1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm "chuyện ấy" lần đầu năm lên mấy tuổi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VoldemortReincarnated, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    sớm chán......bác ruột bố tớ 42 tuổi cơ.....nhưng bác vẫn yêu đời lém và vui tính lém.... vợ lại vừa xinh vừa hiền.....thích ghê...
  2. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em ở đây hiện đại thật.
    Tôi và người yêu đã đi đăng ký kết hôn được 1 tháng, chuẩn bị làm đám hỏi và cưới, thế mà vẫn chưa xxx...
    Có lúc tưởng như không kiềm chế được khi 2 đứa có quá nhiều cơ hội bên nhau, ''thiên thời, địa lợi, nhân hòa", thế nhưng bao giờ cũng có 1 đứa tỉnh ra để nói 1 câu là: " 3 năm trời còn nhịn được, còn có mấy ngày thôi, mình phải để dành cho đêm tân hôn chứ ."
    Thế mà cả 2 đều hạ nhiệt được và rời nhau ra.
    Có thể là chúng tôi cổ hủ, nhưng tôi kính trọng người yêu tôi vì sự kiềm chế đó.
    Chúng tôi đều 27 tuổi rồi :-)
    Và chắc chắn sẽ xxx khi 27 tuổi
  3. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ...!! hay quá !!! Đúng là còn mấy ngày mà ăn trước thì cũng ...mất hay nhỉ ! Thà không giữ được thì thôi, chứ đã giữ đến đó rồi thì ... giữ luôn cho trọn. Ông bà ta có câu " ăn thì ăn cho hết, để thì để cho còn" mà !
    Sắp cưới rồi, chúc mừng nhé , nhưng tui e là không xxx được trong đêm tân hôn đâu, bà con đều thế cả, mệt đứt hơi rồi còn làm gì nổi nữa, thường sẽ đến đêm sau cơ.
    Hic, chẳng biết đến bao giờ mình mới được ... già rồi mà còn chưa .... , thôi kệ, món ăn mầm đá bao giờ cũng ... ngon hết !!!
  4. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác ứ tin đâu, em có cảm giác giới tính từ hồi....học lớp Mầm, thế mà đến bây giờ nói chuyện đó vẫn là ...."mấy anh lớn trong xóm bảo thế" . Ý là em vẫn còn trai tân 100%, toàn thân phủ đầy bột phấn. Bác nào có "thủ cung sa" đưa em phết lên người chờ 1 tuần sau vẫn đỏ chóe.Thề !!!
    Năm nay em đã 26 tuổi rồi, em tự nhủ đến năm 35 tuổi nhứt định phải phá banh ta lông mới hả giận này.Em đặt coundown từ giờ đến năm đó rồi....he he he
    Các bác xem phim " Chàng trai tân cuối cùng ở Los Angeles" chưa? Nguyên mẫu chính là em đấy !
  5. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dùng đưọc thì phải dùng ngay, cả đối với đàn bà cũng vậy.
    Một ngày có khi cũng đủ để mất toi cái mà ông giữ gìn ấp ủ mây năm trời.
  6. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    no no no bác nhầm rùi nhá.... điều đó còn phụ thuộc vào loại phụ nữ mà bác yêu nữa chứ, hihihihi nếu là loại nghiêm túc thì việc copn trai chưa "ấy" lần nào thì hơi bị giá trị đó, còn với loại còn lại thì..... chịu
  8. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tui làm chuyên ấy từ năm 14 tuổi (thiếu tháng thì fải)
    he he
    hi hi
    hê hê
    ha ha
    hé hé
    -----------==-------
    ---=----=----=------
    =--=--=-=---=-=-=
    lolalola
  9. khanhphan62

    khanhphan62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hị hị, các bác bàn về cái vấn đề này sôi nổi wá nhể. Tớ thấy: Năm lên mấy tuổi thì wan trọng gì, vấn đề là các bác nhận thức về chuyện đó như thế nào thôi?Hoan hô cái tư tưởng gìn giữ cho Chồng/Vợ sau này.
  10. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi là người nổi tiếng về mấy chuyện thay bồ như thay áo hồi ở Đại học, tôi học cùng lớp với cô ấy nên tất nhiên chuyện tài xế mới, cũ của cô ấy tôi biết rất rõ, chuyện cô ấy thân mật với mấy tên đó đến mức nào thì tôi chỉ nghe đồn thôi. Từ lúc chúng tôi quen nhau 2 năm nay thì cô ấy không còn bay nhảy như trước nữa. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi thật lòng. Mỗi lần tôi gần gũi cô ấy, sắp đến đoạn I''m inside of her thì tôi lại tưởng tượng ra những cảnh đã có kẻ nào tới trước tôi và tôi mất hứng. Những lần như vậy thì tôi đều lấp liếm mà nói rằng tôi muốn giữ đến ngày cưới. Đôi lúc tôi nghĩ rằng vì mình chưa thật sự yêu cô ấy nên không thể gạt những suy nghĩ cổ hủ ấy ra khỏi đầu, nhưng tôi không thể nào không có cô ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này