1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là người thứ hai? Bạn đã xử sự thế nào với người thứ 1& thứ 3 để bảo vệ tổ ấm của mình!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lambachphuong, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chào chị chủ topic.
    Em chưa lập GĐ nhưng lại rất thích topic này ... vì có khi.... sau này mình cũng như thế. Thật sự, em sợ chữ Hạnh Phúc Gia Đình, em cảm giác việc ấy thật quá khó bởi hạnh phúc ấy kô thể do 1 mình mình cố gắng mà có đc.
    Trong tình huống như vậy mà chị vẫn xử sự rất khéo léo và bình tĩnh. Buồn và rất sốc nhưng chị vẫn kìm đc để viết cho anh ấy bài thơ, em tin là với mối tình thơ mộng, đẹp ( mối tình đầu) + tính cách luôn biết lắng nghe người khác + sự mềm mỏng của chị thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đó
    Khác với bạn mimi và Thỏ, Đá lại thường công khai kiểm tra đt của anh ấy .... chỉ vì mục đích: Nếu anh ấy có nhập nhằng thật thì anh ấy sẽ kô lưu nó lại và mình đỡ fải đọc, đỡ fải đau khổ. Chuyện gì khuất tất thì mặc xác miễn là kô đến mắt mình, tai mình
    @ linhkhue: Lúc bình thường ntn thì chắc ai cũng nghĩ đc như bạn hixx nhưng mà khi rơi vào tình cảnh đó xem .... kô biết sẽ ntn nữa, chắc fải ***g lộn, khóc lóc điên cuồng ..... ôi tớ kô dám nghĩ tiếp nữa
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nếu chồng mình ngoại tình mình có ly hôn ko nữa. Mình chắc chắn cảm giác của mình lúc ấy sẽ là rất đau, rất ghê tởm, và rất khủng hoảng nữa...Nhưng vì con thì cũng chưa biết thê nào
  3. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn đã nói , trường hợp của mình thì cũng không khác là mấy, chỉ có điều lúc ấy mình quá cả tin khi nghĩ tình cảm của họ chỉ là thoảng qua . Đấy là sau này mình mới biết thế chứ lúc ấy thì nghĩ thật đơn giản ., mình sống biết điều thì anh ý sẽ không phụ mình . Sau hôm đó , khi biết cô bé ấy có biết là A đã có gđ , mình chủ động gọi điện rất nhẹ nhàng nói thôi thì mong E hãy quên tình cảm đó đi , anh ý còn gia đình vợ con và cô ấy cũng đồng ý . Nhưng mấy ngày sau mình lại đọc được một cái tin nhắn(lúc này là phải làm police bất đắc dĩ rồi) khá là tình cảm của cô ấy cho chồng mình . Mình bực quá alô ngay cho cô ta , đại loại nói anh ý có gđ rồi , em cứ cố yêu thì em được cái gì chứ , e có biết yêu khác lúc đã thành vợ chồng lắm...vv nói chung là chỉ cho cô ấy biết là cô ấy đã sai khi cứ cố đến với anh ý . Và cô ấy đã nói thế này với mình " nếu biết yêu vì cái gì , được cái gì thì không còn gọi là yêu nữa" . Mình chán hẳn khi cô ấy trả lời như thế . Tối hôm ấy , mình đã kể lại chuyện đấy và chốt một câu" E nghĩ người như thế không đáng được tôn trọng , e góp ý rất chân thành mà nói lại e như vậy thi anh nghĩ xem anh có yêu lầm người không?" .A có vẻ đồng ý với cách xử sự của mình và mình nghĩ thế là đủ , thực ra mình cũng phải là người cam chịu đâu nhưng mình nghĩ mình cứ sống biết điều và rất yêu thương chồng con thì anh ấy sẽ không bước vào con đường lầm lạc. Sau thời gian ấy , mình nhận thấy anh không có gì khác lạ trong biểu hiện với gia đình , đi làm về đúng giờ giấc, chăm sóc mình và con cái rất nhiệt tình...Khi con trai thứ hai của mình đã lớn mình gửi các cháu đi nhà trẻ hết , hai vợ chồng lại có những khoảng thời gian dành cho nhau rất hạnh phúc . Đưa nhau đi xem phim , đi uống cà phê , đi mua sắm... anh ấy có lúc không thích nhưng vẫn rất chiều mình đi theo mình hàng giờ khi mình đi siêu thị. Kể như vậy đẻ các bạn hiểu mình đã ngủ quên trong men say hạnh phúc , không mảy nay nghi ngờ tình cảm của anh ấy . Mùa thu năm 2005 mình lại có bầu , A ko đồng ý