1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bạn là bạn và tôi là tôi..."Có ai biết bài thơ này thì giúp em với

Chủ đề trong 'Văn học' bởi conyeume, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "Bạn là bạn và tôi là tôi..."Có ai biết bài thơ này thì giúp em với

    Ngày xưa đọc trên Hoa học trò, thấy bài thơ này rất thích. Hồi đó còn nhỏ le'm, nhưng mà đang dỗi nhau với đứa bạn thân, thế là chép tặng nó luôn. Bây giờ muốn tìm lại tờ báo đó nhưng không tìm được nữa, cũng phải 7-8 năm rồi không chừng.

    Bạn là bạn và tôi là tôi,
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác,
    Nhưng bạn biết không lá nơi nào cũng đang xao xác
    Vì Hà Nội vào thu....

    (không bít có chính xác không nữa)
    Bác nào có bài thơ này có thể chép ra đây cho bà con cùng thưởng thức không? Merci nhìu nhìu



    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...
  2. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ mà Lipool cũng rất thích. Tình cờ dạo qua box này, thấy cái tít : "Bạn là bạn, và tôi là tôi..." chợt thấy quen quen, rồi nhớ ra câu này ở trong 1 bài thơ.
    Bài thơ hay nhg mà quá buồn!!

    Gửi ngày hôm qua

    Chúng mình ko còn là bạn của nhau
    Lâu lắm rồi...( hai ta đều biết thế)
    Nếu có gặp trên đường cũng vậy
    Ko 1 câu chào cũng chẳng hỏi vì sao?
    Nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    Phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi
    Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
    Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
    Vòng xe ngập ngừng trước ngõ....lại thôi
    Bạn là bạn, và tôi là tôi
    Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
    Nhưng bạn thấy ko ???...
    Lá nơi nào cũng xao xác
    Bởi chúng mình cùng gặp HN thu...
    Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
    Viết nhiều lắm.....để rồi ko dám gửi
    Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
    Chỉ để nghe chuông reo...
    Chúng mình ko còn là bạn của nhau
    Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
    Tôi tiếc ko nói được câu "Tạm biệt!"
    Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai..."

    ( Thuỵ Thảo -Hội bút Hương đầu mùa
    HHT số 251 -1998 )
    ........<(*?*)>..........
  3. conyeume

    conyeume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc lại bài thơ này, vẫn thấy xúc động đậy ghê...hichic, Cám ơn Lypool nhiều nhiều nhé.
    Ngày xưa , hồi đó mới vào đại học, hai đứa chơi thân với nhau từ hồi lớp 7cũng học cùng lớp. Nhưng tự nhiên lớn hơn một chút thì lại thấy chẳng hiểu sau gì cả, suốt ngày cãi nhau (con gái muh). Đọc HHT thấy bài thơ này hay ma lại hợp cảnh quá, thế là chép vào một bức thư, đem đi gửi cho nó. hihi, nàng ta vừa đọc vừa khóc, rùi hết cả giận nhau. Thế là cũng nhớ mãi bài thơ này, hihi
    Một lần nữa cám ơn Lypool

    ------------------------------------
    Có cả đất trời mà không nhà ở
    Có cái chớp mắt mà nghìn năm trôi...

Chia sẻ trang này