1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là người thứ hai? Bạn đã xử sự thế nào với người thứ 1& thứ 3 để bảo vệ tổ ấm của mình!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lambachphuong, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thứ hai? Bạn đã xử sự thế nào với người thứ 1& thứ 3 để bảo vệ tổ ấm của mình!

    Mình là một người vợ , người mẹ trong một gia đình bé nhỏ . Ai cũng muốn tổ ấm của mình không bao h nguội lạnh nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Gia đình mình đã trải qua những phút giây chông chênh đứng bên bờ vực thẳm của sự chia ly , nhưng may sao mọi thứ lại trở về theo đúng nghĩa của nó. Có thể nói theo một khía cạnh nào đó thì mình là người may mắn nhưng thực sự hạnh phúc hôm nay có được là do sự nỗ lực không ngừng của mình và người thứ nhất , chồng của mình. Dù anh ấy đã sai khi phản bội mình nhưng đã biết chuộc lại lỗi lầm , và cũng không táng tận lương tâm như nhiều người đàn ông thứ nhất trong topic "...dành cho người thứ ba..". Nhiều bạn trong đó cho rằng đã là vợ chồng thì phải chấp nhận cái chưa được của nhau và cùng nhau bàn cách làm sao cho hoà hợp , và mình cũng chung quan điểm đó. Mình đã mất mấy ngày để đọc hết topic về người thứ ba , cũng định vào đó tham gia nhưng mình nghĩ thôi lập ra 1 topic mới có lẽ sẽ phù hợp hơn.Các bạn đã và đang phải đối mặt với người thứ ba và cả thứ nhất hãy vào đây cùng chia sẻ tâm sự hoặc tìm cách bảo vệ gia đình của chính mình nhé. Rất mong nhận đc sự ủng hộ của các bạn! Chúc vui.
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn đàn ông có ích kỷ ko? Nhiều người có vợ rất tốt, đáng để mơ ước mà vẫn đi ăn vụng. Phụ nữ có nên trông cậy vào lương tâm và sự "biết điều" của đàn ông không?
    (Mình dùng từ "biết điều", vì theo mình khi đã sống chung, va chạm nhiều thì càng về sau càng khó lấy tình yêu để làm điểm tựa cho mọi xô lệch trong gia đình. Sự "biết điều", hiểu lẽ phải và làm theo lẽ phải là cách giúp duy trì hạnh phúc?)
  3. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây h mình tin là có số phận và có những điều không phai lúc nào mình muốn là làm được. Chúng mình yêu nhau 3 năm mới cưới , mình là mối tình đầu tiên của anh ý. Phải nói chúng mình rất hoà hợp với nhau ,cả trong cách nói chuyện lẫn trong chuyện ***...Hai đứa mình có thể huyên thuyên cả ngày với nhau mà không chán, kể cả đến bây giờ sau 10 năm yêu & sống với nhau . Mình ngoài tình yêu thương với anh ý còn rất yêu quý và trân trọng như một người bạn bởi thật sự anh ấy rất đáng yêu. Đa số mọi ng đã gặp anh ý rồi thì rất quý mến bởi anh ấy luôn biêt cách lắng nghe người khác và đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh có ng thứ ba .
    Mình xin được gọi ng thứ ba là E nhé, vì nếu như ko phải E đã quá yêu A của mình thì mình và em sẽ là những người bạn tốt của nhau , mình sẽ coi E như một người em gái của mình . Chuyện bắt đầu từ cách đây 5 năm , khi em bé thứ hai nhà mình mới được có 7 tháng thì vô tình mình đọc được một tin nhắn trong máy dt của anh ấy,với những lời lẽ rất yêu thương . Khỏi phải nói mình choáng đến mức nào. Theo các bạn trong trường hợp này mình phải làm ntn?
    thế đã nhé , giờ mình phải bận bịu với công việc của một bà mẹ rồi , mai mình sẽ kể tiếp cho các bạn.
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chị đặt ra rất hay. Cách xử sự của chị tuy em ko biết diễn biến tiếp theo như thế nào, nhưng nếu chị có thể coi NT3 như em gái mình thì quả là chị đã rất rộng lượng rồi đấy.
    Đời người ai cũng có sự ích kỷ, vấn đề là ta hạn chế nó được đến đâu.
    Cá nhân em thì nghĩ, cái gì là của mình thì mãi là của mình. Không phải thì để gió cuốn đi. Nếu anh ấy yêu mình, mình cũng yêu, thì không lý gì một người đàn bà thứ 3 lại có thể xen vào giữa 2 người được. hoặc em, hoặc cô ấy. Có tất cả hoặc không gì cả. Nhưng đấy là khi yêu...