cho mình sinh em bé nữa nhưng mình nhất quyết giữ lại , hai vợ chồng đã có thời gian giận nhau vì mình ko nghe lời anh . Sau đấy anh cũng phải chịu thua mình vì mình tuyên bố sẽ bỏ anh ấy néu không cho mình sinh con , kệ cho anh ấy nuôi hai đứa lớn mình nuôi đứa bé cũng đcj Các bạn thấy không mình đâu có hiền lành cam chịu đâu , mình luôn luôn đấu tranh đẻ dc hạnh phúc đấy chứ . Khi mình có bầu dc 6 tháng mình yêu cầu A nghỉ làm đi(anh ấy lái xe buýt) ở nhà cùng em kinh doanh và trông nom con cái và em đcj nghỉ ngơi nhiều hơn vì chỉ còn 3 tháng nữa là e sinh rồi .Anh ấy đồng ý . Trước khi anh ấy nghỉ làm khoảng 1 tuần , mình nhớ hôm ấy là chủ nhật , các con đcj nghỉ mình lại đưa chúng ra bến xe buýt đi chơi một vòng với bố, mình thì không đi được otô vả lại còn phải về bán hàng . Một tiếng sau khi mình định đi đón bọn trẻ thì anh gọi điện bảo rằng có cô người yêu của anh bạn lái xe cùng ra chơi , rât thích trẻ con nên xin phép cho đưa chúng đi siêu thị rồi , tí nữa sẽ đưa về mình ko phải đi đón . Lúc về nhìn thấy cô ấy mình đã rất có cảm tình vì trông cũng hiền lành nhẹ nhàng. Khi A nghỉ làm ở nhà hẳn rồi thì cô ấy cũng rất hay đến nhà mình , nói vì rất yêu quý bọn trẻ . Qủa thật sau những ngày đầu xa lạ thì sau này cô ấy chăm sóc chúng rất cẩn thận , nhà mình kinh doanh nên rất bận bịu mình thì bụng to nên khi vợ chồng mình có việc bận cô ấy toàn đón bọn trẻ đi chơi trông đỡ cho mình . Chủ nhật không phải đi học thì cô ấy đón bọn trẻ về nhà cô ấy , cho ăn ngủ , tắm rửa đưa đi chơi và tối mịt mới đưa về . Cô ấy còn mua tặng mình áo bầu , mua quà cho bon trẻ , nói chung là rất yêu quý gia đình mình, lúc ấy mĩnh nghĩ anh bạn thân của chồng mình thật tốt số khi có được cô người yêu biết quan tâm đến mọi người như thế .
    Chắc các bạn sẽ cho rằng làm gì có ai tốt thế mà không vì mục đích gì nhưng lúc ấy mình thấy rất cảm động khi cô ấy đối xử như thế với gia đình mình . Mùa hè năm ngoái khi cô ây nghi hè (cô ấy học thêm tại chức kinh tế) thì gần như tối nào cũng xuống nhà mình phụ mình bán hàng và trông con cho mình . Lúc ấy là chồng mình mới đi làm lại , cũng làm lái xe nhưng lái xe du lịch do chính người yêu cô ấy xin cho . Mình không thích cho anh ấy đi nhưng thấy chồng nhớ nghề quá nên phải chịu .
    Thôi chết , trời mưa to quá , mình phải lo cất quần áo đã, mai lại buôn tiếp với các bạn nhé! Chúc cuối tuần hạnh phúc , cho bạn và cho tôi!
  4. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra mà phụ nữ chúng ta khó lường trước được, hôm nay cs gia đình có thể đang hạnh phuc vui vẻ đấy nhưng ngày mai không ai nói trước được điều gì. Mình nghĩ là các bạn hãy trang bị cho mình một hành trang về tinh thần, vật chất để nếu như có bất kì chuyện gì không hay xảy ra chúng mình không rơi vào bị động, không sống dở, chết dở. Hãy là một người không bị ảnh hưởng nhiều bởi người thứ 1 và người thứ 3 nếu chẳng may tình huống xấu có xảy ra. Thân.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn này
    Một người phụ nữ độc lập , tự tin , sống không phụ thuộc về tinh thần và vật chất từ người khác , sẽ đứng vững và vượt qua giai đoạn này nhanh thôi mà
    Nói đi nói lại thể diện đàn ông là số 1 ...nếu một ngày nào đó vô tình anh ấy có đọc được topic của bạn ...mình đã biết trước phản ứng của anh ấy như thế nào rồi
  6. tatahero

    tatahero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng cảm với các cô các chị đã và đang phải là người thứ 2. Em nghĩ những người có chút lương tâm và tự trọng cho bản thân thì sẽ ko đi phá tổ ấm của những ng khác. Muốn khoan dung cho những ng gọi là thứ 3 cũng rất khó.
