1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là người như thế nào ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người như thế nào ???

    Đã bao giờ bạn ngồi nghĩ bạn là người như thế nào ? Tốt hay xấu ? Đểu giả hay là ko đểu giả chứ ? Bản thân tôi thì tôi thấy mình cực kỳ xấu . Xấu cả bề ngoài lẫn tính nết .Tính nết thì ko chấp nhận vào đâu đc . Con gái gì mà bừa bãi , sống cứ như con trai , cái phòng tôi thì chắc mấy đứa con trai cũng chẳng bầy bừa bằng. Con người thì chỉ thích tiền , chả bao giờ sống thật lòng cả . Cảm thấy ai tốt thì đối xử thật lòng . nhưng từ trước đến nay tôi đối xử thật lòng với đúng 3 người .Kể cả thêm bố mẹ là bốn . Chả ai biết đc tính xấu của tôi ngoài người trong gia đình cả . Ở ngoài tôi cứ sống thoải mái , suốt ngày cuời vui vẻ . Nhưng quên đi , Lợi dụng tôi mà tôi ko biết chửi lại à ? Giả vờ chút thôi chứ ngày bé chửi bậy như điên , quậy cả xóm tưng bừng hoa lá . Càng lớn thì càng giảm chửi bậy . Nhưng bây giờ thì bực quá thì chẳng xá cái gì cả .

    Thêm cái tính ích kỷ nữa chứ , cái gì mình thích thì nhất định là của mình . Đừng hòng ai cướp đc . Có cướp đc cũng chẳng còn nguyên vẹn gì nữa đâu . Mà tính độc đoán kinh khủng , mình đã cho là đúng thì chắc chắn là nó phải đúng , chả thế nào sai đc cả. Nhưng đôi khi cũng nghe góp ý của người khác . Nhưng mà chỉ nghe sau khi đã làm thôi , làm xong mới tự rút ra sai rồi còn nghe làm gì nữa . Mà thêm cái tính ghét ai thì chống đối đến cùng . Hồi trước ghét bà chủ nhiệm lớp 10 chống đối cả bà ý cùng bọn cán bộ lớp kinh quá nên bị trù cả năm . Từ đó rút kinh nghiệm , ghét cũng nên tử tế một chút nếu họ hơn mình . Còn kém mình thì diệt luôn . xá gì ai . Hồi đó như xúc cát vào mặt bà ý ha ha ha Nghĩ lại lúc đó vui thiệt :D Đc thêm cái tính thẳng đến nỗi chói cả tai . Nói chung ko ghét ai thì bình thường , chả nói làm gì , nhưng ghét ai thì thật sự chả còn gì để nói cả . Thêm tính bướng nữa chứ . Chả bao giờ nhận mình sai . Sai làm sao đc , người ta sống như thế , đó là cách sống của người ta . Ai thích nói gì thì nói . Thích thì nói lại , chả thích thì thôi . Bỏ qua !

    Nói chung xấu thì xấu thật đấy nhưng chỉ đứa nào mình ghét nó thì nó ghét mình ,chả đứa nào chơi với mình mà ghét mình cả . Vẫn tự hào là mình sống như thế ! Còn những đứa chả biết mình là ai ghét mình thì mặc nó mình gặp nó biết đâu mình cũng ghét nó hì hì


    Sống ở đời là thế đấy . Ko giả dối thì chẳng thể nào sống đc với nhau , thế mới khổ chứ . Kẻ trên người dưới những mớ lý thuyết đó chán phèo . Cảm thấy ai đáng tôn trọng thì kém tuổi cũng tôn trọng , ai ko đáng tôn trọng thì có hơn bao nhiêu tuổi mình cũng nói đểu .


    Còn các bạn , các bạn là người tốt hay xấu . Đừng nói với tôi các bạn là người tốt vì tôi chẳng tin đâu . Đời này còn mấy người tốt nữa . Tốt đến đâu thì cũng phải thay đổi để phù hợp với cái cuộc sống này . Giống như học Sinh Vật đó . Những cá thể nào thích nghi thì tồn tại , ko thích nghi thì sẽ bị đào thải !
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hé hé!tui á!Xấu hết chỗ nói!từ trong ra ngoài!1 câu cho gọn!Nhưng ko giả dối với bản thân!Ghét ai á!ko bao h chơi!Chỉ phải cái tui tin người và ngu quá nên đẻ họ lợi dụng đem ra làm trò hề!He he !bây h hết ngu rồi!Đúng xin lỗi tưởng xong sao!Chị bôi bác tui rồi lại muốn cho qua hết!tui ngu 2 lần ko ngu lần 3 đâu! he he còn bà có bạn à!Uh họ sợ bà nên chả dám nói trước mặt bà!He he thế thì tui thà bị khinh chửi thẳng mặt còn hơn bị chửi sau lưng!he he!
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tốt hay xấu sẽ do những người xung quanh nhận xét . Cứ ngồi mà ảo tưởng về mình thì đến tết .......
    Mình chỉ cần sống hết mình vì mọi người , làm những điều không hổ thẹn với lương tâm , thế là ok !!!
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Công nhận BM tự nhận xét về mình đúng thật !

