1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là boy cảm thấy thế nào khi trở thành mục tiêu tấn công của Girl

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    kinh nghiệm đã qua:
    tốt nhất là lơ đi. tớ đã vài lần hy sinh cả tình bạn để cho các girl hiểu. nếu như quá đi thì nên nói thẳng, các g hay tự ti nên chỉ cần 1 lần nói là đủ thôi.
    nếu quá dai thì nên nhờ 1 bé nào đấy xinh xinh đi chơi cùng và cho em kia thấy. tự nhiên thấy kém thì rút thôi.
    tuy tàn nhẫn lúc đầu nhưng sau này các em ấy sẽ hiểu.
    thịt các em ấy thì dễ như chơi nhưng tớ nghĩ cậu hẳn là người tử tế, vẫn muốn em kia có 1 cuộc sống tốt hơn. {nếu ko cậu đã thịt}
    hoặc nếu em ấy gọi thì cậu nhờ ai đấy {gái} nghe máy. mỗi lần 1 em. làm như thế để cho em ấy mau rút nhất vì nhục
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hơ...Mình trả lời rõ ràng là mình ko yêu rùi mà.Nhưng cô ấy vẫn cứ bám theo đến cùng đấy chứ....
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    hihi...Bác này thật là am hiểu
         ------------------------------------------------------------------------<font size="4">
           Kí nhiều rồi ko kí nữa,Có gì đâu mà kí hihi...<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">
    [/bigchar][/bigchar]</font></font></em>[/sign]
    Được lantuhn sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 04/05/2009
  4. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    híc, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra ...
    chẳng bù cho em
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Khổ...cuộc đời nó thế đấy...mình thì đang phải lẩn tránh 1 girl cứ săn mình suốt ngày,bám nhằng nhẵng đến phát ớn....Mình có cưa cô ấy đâu cơ chứ...huhu
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ah...Suýt quên...Em phải kể với các bác chuyện tối nay mới đc:
    Tối nay,em vừa ăn tối xong,đang ngồi nhà thì thấy cái điện thoại di động lại rung.Em cầm lên xem thì thấy số đt của cô ấy,em cứ để im ko nghe máy được một lúc thì hết chuông.Em nghĩ là cô ấy sẽ ko gọi nữa,bỗng chuông báo tin nhắn vang lên.Em mở ra đọc thì hoá ra lại là tin nhắn của cô ấy,cô ấy nhắn:"Anh đến nhà em đi,có chuyện,anh giúp em với,nhanh lên"
    Hic! Em đọc thấy vậy,tưởng là cô ấy làm sao hay nhà cô ấy có chuyện j.Em vội vàng phóng xe đến,gọi cửa thì thấy cô ấy chạy ra mở.Em vào nhà,hỏi cô ấy là có chuyện j mà nhắn gấp thế.Cô ấy trả lời thản nhiên là chẳng có chuyện j cả,cô ấy bảo ko làm thế thì em ko chịu ló mặt,cô ấy chỉ nhớ em thôi.TRời đất ơi...bó tay.com...Thế mà làm mình lo lắng toát cả mồ hôi.Đúng là ngoài sức tưởng tượng của em.Cô ấy vốn rất kiêu,cũng lắm vệ tinh lắm nhưng chưa thằng nào đèo đc cô ấy đi chơi dù chỉ một lần,thế mà đối với em thì sao cô ấy lại hạ mình đến thế.Thật là khó hiểu???
    Tối nay em đến nhà cô ấy chỉ có mỗi cô ấy ở nhà,cả nhà cô ấy đi vắng hết.Em ngồi chơi nói chuyện với cô ấy bình thường,Cô ấy đã làm em bị lúng túng 1 quả mà từ bé tới h chưa bao h em bị lúng túng đến thế.Cô ấy ôm chầm lấy em,hôn em.Em bị lúng túng là vì chưa bao h em hôn con gái nên hơi bị bất ngờ.Hic! Em bị giáng 1 đòn rung chuyển và thật khó cưỡng đc...Nhưng may wa là cả hai chưa tiến wá xa...
    Các bác ơi...cứ cái đà này thì em ko đỡ đc mất các bác ạ! Cô ấy mà dở độc chiêu của woman ra thì chắc ko đỡ đc mất...Mình gục đổ là cái chắc. Thật đúng là đàn ông dù bản lĩnh đến đâu vẫn thua phụ nữa ở cái độc chiêu này
  7. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    đấy rõ rùi nhá
    bác làm theo cách của e ý
    nhớ đừng để lại của nợ là dc
    gái này bấn rùi bác à
    nó nhìn bác nên nó thèm đới
    bác cứ .... hehe
    thế bác có hun lại ko -- e nghĩ là có vì sao mà chịu dc cơ chứ
    lúc đấy bác mà làm tới bến chắc e ý cũng ok ý chứ
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gái này độ từng trải cứ phải gọi là đạt đến cảnh giới có số có má rồi , mình gặp nhiều em bạo mà chưa em nào máu như em này
    Chú ý nhớ đeo bao cao su đề phòng bệnh tật và có thai ngoài ý muốn
    Còn cái đoạn chú bảo em nó chưa đi với thằng nào thì ko bao giờ tôi tin, chú là ji của nó, có ở canh nó cả ngày ko mà biết nó làm ji, đi đâu, quá khứ như nào, hay chỉ nghe nó kể lể, huạc con bạn thân nó kể, nếu chú tin thì chú còn non và xanh thật, dại lắm, bảo sao lần đầu hôn con gái
    Em này hành xử không khác ji ****, làm bất ngờ thế có khác ji hiếp dâm, cưỡng hôn, mình là mình chạy dù thèm vì dây vào nó rồi muốn chạy ko dễ đâu
  9. hot-hot-hot

    hot-hot-hot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ mà tấn công kiểu này thì nên tránh xa, chả bổ béo gì đâu để lâu thì bác có mà dứt đc
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng đấy! Mình cũng đang muốn lẩn đi,tránh né...chứ con gái kiểu này thì quá là bạo rồi...ko bảo đảm đc j

Chia sẻ trang này