1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm "chuyện ấy" lần đầu năm lên mấy tuổi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VoldemortReincarnated, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tính ra thì mình quan hệ đầu tiên năm 18t ấy nhỉ.
    Nói chung cảm giác thì không hiểu lắm đâu, lần đầu tiên mà, khó nghĩ lắm, chỉ thấy đau thôi, và hơi sợ nữa. Giờ cũng quen rồi,mỗi lần người yêu mình về thăm mình là lại quan hệ. Được khen là sành sỏi cơ đấy. Nhưng mình chẳng thích câu khen ấy lắm, mình chỉ thể hiện đúng cảm xúc của mình lúc quan hệ thôi.
    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
  2. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    tatu girl à !! thế là tốt đó , việc này chẳng cần phải sớm làm gì đâu ,bạn là con gái ,có suy nghĩ phải giữ cho chồng như vậy là tốt ,chẳng có gì phải lo lắng lạc hậu hay không lạc hậu ở đây
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Tốt nhất là nên giữ cho chồng. Thế mới đảm bảo hạnh phúc và sự tôn trọng của chông mình cho mình sau này.
     
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hix,nghe bà con trong này ai cũng có rùi mà thèm quá...tui 21,22 tuổi mà chưa nè...
    grrr,ghét thế nhẩy...đặt mục tiêu là KHAI ĐAO trong năm 23 tuổi. À,chắc KHAI QUE thui,chứ chả to lớn gì mà ĐAO với BÚA!
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi rùi mà vẫn chưa đây nè.Chơi nhau cho lắm vào không trách sau này bất lực không có con.Cưới nhau xong đã rồi mới làm thì nó mới hạnh phúc được.
    Z年S-此-中,
    人面fS>~红.
    人面不Y."Z,
    fS依-'~Z.
  6. Tamxuan

    Tamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn chưa, chuyện này chưa biết gì!
  7. Muggle

    Muggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    23, chưa
    Nói thật thì nhiều lúc cũng hứng lắm nhưng cả 2 quyết tâm giữ đến khi lấy nhau!
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thấy mọi người hiện đại quá, cứ như là ở Tây ý nhỉ. Lại còn đọc được những câu kiểu như " 2 mấy...mà chưa có, thế có muộn không nhỉ", cứ như là MỐT ấy. Tưởng chỉ có các bạn hay hỏi nhau" Tớ 2 mấy mà chưa có người yêu, ba mấy mà chưa lập gia đình..." , thế có làm sao không nhỉ? Bây giờ lại đến vấn đề này.
    Thế này thì không biết thời nay sự trong trắng của ca NAM và NỮ cho đến khi lập gia đình có còn quan trọng không nhỉ ?
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  9. gayrose

    gayrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mất dzin năm 16 , hehe
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Quan trọng là với ai...chứ Call Girl thì hiếm giè...!!!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này