1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là boy cảm thấy thế nào khi trở thành mục tiêu tấn công của Girl

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantuhn, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cả đời mình mong bị cưỡng bức , làm hoen ố 1 lần mà sao chẳng có con nào nó thèm nhòm ngó nhỉ , chán ghê
  2. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác ý chưa hiểu con trai lắm
  3. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ cũng tán tỉnh 1 anh ( ah mà gọi là khủng bố thì đúng hơn), suốt ngày khủng bố điện thoại anh ý. Không phải vì thích hay có ý gì, mà chỉ vì ghét nên làm thế. Tớ hoàn toàn hiểu được cảm giác khó chịu của anh ý, càng khó chịu tớ càng trêu. Vì sau anh ý nói rất chi là khổ sở rằng " anh đã có người yêu rồi, anh đã thẳng thắn như thế với em rồi, mong em để anh yên. Chúc em..."
    Dù là trêu ghẹo vớ vẩn để trọc tức họ, nhưng tớ cũng thấy nhục dần, rồi không trêu nữa.
    Bi giờ nghĩ lại, lại thấy xấu hổ chứ chả hay ho gì.
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ko lên diễn đàn,mọi người post nhiều ý kiến hay wa...thanks mọi người nhé.
    Còn bây h là báo cáo tính hình là cô ấy vẫn bám em nhằng nhẵng nhưng bây h ko dám bạo dạn như trước.Chẳng hiểu vì sao hihi...^^...Hôm qua lại còn rủ em đi chơi,nhưng vốn ko thích nên em từ chối ngay,dứt khoát.Mấy hôm nay em nhờ cô bạn gái thân đi cùng,cố tình để cho cô nàg bạo dạn kia nhìn thấy.Bạn gái đi cùng em thì xinh cực kì luôn,vừa xinh vừa thông minh.Cô nàng bạo dạn kia nhìn thấy,có vẻ tỏ vẻ hơi khó chịu.Nhưng chắc chắn là cô ta sẽ phải tự ngượng mà rút lui thôi.
    Cô ta mấy hôm nay có vẻ ít nhắn tin,gọi điện hơn rồi...có vẻ chùn bước rồi...Cứ cái đà này thì chắc là em sẽ thoát đc sự quấy rối của cô ấy thôi hihi..Cứ nghĩ đến là cũng đã thấy vui rồi...
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    pác hót sờ boi nì một hai ngày nữa sẽ lên đây mở tô píc hỏi làm sao thoát được sự quấy rồi của cô pạn cực kì xinh và thông minh kia cho mà xem. Ước rì mìn được như anh í
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâm vào tình trạng chú này một thời gian, công nhận các g giờ mạnh bạo thật. Căn bản em có người yêu rồi, không thì cũng bị g trước kia tấn công em hạ gục.
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình với các bác là em đã chính thức thoát đc sự quấy rối của cô nàng bạo dạn kia rồi...haha...sướng wa đi mất....Mấy hôm nay ko thấy cô ấy nhắn tin hay gọi điện như trước nữa rồi... Đúng là cách nhờ cô bạn gái xinh xắn đi cùng giả làm người yêu công hiệu thật....Cô bạn em xinh wa nên cô nàng bạo dạn kia thấy tự ty mà rút đi rồi....Sướng wa các bác ạ hehe...:))
    Em xin cảm ơn mọi người đã đọc và đóng góp ý kiến cho topic này của em nhé ^^
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    cảm giác sướng chứ sao, em nào tán mình mình thịt ngày trừ khi em ấy quá là cá sấu chúa
  9. EnbacVietNam

    EnbacVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác rất thích, nếu em ấy không quá xấu
    Nhưng chưa được thích thế bao giờ

Chia sẻ trang này