    Đặt mình và TH của chị, đã yêu và cưới lâu, 1 ngày nhận đc tin nhắn đầy yêu thương, nhất thời em chưa nghĩ ra đc em sẽ làm gì cả. Sẽ choáng, hơi shok, và lúc đó, một người đàn bà ngoài 30 tuổi sẽ nghĩ gì, almf gì nhỉ? Chắc ko ***g lộn lên rồi. Sẽ im lặng suy nghĩ, âm thầm tìm hiểu mối quan hệ cảu anh ấy và cô gái kia. Họ đã là gì cảu nhau, đã có quan hẹ t/c đến đâu. Lý trí thì vậy, nhưng trái tim thì chắc đau từng mảnh vỡ.
    Hik, chả dám nghĩ tiếp. Chờ nghe tiếp chuyện của chị.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Xấu chàng hổ thiếp chàng ơi
    Hihi ..tớ nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ Hạnh Phúc Gia Đình và để giữ chồng là hô biến ...biến chuyện bé thành không có gì , chuyện to thành chuyện bé tý teo ..chuyện chàng có người thứ 3 thiếp cắn răng chịu đựng ... ngứa ghẻ hờn ghen , không hé một lời khiến chàng mất thể diện .
    Suy ra là khoá topic này lại nếu muốn giữ thể diện đàn ông cho đức ông chồng và muốn bảo vệ Hạnh Phúc Gia Đình
    Vì muốn có Hạnh Phúc Gia Đình phải nhẫn nhịn phải chịu đựng ..nằm gai nếm mật ...hy vọng cách mạng tháng 8 thành công .
    Còn nếu muốn chia tay ..thì dễ ấy mà cứ để người đàn ông mất thể diện càng nhiều càng tốt ...hihi không muốn bỏ mình cũng phải bỏ thôi .
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    em chả bao h xem đt hay túi xách của chồng chưa cưới, và sau này cũng thế. k phải vì em tin, mà đơn giản là em k muốn tự mình rước mệt vào thân, tự mình làm đau mình. Kệ cha hết mọi thứ dối gian trên đời. Chừng nào tự nó lòi ra thì tính tiếp. Cũng khó nói sau hôn nhân em sẽ xử sự ra sao, cơ mà nói chung là tùy cơ ứng biến thôi !!!
  7. nguyenhab

    nguyenhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ít tham gia trả lời trên này, nhưng vì chuyện như của bạn làm mình buồn khổ mất mấy t háng nay, nên mình cũng muốn có vài lời.
    Đàn ông là những ng luôn thích đc đề cao, dù chỉ trong những việc nhỏ. Đôi khi đi chơi bời với gái qua đg cũng chỉ vì đi cùng bạn bè, vì họ say rượu hay vì rất nhiều lý do khác, chứ ko phải vì họ đã hết yêu vợ.
    Với mình như thế là rất ích kỷ, nhưng họ nghĩ tất cả những người đàn bà khác chỉ là chuyện qua đg, còn vợ mới là mãi mãi. Họ cho rằng cứ luôn tâm niệm thế thì họ ko bao giờ là sai, là phản bội vợ, hay ngay cả họ ko dùng từ "phản bội " vợ khi họ quan hệ ******** với 1 ng đàn bà khác, vì họ cho rằng họ vẫn yêu vợ, vẫn về với vợ và ko làm gì hại vợ cả về tình cảm và thể xác cả.
    Mình đã khóc quá nhiều cho những lời nói ấy.
    Tất cả lỗi ko thuộc về riêng chồng mình, cũng ko thuộc vè riêng mình hay người con gái kia, vì chuyện thế nào là sự thật thì có lẽ chỉ riêng chồng mình biết. Mình đã quá ngây thơ vì nghĩ 5 năm yêu nhau là quá đủ để tin tưởng, để cho rằng tình yêu là vĩnh cửu. Quá sai lầm khi tin rằng tình yêu có thể khiến con người ta quên đi những thú vui thể xác bên ngoài.
    Ko ai là của ai mãi mãi, và cũng chả cái gì thuộc về 1 người mãi ngàn năm. Mình đã cố quên hết mọi chuyện để những đêm nằm cạnh chồng ko tiếp tục khóc, vì mình biết anh cũng đã quá đau khổ vì tiếng khóc của mình cũng như vì nhưng gì tội lỗi anh đã làm.
    Mình cũng chỉ muốn nói với mọi người suy nghĩ của mình : tình yêu dù đã nguội lạnh, cũng ko bao giờ là tất hẳn trong bất kỳ ai, nó vẫn luôn đủ sức để làm nóng lại mọi thứ, có thể cứu vãn tốt nhất cho cuộc hôn nhân của bạn. Sự tôn trọng chồng vẫn luôn làm điều phụ nữ chúng ta phải làm, ko phải để lưu danh tên tuổi, mà chỉ là để chồng mình vẫn tôn trọng mình, và mình thấy mình ko phải là kẻ đáng bị phản bội.
