1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn là tất cả( hãy viết về những người bạn thân yêu của mình nhé mọi người)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Iloveyou, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn là tất cả( hãy viết về những người bạn thân yêu của mình nhé mọi người)

    Đến với nhau trong đời, đó là những người bạn

    Bạn vui, tôi cũng vui, nỗi buồn đến với bạn, cũng là tôi cố gắng sẻ chia, tôi cũng hạnh phúc lắm chứ, có được những người bạn tốt thật là quí!Tuy có thế này thế nọ, cuộc sống không bao giờ là mầu hồng là một dòng sông phẳng lặng, nó mang đến cho chúng ta nhiều cái nhưng cũng lấy đi không ít, biết được điều đó , vậy nên , ngày hôm nay, khi chúng ta đang có bạn ở bên, hãy sống với nhau bằng tất cả tình cảm của mình, của những người bạn tốt dành cho nhau!

    Hãy gửi gắm những lời thương yêu đến với bạn của mình, chính những điều bất ngờ mà bạn mang đến sẽ làm cho bạn của mình vơi đi niềm vui và cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn nhiều lắm đó!
    Với mình, mình thực sự chả biết nói gì hơn ngoài những lời tự hào mà mình có thể nói với tất cả về những người bạn mà K đã có , đã được sống , được nghe và hiểu !
    Để có thể làm được nhiều hơn cho bạn bè cho những nguời thân yêu, giờ là lúc mà mình phải thay đổi nhiều lắm, về tất cả, mọi cái!
    Vẫn biết thời gian không bao giờ chờ đợi ai, thời gian cho chúng ta được làm việc, được học hành, sống những giây phút hạnh phúc bên nhau , nhưng thời gian cũng lấy đi nhiều quá, khi chúng ta chưa kịp nhận ra sự mất mát đó thì nó đã xẩy ra rồi, lúc đó biết nói gì hơn ngoài 2 tiếng
    :tiếc nuối
    Rồi tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm, nhưng tình bạn mà chúng ta dành cho nhau sẽ mãi không bao giờ phai!
    We need friends for many reasons,
    all throughout the four seasons.

    We need friends to comfort us when we are sad,
    and to have fun with us when we are glad.

    We need friends to give us good advice.
    We need someone we can count on to treat us nice.

    We need friends to listen to our problems
    and to help us think of ways to solve them.

    We need friends because we are social in nature
    and having friends makes us feel secure.

    We need friends to remember us once we have passed
    sharing memories that will always last.
    [/size=3]

    Tình bạn


    Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

    Mỉm cười, anh trả lời:"Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..."

    Hãy học cách viết trên cát và đá...
    +++++++++++
    Tớmuốn gửi đến các bạn những tình cảm nồng ấm nhất!Chúc các bạn sẽ đạt được những ước mơ của mình !Trước mắt là thi học kì nè thật là tốt, dành được những điểm thật là cao và có kỉ giáng sinh vui vẻ nhé!
    ***


    Được iloveyou sửa chữa / chuyển vào 21/12/2002 ngày 17:32
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    tưởng ai, hoá ra người bạn đặc biệt yêu văn thơ của box 85
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chà , chắc TRC của bác sẽ mãi yêu đời và yêu người , còn việc bác nhớ tôi có lẽ khó vô cùng đó , nhưng thôi hãy cố gắng lên , với tấm lòng chân thành và kiên nhẫn sẽ thành công thôi mà.Chúc KOG sớm đạt được điều mà bác mong muốn .
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    +
    Việc nhờ chứ sao lạilànhớ nhà,hì hì!
    K biết mà,và với K,K sẽ chỉmãi như thế thôi!
    Với tất cả,đó là những tình bạn thật là đẹp, cảm ơn BS nhiều,.nhưng K cũng chưa có ý nghĩ như vậy đâu mà,tớ thích như bây giờ và mong nó mãi là như vậy thôi!
    "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng,
    Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này:
    Các chàng trai như sao trời sáng chói,
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....

Chia sẻ trang này