1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm "chuyện ấy" lần đầu năm lên mấy tuổi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VoldemortReincarnated, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K3vin_Le

    K3vin_Le Moderator

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu của mình là khi mình 15 tuổi,với ex...cũng vì hôm đó là lần đầu 2 đứađi overnight nên bị kích thích cuối cùng thì đành nhắm mắt đưa chân thôi...tội lỗi wá...hix
  2. ChinhQuai

    ChinhQuai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Suýt ngất. Bi-a có mỗi 2 loại lỗ: Lỗ 10 và lỗ tít, xin hỏi bạn nhắm lỗ nào và thành ra trượt vào đâu? Hay là "ốc"?
  3. nverson

    nverson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xin phép các bác ngày mai em động thổ.......
  4. phutgiaylolam

    phutgiaylolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa xong.. cách đây 2 phút!
  5. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng yêu là xác định. Người em yêu sau này sẽ là chồng em , nhưng không thể vì thế mà có thể trao cho nhau hết.
    Em dám chắc người yêu em đã từng, nhg điều đó không quan trọng lắm với em.
    Chắc sau đêm tân hôn 1 ngày quá. Cứ kiểu này chắc 2006 là lần đầu tiên.
  6. skinless

    skinless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến năm 22 tuổi mới được biết. Đó là khi còn sinh viên đi làm thêm hưởng tháng lương đầu tiên bị bạn bè rủ rê đi nhậu và karaoke. Phải nói là phát tởm sau khi tỉnh rượu và nhớ lại những gì mình đã làm. Từ đó cứ thấy **** là thấy phát tởm rồi. He...he... thế mà gần đây đọc một post có anh lại còn hỏi "Tôi làm cunnilingus cho một em **** liệu có bị HIV không?", hoặc mấy ông già lại còn suck her nipples, oh, gag me! That''s so gross!
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thiếu 122 ngày nữa là tròn 17 tuổi. Cách đây cũng gần chục năm rồi. Hồi đó thì tự thấy là sớm nhưng so với lũ trẻ bây giờ thì hixhix
  8. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá, lần trước theo chân một thành viên qua đây, đã nói lung tung vì mình quá ngây thơ bị các bạn hát hủi Hôm nay lại theo một người khác qua đây, đọc cái này thấy rùng rợn quá
    Chả hiểu thế nào nữa, mình mới có 21 tuổi có dư. Ra ngoài bươn trải kiếm tiền có thâm niên. Mối quan hệ rộng, tiếp xúc với đủ loại người. Vui sướng đau khổ nếm đủ cả, chúng nó nói về chuyện này như là cơm bình dân. Nó mà cưa được iêm nào là không để cho em ấy thoát. Mà chả hiểu tại sao các em ấy cứ bám chặt lấy chúng nó mới lạ. Con gái cũng vậy cả, kinh nghiệm đầy mình. Nhiều lúc ngồi với chúng nó mà thấy ngượng cả người. Nghe chúng nó nói chả hiểu cái gì, chúng nó cười phá lên còn mình quay sang làm cái khác. Rượu, thuốc lá thì không nhưng chè thì có. Không phải là không biết, mà là không thích vì ở đời này chả có ai là không biết mấy cái đó cả. Chỉ có điều đã dùng bao giờ chưa và có dùng nhiều hay không mà thôi. Đôi khi tôi cũng uống rượu, hút thuốc vì vui với bạn bè, bạn đồng nghiệp nhưng tôi không thích cái đó. Còn nói là vì không uống được thì kô đúng, có ai đó thử thi với tôi xem nào. Tuy uống ít nhưng tôi uống cũng ngang hàng với những đứa uống nhiều.
    Nhưng nói đến chuyện QHTD này thì đúng là tôi không biết gì hết. Đến chuyện đơn giản là "cưa " một người con gái như thế nào tôi cũng không rõ. Có thể là do tôi quá kém, không hiểu biết nhiều nhưng có lẽ để nói về chuyện này là hơi sớm thì phải. Có ai đó đã từng nói là tôi " cáo gìa giả nai ". Tôi cũng không biết nói thế nào cả, tôi phải thanh mình sao? Tôi nghĩ là không cần thiết, họ nghĩ thế nào thì đó là chuyện của họ miễn sao tôi là chính tôi. Tôi có cáo già hay không thì tôi và có thể có "ai đó" biết là đủ.
    Nhiều lúc bạn bè, các anh lớn rủ đi đâu đó để làm cái chuyện này tôi kô đi vì đơn giản tôi không thích và tôi cũng không biết gì về cái chuyện này hết. Tất nhiên cái đó có thể coi là bản năng. Ở chúng ta luôn có 2 con người và thằng người thứ 2 sẽ thò mặt ra đòi quyền sống nếu nó có điều kiện. Không thể nói trước được điều gì cả. Cái quan trọng là bản thân mình, mình suy nghĩ thế nào về chuyện đó.
    Xin lỗi các bậc tiền bối vì tôi đã mạo phạm , có thể là tôi quá cổ hủ. Suy nghĩ ngắn, kinh nghiệm sống quá ít nên không hiểu vấn đề. Nhưng tôi không hiểu sao ở đây và ở đâu đó lai jcó những người còn quá trẻ, trẻ hơn tôi nhiều. Tôi còn quá trẻ con vậy mà họ có thể đã từng làm cái chuyện đó, không những chỉ một lần. Có thể họ có điều kiện hơn những người khác, có nhiều lí do khiến họ làm vậy.
    Không biết các bậc tiền bối có thể giảng giải cho thảo dân " thông cái đầu" được không? Tại sao nhỉ? Chả hiểu gì cả? Mình thỏ non quá, không biết người ta ham hố cái gì ở cái chuyện đó. Làm chuyện đó đơn giản quá vậy? Các ông con trai thì muốn lấy vợ phải còn trong trắng trong khi bản thân mình thì eo ơi nói ra thì . Mà người con gái không còn cái đó nó có nhiều lí do không nhất thiết là phải QHTD rồi. Con gái cũng thế, nhưng hầu như không thể nói ra vì lấy gì để kiểm tra con trai đây ? Buồn cười nhể ?
    Thôi nghỉ ngơi tí đã, bác nào có chửi thì chửi đi để lát nữa viết tiếp, không hiểu sao mình thích chửi nhau thế . Éc min nào khoá cái nick em đi nào, em đang sờ pam nè. MK lần trước vào đây theo chân một thành viên nam có cái tên nick rất củ chuối bị treo nick mới đau.
    --------------->>>> Quên chưa trả lời câu hỏi của Topic này. Xin thưa là em chưa làm cái đó bao giờ và không biết phải làm thế nào. Mong các sư huynh chỉ giáo để sau này khi " có dịp " đệ tử còn thực hành. Ra oai một tí không thì biết chui vào đâu được , cứ đà này có khi tới năm 40 tuổi vẫn chưa biết làm gì. Có sợ hỏng không ạ
  9. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi đến lúc lâm trận rồi khắc biết. Nếu cậu là người đàn ông bình thường. 70 tuổi còn chạy tốt nữa là 40 nhằm nhò gì. Đừng có nói rằng tới khi đó lại kêu lên rằng "Anh rất muốn nhưng thằng nhỏ nó không nghe lời nhé"
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thế chỉ sợ mải mê kiếm tiền vì nghèo muh đến lúc đó không có cảm giác thành ra trên bảo dưới không nghe. Cố mãi mà nó không lên thì toi. Với lại lúc đấy chắc phải đi học lớp cấp tốc về vụ này, không chả biết làm gì " vợ or ai đấy " nó khinh cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này