1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là người thứ hai? Bạn đã xử sự thế nào với người thứ 1& thứ 3 để bảo vệ tổ ấm của mình!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lambachphuong, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phải đối mặt với tình huống ấy đây và chưa biết tiếp theo sẽ phải thế nào cho đúng nhất. Các bạn giúp mình với nhé.
    Từ những dòng tin nhắn nũng nịu trên laptop của ông xã, mình đã tìm ra cô bé đó là nhân viên thân cận nhất của chồng mình. Khi mình nói chuyện với OX, ông hoàn toàn gạt phăng và cho đó là những tin nhắn nhảm nhí ngoài ý muốn. OX hoàn toàn đổ lỗi cho cô bé kia, và nói dối quanh co. Sau đó, mình đã ĐT cho cô ta sau đó, và tìm cách để nghe từ cô ta. Cô ta trách mình sao quá tin chồng, và cho rằng chính chồng mình lôi kéo, dụ dỗ, cưỡng ép, giưa họ dường như đã có quan hệ ******** tuy cả 2 đều tránh nói tới....Tuy nhiên, cô ta đã có gđ, và hứa là chấm dứt mọi chuyện. Về cô ta mình chưa có gì phải nói thêm. Còn OX mình đã thật sự hoảng hốt run sợ khi bị phát giác ra và khi biết mình và cô ta đã đối thoại. Ông ấy lo sợ cô ta trả thù, bêu riếu làm mất uy tín, tan tành sự nghiệp...Ông ấy đổ lỗi cho mình làm như vậy là cố tình hại ông ấy, kết liễu c/đời ông ấy....
    Điều làm mình thất vọng nhất là OX mình. Dối trá-hèn hạ-trốn tránh trách nhiệm... ông ấy cho rằng, nếu cô kia làm tổn hại ông ta, thì do lỗi của mình, ông ấy sẽ căm thù mình, và cũng không tiếc lời gọi cô kia là rắn độc ...Giờ đây, thật khó mà xác định cảm xúc của mình, có lúc muốn tung hê đi, cho tan tành tất cả, chắc chắn OX sẽ lụn bại khốn khổ và mình được vài phút hả hê; Nhưng rồi lại nghĩ đến con - đến cái gđình mình vun đắp bấy lâu, và nghĩ đến chính thể diện bản thân nữa,lúc ấy mình cũng khốn khổ không kém. Dù sao, OX cũng là người bố tốt (và khi mình chưa biết chuyện này thì còn là người chồng tốt nữa), ai cũng có lúc sai lầm, có tha thứ được không? Vì con? Có quên được cảm giác khinh bỉ này không? Có tiếp tục tìm được niềm vui/hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này?
    Sự cố mới diễn ra được 1 hôm thôi, và mình còn đang lơ mơ trôi trong cảm giác xót xa, đau đớn. Mình chưa thể định hình được cách hành xử tốt nhất trong lúc này, để ít tổn thương nhất đến con và bản thân mình, và cả đến OX nữa nếu như còn có thể tiếp tục chung sống.
    Được congahen sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 27/08/2007
  2. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cuộc đời , một số phận , một niềm vui khác nhau nhưng khi đau khổ sao lại thấy giống nhau thế , quả thật rất cảm thông với trường hợp của bạn . Theo suy nghĩ của mình thì hiện tại bạn ngoài nỗi đau bị phản bội còn có cảm giác thất vọng ghê gớm về cách hành xử của chồng bạn, của đáng tội anh ta có nhiều thứ lo mất quá mà quên đi rằng lẽ ra phải lo mất bạn , mất gia đình mới phải . Thế đấy , giá trị tinh thần nhiều khi lại không đcj đặt nặng bằng tiền tài danh vọng , trong khi phụ nữ chúng mình luôn đặt gia đình làm mối quan tâm hàng đầu . Bạn nên hiểu sự khác nhau giữa phụ nữ & đàn ông để ko cảm thấy nặng lòng quá . Theo như bạn kể thì cô ấy đã có gđ , thế thì mối qh của họ chỉ là hai bên cùng có lợi "ông mất chân giò , bà thò chai rượu"mà thôi chứ cũng chẳng sâu sắc gì đâu , mình cũng cho rằng trước khi bạn phát hiện ra cô ta cũng đã doạ dẫm chồng bạn rất nhiều( thế a ta mới gọi cô ta là rắn độc). Đấy là theo phỏng đoán của mình thôi , chỉ để bạn tham khảo còn đâu quan trọng nhất bạn phải bình tĩnh tim hiểu chuyện giữa hai người bằng cách ngọt nhạt với chồng( cứ nịnh anh ấy đi ) để hiểu tại sao anh ta lại sợ đến vậy , rồi qua những người cùng cơ quan để biết rõ hơn (nhưng phải khéo vào nếu ko sẽ rắc rối với anh chồng đấy) . Vấn đề phải chiến thắng cảm giác của mình , lluôn tâm niệm rằng ai cũng có lúc sai lầm thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua hơn .