    Em chưa có GĐ riêng nhưng cứ đặt hoàn cảnh nếu có 1 đứa con gái ( hay ng đàn bà ) nào dám cướp bố em khỏi gia đình em, làm mẹ em đau khổ thì em sẽ hận nó cả đời và sẽ tìm cách cho nó bẽ mặt. Bản thân em xác định có phải cô độc cũng ko đi ăn thừa và cướp chồng- cha ng khác. Thật ko hiểu tại sao lại có những ng như thế.
  7. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã là vợ chồng mà không phụ thuộc về tinh thần thì có lẽ nên xem lại , vấn đề ở chỗ là phụ thuộc nhiều hay ít mà thôi. Nếu biết chồng có người khác mà mình dửng dưng như không , chỉ vì nếu có bỏ nhau cũng chẳng sợ vì mình cũng chẳng cần vật chất của người ta , hoặc chẳng có người ta thì mình cũng không chết được thì cuộc đời quả giản đơn , không ai có thể làm ai đau khổ đcj . Bạn bảo đàn ông cần giữ thể diện. mình đồng ý , chính vì thế không một người thân nào của chúng mình biết được anh ý đã từng có người thứ ba kể từ khi mình biết . Là bạn , liệu bạn có giữ đcj như thế không? Mình nói rất chân tình và thành thật đấy, mình kể chuyện của minh cho các bạn là bởi mình đã im lặng quá lâu vì không thể chia sẻ với ai cái điều ấy được , lúc mình đau khổ tưởng có thể chết mình cũng chỉ âm thầm chịu đựng . Mục đích của mình chỉ muốn các bà vợ tham khảo cách bảo vệ hạnh phúc của riêng bản thân mình chứ không có ý bêu xấu chồng . Như mình đã nói mình và anh ý rất hoà hợp nên chuyện mình mở topic này anh ý cũng đồng ý , ừ thì anh đã từng sai nhưng anh đã sửa được sai thì cũng nên khen ngợi anh ý chứ . Mấy đêm hôm nay vợ chồng mình đều thức đến 3-4h sáng nói chuyện với nhau , mình kể cho anh ý về topic " cho người thứ ba...", mình mất mấy ngày mới đọc xong 64 trang của topic đấy. Hôm đầu khi mình mới kể thì anh ấy bảo" thế em đã kể chuyện của vợ chồng mình chưa? Anh ý biết mình đã phải đau lòng rất nhiều khi đau mà không dám tha hồ khóc , tha hồ kể lể với mọi người để mọi người thông cảm cho một người bị kẻ khác cướp chồng .
    Thế đấy , chuyện còn dài lắm, các bạn hãy chờ mình kể tiếp nhé , mình nghĩ một câu chuyện rất khác những câu chuyện tình tay ba thường thấy vì chuyện của mình toàn là những giọt nước mắt , những tiếng thở dài , vô vàn điều tiếc nuối , và đầy những tâm sự của hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông..............
  8. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lập gia đình, nhưng đọc topic này thấy buồn & mất lòng tin quá,
    to chị lambachphuong: Có fải người phụ nữ trên xe bus vẫn đi đón con kia là người thứ 3?
  9. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi, kể tiếp đi.Em khoái nghe bác kể chuyện lắm.Ông xa xnhà em cũng là dân lái xe mà em chẳng biết "quảnlý" kiểu gì cả?Bác kể tiếp và cho em bì quyết với bác nhé.
  10. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , bạn mới chỉ đọc topiccủa mình mà đã cảm thấy buồn và mất niềm tin như vậy thì mình là người trong cuộc mình cảm thấy thế nào đây?