    (Chú thích một tẹo : sau khi làm bạn với BM thì rút ra nhận xét như thế . Nói chung là không nên kết thân với BM)
    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 20/04/2004
  5. ME_to_YOU

    ME_to_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người lại có vẻ cứ gay gắt với nhau thế nhỉ ????
    Nếu người ta đã nhận sai thì thôi chứ ?mà không hiểu sao mọi người box này cứ phải dìm nhau xuống mới được hay sao ý nhỉ ?chuyện gì đã qua cứ để nó qua .
    Chỉ vào một người và đổ lỗi cho họ về một sai lầm là không đủ .Ban còn cần hỏi xem bạn có thể giúp họ làm mọi thứ đúng hơn được không .

  6. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    he he thế đây cũng là 1 topic nói xấu nữa seo ?????
    he he nói chung tớ chả nhận xét được tớ kĩ như bà Minh ai chơi với tớ thì đều có thể hiểu tớ ( tuỳ từng đứa tớ có cho nó hiểu hay ko ) , cũng khá là đơn giản thôi , ko hoa mĩ phô trương . nói chuyện khá là kiệm lời chả bô lô ba la được như mấy bác nên toàn bị chúng nó bắt nạt
  7. fzv

    fzv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không biết, các bà này hết việc để làm hay sao, tranh nhau post topic để thanh minh, tự bạch .. he'' he'', tự bạch thì tốt nhất nên vào topic tâm sự của ... mà nói, nói ở đây dễ bị người khác tưởng lầm lắm .
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hô HôTrang ơi...đọc những dòng này chị lại càng yêu quí em vì tấm lòng chân thật cao cả vì nghĩa diệt thân vì dân quên mình của em!
    Hay nhỉ?Bây giờ lại thích vạch áo cho người xem...xăm à?Có cần phải ...đấm ngực thùm thụp bứt tóc bùm bụp giữa chốn thanh thiên bạch nhật vừa giật vừa quay cuồng như thế không?
    Như thế nào á? Như thế này này
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ,ít người nhận xét mình đúng thế nào lắm.Mình thấy mình là 1 con bé hơi thất thường.18 tuổi mà cứ như trẻ con ấy,suy nghĩ ko chín chắn,ăn nói nhiều lúc chẳng suy nghĩ.Những lúc mình tức lên,hay ainó gì mình mình ko kiềm chế cách nói.Nhưng dù sao cũng nhận xét là 1 con nhỏ hay lo nghĩ,ko bao h nghĩ đơn giản như những đứa cùng tuổi.Cái gì cũng nghĩ sâu xa nên hình như hình thành 1 đứa con gái già hơn tuổi thì phải.Xét cho cùng cũng tự hào là 1 con bé hết lòng vì bạn bè,đôi lúc chỉ vì cách ăn nói ko khéo lắm mà làm hiểu lầm.Nhưng chắc ai hiểu tiger thì mới chơi được,hợp và thân!!!!!!!
  10. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không thấy BM và GND đang chỉ trích nhau sao . Thôi dừng đi !
    Trên đời này mỗi người có 1 cách sống riêng, có 1 tính cách riêng, nhưng không ai có thể chỉ trích ai được nếu không ai xâm phạm đến mình.
    Nếu bạn là 1 người thật sự thấy được mình chưa tốt, vậy bạn hãy cố hoàn thiện bản thân đi . Không ai sinh ra đã là 1 con người tốt , và trên đời này chẳng có ai là người hoàn hảo . Thánh nhân cũng vậy, cũng có lúc phạm sai lầm . Con người tại sao tốt ??? Vì họ thấy những điều không tốt là sai
    Vấn đề nằm ở chỗ bạn thấy thế nào là đúng và thế nào là sai . Và khi bạn sai thì bạn sẽ sửa hay không sửa ???
    Nói chung là, nếu bạn thấy bạn chưa tốt thì hãy cố gắng làm cho mình tốt hơn. thấy được chỗ chưa tốt của mình mới là giỏi . Bản thân tôi cũng vậy, có thể còn tệ hơn cả BM, nhưng sẽ có ngày tôi tốt hơn rất nhiều người bây giờ ...
    Còn bề ngoài , nó là thứ không quan trọng với những người thật sự biết cái gì là tốt và cái gì đáng trân trọng ...

Chia sẻ trang này