    Thế nhé , mong tin tốt đẹp của bạn!
  3. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, mình giận quá! và cảm thấy đau lòng quá, mình ko muốn làm NT3 và càng ko để người bạn tốt của mình làm phụ nữ đau lòng, nhất là bã xã cua anh ấy. Mình đã sai khi trò chuyện với anh ấy, càng sai hơn khi chuyện gì cũng tâm sự với anh ấy, càng sai nhiều hơn nữa là đã ko ngăn cấm tình cảm anh ấy dành cho mình một cách quyết liệt. Mình tin anh ấy là người biết cư xử, biết đúng sai, có trách nhiệm nên chắc chắn sẽ ko bao giờ làm tổn thương bà xã bởi nếu điều đó xảy ra thì sẽ ko còn TB với mình nữa. Mình quý anh ấy và tin anh ấy như một người bạn tốt, nhiều lúc anh ấy thể hiện tình cảm với mình, mình đã đưa anh ấy trở về với hiện tại, với người vợ trẻ của anh ấy.......mình tin vào cách cư xử của mình, tin vào bản thân và hy vọng sẽ có dịp "kết bạn" với bà xã anh ấy để mọi người cùng vui...Ko biết anh ấy đã có "thái độ" như thế nào trong thời gian qua với bà xã đến nổi hôm nay bạn ấy lấy password của email của anh và đọc được một số email mình tâm sự với anh ấy về chuyện tình cảm riêng của mình với bạn trai ( anh ấy đã reply với lời lẽ tình cảm, chia sẽ, luôn ở bên mình khi mình buồn)...Thế là bạn ấy email cho mình ngay, mình ko đọc nhưng vừa viết email xin lỗi bạn ấy rất nhiều. Mình rất hối hận và tự nhận lỗi về mình, mình ko muốn 2 người ấy đau khổ đâu . Mình ko thích những chuyện như thế này xảy ra với mình, nhưng tại sao lại như thế chứ?
  4. congahen

    congahen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cuộc đời , một số phận , một niềm vui khác nhau nhưng khi đau khổ sao lại thấy giống nhau thế , quả thật rất cảm thông với trường hợp của bạn . Theo suy nghĩ của mình thì hiện tại bạn ngoài nỗi đau bị phản bội còn có cảm giác thất vọng ghê gớm về cách hành xử của chồng bạn, của đáng tội anh ta có nhiều thứ lo mất quá mà quên đi rằng lẽ ra phải lo mất bạn , mất gia đình mới phải . Thế đấy , giá trị tinh thần nhiều khi lại không đcj đặt nặng bằng tiền tài danh vọng , trong khi phụ nữ chúng mình luôn đặt gia đình làm mối quan tâm hàng đầu . Bạn nên hiểu sự khác nhau giữa phụ nữ & đàn ông để ko cảm thấy nặng lòng quá . Theo như bạn kể thì cô ấy đã có gđ , thế thì mối qh của họ chỉ là hai bên cùng có lợi "ông mất chân giò , bà thò chai rượu"mà thôi chứ cũng chẳng sâu sắc gì đâu , mình cũng cho rằng trước khi bạn phát hiện ra cô ta cũng đã doạ dẫm chồng bạn rất nhiều( thế a ta mới gọi cô ta là rắn độc). Đấy là theo phỏng đoán của mình thôi , chỉ để bạn tham khảo còn đâu quan trọng nhất bạn phải bình tĩnh tim hiểu chuyện giữa hai người bằng cách ngọt nhạt với chồng( cứ nịnh anh ấy đi ) để hiểu tại sao anh ta lại sợ đến vậy , rồi qua những người cùng cơ quan để biết rõ hơn (nhưng phải khéo vào nếu ko sẽ rắc rối với anh chồng đấy) . Vấn đề phải chiến thắng cảm giác của mình , lluôn tâm niệm rằng ai cũng có lúc sai lầm thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua hơn .