    Khoảng thời gian mình sắp sinh thì mình lại càng bận hơn trong việc kinh doanh , lúc này chồng mình thường xuyên đi xa nhà nên cô ấy gần như chiều nào cũng đến nhà trẻ đón bọn trẻ đưa về nhà cho mình , tắm cho bọn chúng , cùng mình nấu cơm và phụ mình bán hàng . Đó là khoảng thời gian vô cùng vất vả nhưng cũng thật êm đềm vì mình cảm thấy được người khác quý mến thật là hạnh phúc . Trước khi mình sinh khoảng 15 ngày mình đã mượn dc người giúp việc , tuy nhiên cô ấy vẫn hay xuống nhà chơi và nói không ngoa cô ấy ăn cơm cùng mình nhiều hơn mình ăn với chồng mình nữa . Lúc chị em chuyện trò , cô ấy xin mình cho được làm mẹ đỡ đầu cho em bé sắp sinh và yêu cầu bất cứ khi nào mình có hiện tượng "vỡ chum" thì phải báo cho cô ấy ngay để cô ấy đến và đưa mình đi. Mình sinh vào 3h sáng nhưng đến tận 4h30 mình mới báo cho cô ấy , 5h hơn cô ấy dến câu đầu tiên trách mình sao ko gọi cô ấy đến đưa đi, hì , chồng chị ở nhà thì ai lại phiền đến em, mình trả lời thế . Sáng hôm ấy chông mình vãn đi làm và cô ấy sau khi vào thăm mình đã về nhà mình đánh thức lũ trẻ cho ăn sáng đưa đi học. Sáng hôm sau mình ra viện cũng chính cô ấy đi đón , mình thấy mình may mắn khi có một người bạn nhiệt tình như thế . Từ ấy con gái mình có thêm một người mẹ mà lúc nào đến cũng ôm ấp hôn hít không biết chán , rồi hai chị em bế bé đi bấm lỗ tai lúc bé có hơn 1 tháng tuổi , mua khuyên tai , lắc bạc .... Sau khi sinh khá lâu mình thấy A nhà mình có vẻ rất lơ là chuyện vợ chồng , bị cấm vận thế mà chẳng có biểu hiện thèm vợ gì cả , lại còn tuyên bố sẽ kiêng cho vợ vài tháng . Mình biết ngay là có chuyện không ổn vì biểu hiện của anh ấy khác hẳn hai lần trước , khi mình sinh hai em bé lớn anh ý luôn đòi hỏi . Mình ấm ức lắm chờ một ngày anh ấy được nghỉ làm sẽ lưa lời cho anh biết những suy nghĩ của mình(khổ thế đấy , chồng làm lái xe không cho phép mình làm gì mà không nghĩ đến hậu quả cả , lúc nào cũng phải để anh ấy có tư tưởng thoải mái khi đã cầm vô lăng). Sáng hôm ấy , khi chúng mình chăn gối mặn nồng nhất mình đã nói em rất buồn khi anh lạnh nhạt với em chắc anh đã có người khác nên mới như vậy. A ấy đã thú thật với mình là đã có người khác , và người đó chính là E, mẹ đỡ đầu của con gái mình, chính là cô bé cách đấy mấy năm đã bất chấp A có gđ rồi vẫn yêu A .
    Khi mình 26 tuổi biết anh ấy có bồ mình đã xử sự như ở đoạn trên mình đã kể , còn lúc ây mình đã 30 tuổi liệu mình sẽ làm gì với một sự thât có lẽ không biết còn đỡ đau lòng hơn?Lúc ấy con gái mình mới dc 2 tháng tuỏi , con trai lớn 5 tuỏi và con trai bé 3 tuổi , một người mẹ với ba đứa con thơ dại biết bấu víu vào đâu khi niềm tin và hạnh phúc đã bị chính người chông , người cha thân yêu nhất phản bội . Nếu bạn nào vào topic này đang làm người thứ ba hãy tự đặt mình vào chính địa vị của tôi lúc bấy giờ xem nỗi đau của ai mới khủng khiếp hơn? Các bạn đau khổ khi không có được người thực tế không phải của các bạn , còn tôi cùng bao bà vợ khác mất đi người lẽ ra phải là của mình , thuộc về mình thì xem cái đau khổ nào sẽ được người đời cảm thông , và như thế cũng đứng trách tại sao nhiều người ko thể chia sẻ hoặc cảm thông với các bạn được .
    Mình kể chuyện này chỉ với mục đích đưa đến cho các bạn hiểu có những chuyện tình mà không hẳn người thứ ba nào cũng đều xấu xa cả , và cũng mong các bạn đừng bầy tỏ sự thương cảm với mình vì đơn giản mình ko thích sự thương hại . Cuộc đời là muôn vàn những thử thách và chông gai và ai biết cách đi sẽ vượt qua được . Thế đã nhé , mình viết theo tâm trạng nên hơi lủng cúng lằng nhằng , các bạn đọc đừng cười nhé. Lúc nào rỗi lại buôn tiếp ..

Chia sẻ trang này