1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là người kô được gần Chuồng Ỉn thân yêu... hãy vào đây và nói lên những cảm súc của bạn :-)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi oi_xanh83, 09/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. checkmate

    checkmate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    chỉ đuợc cô vũ thôi sao, không đuoc đá à, buồn nhỉ...
    Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ.Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.                                                  
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi......Ngay ở tit của chủ đề anh đã viết sai chính tả rồi...:" Cảm xúc " chứ không phải là " Cảm súc"
    = cảm xúc của em: Lớn rồi mà viết sai chính tả à???
    Yeu de duoc thay minh dang yeu va duoc  yeu va yeu hon khi minh yeu........
  3. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    oi_xanh đã cáo lỗi rồi mà BANH_MI_CHAY không thông cảm ah! (Có cách nào sửa biểu dùm oi_xanh đi)
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ổi xanh hình như ở Quãng Ngãi thì phải , đúng 0
    Caring is sharing.........8318
  5. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    oi_xanh là đứa con của HN, đã sinh ra và lớn lên ở đó!... bây giờ phải xa HN zồi... biết làm sao để có thể tìm lại những ngày tháng, những kỷ niệm xưa đầy yêu thương của oi_xanh ở trên cái mảnh đất mà kô có mùa đông này đây?
    Buồn thiệt..........
  6. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Ổi xanh ! hình như ấy là một bạn gái rất nghiện thời ổi xanh- cái hồi mà bọn mình đếm số tuổi bằng số lớp. Hay thật, đi lang thang khấp nơi bây giờ mới thấy một người có cùng "chí hướng " với mình. Mà ấy mới bị chuyển ra khỏi Hà Nội à?Khổ thân, ở đây mùa đông lại vừa mới bắt đầu đấy, tiếc chưa?
    Tớ luôn luôn có một nguồn cảm hứng vô tận về Hà Nội &... các loại hoa quả (kể cả Ổi xanh) . Hôm nào chúng ta giao lưu cái, nhẩy? Hình thức có thể là bằng hiện vật ,chẳng hạn ...vài quả Ổi (không cần ổi xanh đâu, chúng ta không cần câu nệ quá, đúng không? có thể vừa chén ...một thứ gì đấy hay hay như là dưa Mỹ vừa nhớ về ổi xanh cũng chẳng sao ,nhẩy!)
    (Chết chết dạo này tớ bị lây vi rút "nhẩy" từ con bạn ngồi cạnh , bạn tha lỗi cho tớ cái, nh...!)
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ăn quả trứng cà và mâm xôi chưa,nếu chưa ăn thì chưa là Hà Nội
    Cantona
  8. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa Đông đã về bên HN thân thương của tôi rồi ư??? Ôi... sao mà đến nhanh dữ vậy, kô đợi oi_xanh về để rồi cùng vui đùa với mi?... oi_xanh giận mi lắm có biết kô. Đã hai mùa Đông trôi qua, mi đến rồi đi kô một lời chào hay từ biệt, kô còn những lời nhắn nhủ yêu thương mà ngày xưa mi vẫn dành cho oi_xanh.... tại sao... tại sao vậy!!!
    ...Tôi yêu mùa Đông, Tôi yêu Hà Nội...
    ...Xa em rồi anh cảm thấy trong lòng sao cô đơn và trống vắng đến lạ kì! Em yêu hãy nghe anh nói...Một lần và mãi mãi "anh là của em"  ^_^  __ ^_^
  9. poziton

    poziton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới vào đây để..xin lỗi bạn ổi-xanh được . Tớ đã ...bé cái nhầm bằng con..voi. Hoá ra là cậu khooong phải ...con gái. SORRY, hết sức sorry. Nói thật là tớ cũng khổ tâm lắm vì nhầm lẫn lớn lao này. Thôi bỏ qua nhé( cả lời mời đi ăn luôn - đỡ rắc rối)
    À tiện thể báo với cậu là mấy bữa nay HN ...hết lạnh mất rồi. Bây giờ thì đến lượt tớ...tiếc.(chắc là ...quả báo đây mừ)
    To Cantona:
    Tớ cũng chưa ăn mâm xôi đâu, mấy lần đang lăm le nhòm ngó thì bị...tóm cổ về. Cũng nghe mọi người nói đến nhiều rồi nhưng nói nhiều làm gì chỉ làm ...đau lòng. Còn quả gì ấy nói là "trứng cà" thì tớ chịu, chắc hẳn ấy ...sai chính tả, có phải đấy là quả trứng gà không?
    Nhưng những thứ ấy nói chẳng làm tớ có mảy may liên tưởng gì đến HN. Có thể do xưa nay tớ chỉ quen nhìn HN = hoa chứ chưa = quả bao giờ ( trừ quả phượng ).

    Bao giờ có thời gian nhờ ấy lên đây chỉ giáo thêm cho tớ. Rất sẵn lòng lắng nghe kinh nghiệm của người ...từng trải.



  10. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người khi nhìn nick này cũng cứ tưởng oi_xanh là girl vậy!hì hì chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, kô sao đâu...(lần sau kô có được nhầm nữa đó nghe)
    oi_xanh cũng tiếc thay cho bạn, (và cả cho oi_xanh nữa vì đã 2 năm nay rồi mà chưa được biết đến mùa Đông là gì... )nhưng với bạn mùa Đông còn dài lo chi. Đến một ngày nào đó bạn lại không còn đủ thời gian để cảm nhận hết được cái độc đáo, thú vị của mùa Đông này ấy chứ...
     
      "When the emotion is Love? everyone is a poet."

Chia sẻ trang này