    Thế nhé , mong tin tốt đẹp của bạn!
    [/quote]
    Cảm ơn bạn đã động viên chia sẻ trong lúc này.
    Mình đã nói chuyện phải trái với cô ta thêm 1 lần nữa. Và cũng đã nói chuyện thẳng thắn với chồng. Cô ta nói đã quyết định dứt khoát, chồng mình cũng vậy, qua lời họ nói về nhau thì xem ra họ cũng chẳng còn yêu quý gì nhau cả.
    Bây giờ mình đang cố gắng chiến thắng cảm xúc của người bị lừa dối, bị mất lòng tin. Mình đang cố bình tâm xem xét vấn đề của mình,
    xoay quanh với các câu hỏi:
    1. Hành động của chồng mình dẫn đến chuyện tồi tệ vừa rồi chỉ là 1 sai lầm nhất thời, hay nó bắt nguồn từ trong nhận thức?
    Anh ấy luôn miệng nói gđình - vợ và con là tất cả, nhưng lại rất ích kỷ và háo sắc, tham lam. Anh ấy có lần nói ra miệng là "đàn bà đẹp ngoài XH như miếng mỡ ngon, nhìn thèm, mời thì muốn cắn 1 miếng, mà còn phải cân nhắc lợi hại, chứ yêu đương gì..." Hoặc: "khi mục đích của cuộc đời đã đạt được, thì 2 vc mình được tự do tìm niềm vui riêng", và biện hộ rằng: "mục đích của c/đ 2vc là có thật nhiều tài sản lớn + con cái và sự thành đạt của chúng, nên mục đích ấy hết cả c/đ phải hướng tới và nâng lên - nên sẽ ko có cái ngày 2vc được tự do đi tìm thú vui riêng của mỗi người"... Anh ấy cũng quan niệm chuyện mua ******* là bình thường như có cầu thì phải tìm cung- không sai, không lỗi gì. Riêng bản thân thì khẳng định không bao giờ dây vào vì thấy bẩn- thế thôi.
    2. Tại sao anh ấy đã làm ngược hoàn toàn những gì vẫn thường rao giảng cho mình nghe, vậy bản chất anh ta là đạo đức giả?
    Anh ấy thường nói"con thầy-vợ bạn -gái cơ quan" là phải tuyệt đối tránh. Và rằng phải biết vượt qua những cám dỗ tầm thường để vươn lên..v.v...
    3. Mìnhcó tha thứ được cho anh ta không? có quên được chuyện này không hay còn là nỗi day dứt đeo bám suốt cuộc sống chung sau này?
    Mình cũng không biết nữa - chỉ biết là hiện tại thì không. Vừa muốn trả thù anh ta, vừa nghĩ là phải tha thứ. Tuy vẫn nhìn nhận được nhưng mặt tốt xấu của anh ta rõ ràng, nhưng không còn tình yêu và tôn trọng nữa. Thiếu yếu tố ấy thì hôn nhân có là địa ngục không?
    Mình có quan niệm khá nghiêm khắc về ********, nên chuyện QHTD giữa chồng và cô kia cho mình cảm giác kinh khủng lắm, và nó sẽ đeo bám mình mãi thôi, phải làm chuyện ấy với chồng sau đó sẽ là sự đày đoạ với mình.
    Còn người thứ 3 kia, cô ta nói sẽ chấm dứt, nhưng có thái độ ráo hoảnh và nhâng nháo, tôi có nên cho chồng cô ta biết chuyện này không? Cô ta cũng phải trả giá chứ?
    4. Nếu sự việc đó bắt nguồn từ nhận thức, liệu anh ta còn lặp lại với những trường hợp khác?
    Chồng mìnhcó 1 tuổi thơ nghèo đói và bất hạnh, nguyên nhân duy nhất cũng chỉ vì bố anh ấy có tính lăng nhăng không bỏ được. Là 1 trí thức nhưng có 3-4 đời vợ (anh ấy con đời vợ thứ 2) và có cả quan hệ bất chính với nhân viên của ông ta (gen di truyền?) Thế nên, anh ta từng nói: Đã trải qua, đã hiểu nỗi khổ của những đứac con nên không bao giờ để con mình phải chịu khổ như anh đã từng.."
