập để lại cho nhân loại những tác phẩm vô giá. Tên tuổi ống lẫy lừng nhất trong lịch sử âm nhạc của toàn thế giới.
    Được xuanloi81 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 25/02/2006
  6. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ xuanloi81 đánh máy nhầm, 1894 sửa thành 1849, và 1984 thành 1848.
    Frédéric François Chopin, (March 1, 1810 ?" October 17, 1849)
  7. xuanloi81

    xuanloi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đánh máy sai, thành thật xin lỗi và cảm ơn bản.
  8. fredchopin

    fredchopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa được nghe bản ấy.Bạn nào up lên được không?
  9. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    http://www.ourchopin.com/music.html
    đó là bản sonata no.2
    trang web ourchopin là của Trần Lương Anh - đang học tiến sĩ ở Philadelphia ( nguời VN á ,tự hào ghê ! ) trang này có mp3 tất cả các tác phẩm của Chopin đó !
    [​IMG]
    Được martenzi sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 28/03/2006
  10. fredericchopin

    fredericchopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có lời khen. Hy vọng các bạn sẽ thích trang web của mình.
    Cách đây 1 tháng mình có chat với 1 moderator của box này. Hôm nay Spring break nên mình vào đây coi thử, không biết bạn moderator hôm bữa nick là gì?
    Đính chính: Mình họ Trần chứ không phải họ Lương.

Chia sẻ trang này