1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ko thích ngành đang học? Làm sao đây?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tuananh18682, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thực ra việc thích hay không cũng một phần phụ thuộc vào tư tưởng và tâm lý của bạn nữa. Có thể bạn học được, nhưng bạn cứ nghĩ mình không phù hợp hay này khác, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
    Tôi cũng phần nào giống bạn. Hiện nay đang học ngành kế toán, cái ngành mà từ đầu tôi đã cho rằng nó không phù hợp với mình, tuy nhiên sau một thời zan cố thích nó thì tôi thấy cũng chẳng đến nỗi tệ hại lắm. Điều quan trọng tôi luôn nghĩ mình học cái ngành này thì cũng mở mang ra nhiều điều (mỗi khi đi học thì tự nhủ là học cũng dễ thôi như kiểu là đọc sách ấy mà). Thế là okie. Chúng ta nên biết càng nhiều càng tốt. Vì Thông tin+Sáng tạo=Tiền. Mà Tiền thì ...ai mà không thích chứ.

  2. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ học, về nhà lấy vợ cho rồi.
    Học nhiều khổ lắm.
  3. CanhThiu

    CanhThiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    về lấy vợ xong rồi mài một số thứ ra để mà ăn àh?
    hay là theo lý thuyết lãng mạn thì ngồi cứ ngồi ngắm nhau và cái sự hạnh phúc nó sẽ làm đầy cái dạ dày trống rỗng?
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    1 túp lều tranh hai quả tim vàng thì ok( nhưng phải là vàng SJC 9.999 nếu ko hai ông bà cạp đất mà sống á)
  5. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy, chọn ngành không phù hợp. Chỉ tại tui cũng không yêu thích ngành nào đặc biệt, nên lớp 12 thấy ngành nào ngon ngon thì mình nhảy vô thi cho oai, chẳng có tìm hiểu gì hết. Bi giờ đã học tới năm 4 rồi, mà tại không yêu thích nên điểm của tui ở trường lẹt đẹt như cái gì vậy, lúc nào thi cũng chỉ mong sao vừa đủ điểm đậu.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    2 trái tim vàng, thế thì cạp trái tim hả bạn? Mà vàng thì cạp mãi cũng fải hết chứ?
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    nói chung là hầu như ai cũng vậy vào ĐH với một cái ngành mà hầu như không đúng với ngành mình mong muốn nhưng sau một thời gian học thì cảm thấy thích cái ngành mình đang học là có cái này thì hỏi một số người thì biết thôi !!! lúc đầu đứa nào cũng than là ..... như thế này ... như thế kia với ngành mình đang học nhưng sau đó thì nó lại nói bây giờ đổi lại ngành khác học chắc không dzô ... híc híc... <~~ vậy mà cũng nói cũng giống như bạn scorpion66@ tui được gọi là trùm "cúp" học trong lớp nên tui cũng mong làm seo mà đủ điểm đậu là được rùi hehehethi 10 điểm thì cũng bằng 5
    mà 4 điểm cũng như 1
    vậy thì nên thi 1 hoặc là 5 thôi đừng ham cao wé hehehe
  8. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không thích ngành mình theo học, nhưng từ trước đến giờ, mọi việc của tôi đều do người nhà quyết định, tôi cứ y như vậy làm theo. Đôi khi một làm một chuyện gì đó đột phá, hưng đó chỉ mới gọi là suy nghĩ, vì mới nghĩ thôi là nó bị dập tắt ngay. [​IMG]
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    vàng nay lên giá muh
  10. donjuan_ek

    donjuan_ek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mình cứ tưởng chắc ít người rơi vào trường hợp như mình chứ ai ngờ ở đâu lòi ra quá trời luôn.mình học cao đẳng thui nhưng cũng năm 2 rùi, chỉ còn 1 năm nữa là ra trường rùi. vậy mà giờ chả biết mình phai đi về đau nữa. nhưng vấn đề là giờ phải giải quyết sao đây mới là vần đề phải không các bạn? mình cũng đang nát óc vì chuyện này đó các bạn ơi. nhanh tìm ra phương án nào đó giúp minh với????????? mình như đang đi vào ngõ cụt đó các bạn ơi.....
    Được donjuan_ek sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 09/05/2004

Chia sẻ trang này