    Anh ta đang sống xa gđ, chỉ về nhà 2 ngày cuối tuần. Tuy nhiên bình thường 1 ngày ĐT cho mình 2-3 lần, không hề xa cách. Người thứ 3 kia hiện vẫn là nhân viên của anh ta, liệu họ có lại tiếp tục nhưng lén lút thận trọng hơn không?
    5. Mình cảm thấy đã không còn tình yêu với chồng nữa. Mình sẽ phải chịu c/s như này đến hết c/đ hay sao? Nếu li dị, con mình sẽ thiệt thòi nhiều lắm, vì chồng mình rất thương con.
    Mình trăn trở rất nhiều, nhưng viết ra được thế này cũng thấy lòng nhẹ nhõm bớt phần nào.
  5. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi!Tạm gác chuyện của mình lại để làm chuyên gia tư vấn chút nhỉ,hihi đùa vậy thôi chứ tự bạn mới có thể vượt qua được chính mình Bạn tìm hiểu và giải quyết sự việc đến lúc này là được rồi đấy , rất bản lĩnh và cứng cỏi . Tuy vậy trở ngại bây h lại ở chính bạn , chính cảm giác của bạn làm bạn khó tha thứ nổi cho anh ta và nếu có tha thứ thì cũng không đơn giản chút nào . Hãy rộng lượng nhé, quên mọi chuyện đấy đi nếu vẫn xác định là vợ chồng. Hiện tại mình ko khuyên bạn bỏ anh ta đâu vì chuyện xảy ra quá nhanh , quá mới , bạn còn chưa kịp cảm nhận được hết đau khổ thì đưa ra quyết định chia tay lúc này có là vội vã? Hãy để thời gian bôi xoá nỗi đau , hãy để cho chồng bạn có cơ hội sửa sai . Bọn họ đã chẳng coi nhau ra gì thì cơ hội để đến với nhau cũng không lớn nữa đâu , nhưng ko vì thế mà bạn mất cảnh giác được vì anh ta vẫn sống xa nhà và vẫn bên cạnh cô ta nhiều hơn với bạn.Nếu có thể hãy chuyển đến ở gần chồng , những lúc "nước sôi lửa bỏng "thế này mà càng xa nhau thì càng rách việc . Còn chuyện nhận thức hay hoàn cảnh của anh ấy thì theo mình anh ta đã có một tuổi thơ bị tổn thương dẫn đến biểu hiện không đúng mực như vậy cũng là điều dẽ hiểu .Mà khó lắm bạn ạ, nhiều khi nghĩ thế mà làm lại không thế, chê trách người khác ngoại tình nhưng mình thì cũng chẳg hơn ai. Khi bạn đã tha thứ rồi , cho anh ta cơ hội rồi mà anh ta vẫn ko dứt được thì lúc đó phăng teo cũng chưa muộn mà lúc đấy sẽ ko ai trách đcj bạn và bạn không tự trách mình nữa.Tin rằng nếu chảng may gia đình bạn đổ vỡ con bạn lớn lên sẽ hiểu vì sao bạn lại làm thế .
    Vài lời gửi đến bạn , mong bạn sớm tìm được niềm vui. Tặng bạn câu nói này"tha thứ cho mình bao h cũng dẽ hơn tha thứ cho người khác"Thân!
  6. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thích topic này, đọc liền tù tì từ đầu tới cuối, ngoài trời mưa như trút
    Làm NT1 và NT3 thì tớ đọc nhiều rồi, ít thấy có topic về NT2, cám ơn bạn chủ topic nhé
    Quan điểm của tớ vẫn luôn là:
    Anh xã và baby và tớ đều là số 1, còn chả có đứa nào đủ tiêu chuẩn làm NT3 cả
    Trong gia đình là bạn đời, trong công việc là bạn đồng nghiệp (dù chả làm cùng nghề, cùng cty ) và trong bedroom là gì gì í
    Tớ và anh xã hay thi thoảng hay đi các nơi làm từ thiện (một hoạt động mà tớ nghĩ là trước khi yêu nhau, chắc anh xã tớ chả bao giờ thèm làm ). Điều thú vị vô cùng tớ đã nhận ra, đó là anh xã rất thương bọn trẻ con có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ bỏ nhau, và rõ ràng chả ai muốn con mình như vậy cả
    Các cụ nói, "lạt mềm buộc chặt", túm lại, cứ thế mà sống vui vẻ thôi, cái gì mắt thấy tai nghe chướng quá thì lúc đó tính vậy

Chia sẻ trang này