  8. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ hàng ngàn năm nay vẫn chưa thôi hết ngạc nhiên và ko trả lời dc câu hỏi tại sao đàn ông thích ăn vụng. Vợ có là hoa hậu Thế giới cũng đến vậy thôi, vẫn cứ ăn vụng khi có điều kiện thuận lợi....chị em nên nâng cao kiến thức về Đàn ông.
  9. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi! Cảm ơn các bạn đã tham gia topic của mình.
    Chuyện xảy ra thì rất dài nhưng tóm tắt là thế này. Mình đã rất đau khổ tuy nhiên mình nghĩ chăc cô bé ấy không biết là chồng mình đã có vợ nên mới có tình cảm như thế nên mình gửi cho cô ấy một tin nhắn cảnh báo răng anh ấy là người có gđ rồi .Sau đó vợ chồng mình đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, mình yêu cầu làm rõ nếu không hai vợ chồng sẽ ly dị . Và anh ý nói chọn gia đình chứ không chọn cô bé đó .Hoá ra cô bé đó có biết là anh ấy có vợ nhưng vẫn cứ theo đuổi và chồng mình thì_ bạn thử nghĩ xem sau một thời gian yêu và lấy nhau 6 năm , khi vợ phải bận bịu một đống việc nhà lại bận kinh doanh cùng với việc phải chăm sóc hai đứa con thì anh ấy có ngả nghiêng với một cô bé mới lớn xinh tươi mơn mởn lúc nào cũng em yêu anh không?(Đấy là sau này tớ mới ngộ ra như thế chứ lúc ấy còn tin yêu chồng thì chỉ nghĩ xấu về cô bé đó thôi)
    Đêm hôm đó mình không ngủ được (dù chồng đã làm công tác tư tưởng rất tốt rồi) vì lúc chúng mình nói chuyện anh ấy có nói rằng cô bé đó cũng là người tốt không bao giờ xui anh bỏ vợ cả. Hu hu mình đau lòng thế chứ , anh ấy bảo thế làm mình tủi thân quá , hoá ra vì mình khong ra gì nên anh ý mới phải đi tìm người tốt à?Thế là mình viết một bài thơ mong rằng khi anh ý đọc anh ý sẽ hiểu và yêu mình hơn. Bài thơ minh chỉ đặt tên là "VÔ ĐỀ"
    VÔ ĐỀ
    Em nuốt lòng khi nghe thấy anh khen
    Người ta khéo , người ta hiền tử tế
    Anh có biết trong tình yêu muôn thuở
    Chuyện so sánh là cả một nối đau
    Em tủi phận thao thức suốt canh thâu
    Chẳng có lẽ tình yêu lại như thế
    Sáu năm trời không ngờ lại có thể
    Nhạt nhẽo hơn mối tình lạ , bất ngờ
    Chẳng có lẽ đến lúc phải đổi thay
    Em với anh giờ không thành tri kỉ
    Hai đứa con cũng không thể níu giữ
    Bước chân anh mê mải kiếm tìm

    E không chắcem hơn được người ta
    E cũng không phải là một người quá khéo
    Nhưng em có một niềm tin bất diệt
    Yêu anh muôn đời dù mình có chia xa
    Yêu là không bao giờ phải hối tiếc
    Hãy xứng dáng với những gì em trao.
    Tuy rằng bài thơ không phải là hay nhưng đó là tất cả chân tình của mình với anh ý với mong muốn anh ý hiểu và biết dừng lại.
    Thôi , muộn rồi , mình lại phải lo lắng cho tổ ấm bé nhỏ của mình đã , lại hẹn ngày mai vậy nhé.Các bạn có nghĩ câu chuyện sẽ dừng lại ở đó không? Chắc chẳng ai cho rằng là xong đúng ko? Vậy theo bạn , câu chuyện sẽ xảy ra ntn, và nếu các bạn là mình thì các bạn sẽ làm gì? Ngày mai câu chuyện lại tiếp tục....
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ chưa lập gđ nhưng cũng kg thích xem xét máy vi tính, đt, cặp, ví của người yêu. Chỉ trừ khi người yêu mua đt mới ~~~> tò mò thì nhờ hướng dẫn dùng vài tính năng nổi trội thôi ah .
    Tuy nhiên, cuộc sống cũng có lắm khi NT1 từ vô tình mà thành thật lắm đấy ah. Có nhiều em gái, thấy các anh trai nhiệt tình giúp đỡ vài vấn đề gì đấy thì ngộ nhận là người ta abc hay xyz mình thì mới thế chứ bình thường ai lại ........Từ cái ngộ nhận này thì bắt đầu đẩy đưa, tán tỉnh thật. NT1 mà vững vàng, hiểu biết thì sẽ giải thích với NT3. Nhưng nếu kg được thì bi kịch sảy ra.
    Vậy nên Thỏ sợ NT1 "quá" nhiệt tình với cs ngoài XH lắm

Chia sẻ trang này