1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là boy cảm thấy thế nào khi trở thành mục tiêu tấn công của Girl

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 03/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    -Ko nghe phone ,không nói chuyện , gặp mặt .Lạnh lùng với nó ,hất hủi nó .Cuối cùng nó cũng dứt thôi

  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cách 1: Tối ngủ tắt máy, để làm gì đâu. Spam thì cứ cho spam, lúc nào xì-pam hơi ít đi thì nhắn "ơ, thế sáng nay em có bị ốm ko, sao thấy xì-pam anh ít thế, nhớ giữ gìn sức khỏe đặng gửi tin đều đều cho anh em nhé".
    Tưởng bị con gái lên kế hoạch bombard thế nào, chứ thô sơ thế này thì đàn ông con trai đỉnh thiên lập địa có gì mà phải sợ.
    À, trừ phi bạn cũng thích thì quả là khó mà xuống tay một cách dứt khoát được thật [​IMG]
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em ý yêu bạn thật lòng
    Kiểu : cho dù anh ko thik nhưng em vẫn kiên trì ... 1 ngày nào đó anh sẽ hiểu & yêu em
    Ngày xưa anh trai tớ cũng thế ... chị dâu tớ cũng tấn công trước , nhưng mà anh ý lúc đó ko yêu vì còn đam mê kiếm xiền
    Sau đó ... đến tuổi thik lấy zợ ... thì anh tớ chọn chị ấy ... vì anh tớ quan niệm : lấy vợ như thế thì sau này mới đảm bảo nó thuỷ chung với mình
    Nhưng đấy là anh trai tớ , còn chủ topic thì chắc ko thik em ý đâu nhểy ???
    Cố chịu đựng 1 time nữa thôi ...khi nào em ý oải , em ý chán , em ý sẽ tự động ko làm phiền nữa thôi

  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bơ 1 thời gian là cáo tự bỏ đi có j` mà phải xoắn thế bác...
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có em có vẻ thinh thích em mà em không thích, em bảo em ấy là "anh bị gay" thế mới sợ chứ.
    Ít đứa nó thích mình mà mình cũng thích nó quá thể, đời đúng là tai ương.
  6. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hohoho
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn,mình cũng đang sợ cô ấy tìm địa chỉ mò tới nhà đây nè...Lúc đó thì hết đỡ....huhu...Sao mình ko yêu mà người ta cứ ép mình phải yêu nhỉ? Bó tay.com
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    hihi...Cái đó thì phải phụ thuộc vào cảm nhận của những người xung quanh bạn ạ! ^^
    Mình chỉ dám khẳng định với bạn là mình thuộc dạng hiền lành,nhiều khi thấy mình ngố,ko ăn chơi và đc học hành tử tế thôi.
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    zoi` cứ nhận lời yêu nó đi
    thịt nó đi rùi đá thế là xog
    coi như trong mắt nó mình là 1 thằng k tử tế -- thế cho nhanh -- vì dù sao mình cũng k ưa nó mà đúng k chủ topic
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái xui dại. Nhỡ đâu thịt xong nó vác bụng về nhà chủ topic ăn vạ thì có phải là tội nợ ko. Chả có em nào ghét zai mà lại ngày ngày nt gọi điện phá rối cả, thế cho nên chủ topic cho sdt em ý vào danh sách chặn cuộc gọi đi cho nhanh. Ko thik em ý thì tha cho ng ta, đừng có kiểu ko thik vẫn cố à ơi xem có sơ múi đc j ko, thất đức lắm

Chia sẻ trang này