1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm "chuyện ấy" lần đầu năm lên mấy tuổi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VoldemortReincarnated, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. womankiller

    womankiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe xôm nhỉ,
    Tớ lần đầu tiên năm 18 tuổi, đã được 9 năm rùi đấy. Nhưng bây giờ thấy các bạn trẻ QHTD sớm thật, như Tây rồi. Thế là làm theo lời Bác dậy đấy "Sánh vai các cường quốc năm châu" rùi còn gì.Ít ra là trên cái mặt *** học. Đúng là các con ngoan trò giỏi.
    Hoan hô thế hệ trẻ Việt nam, ngày càng tiến bộ, he he he.
    Hoan hô các chị tài thay!!
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình!!!
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Mịa ,hôm nay tâm sự tí .Nhục quá các bác ạ .
    Tớ năm nay tính ra là 24 ,mà thôi ,tính lịch dương là 23 cho nó trẻ tí .Hồi học 11 không biết gì cả . Năm 12 thì đã rình con gái hàng xóm tắm .Năm thứ nhất đại học được nhiều em thích ,viết thư tỏ tình rầm rầm nhưng tớ bận học quá nên không để ý .
    Sau đó thì sang tây . Lúc này thì xem *** hơi nhiều .Mới lớn mà ,bứt rứt lắm .Thấy bạn bè đã có bồ ,thằng nào cũng khoe là đã ........ấy rồi .Ngoảnh đi ngoảnh lại té ra mình vẫn còn ....trong trắng
    Thế là tớ âm mưu cưa 1 vài em nhằm thủ tiêu sự trong trắng miễn cưỡng của mình .Tán thì được nhưng cứ đến đoạn nó gần đổ thì .....chạy . Nói chung là mình không yêu chúng nó ,chạy là phải .Đêm nằm càng bứt rứt .Đem nỗi niềm đó nói với anh bạn .Anh này vốn chuyên chơi gái (**** ) , hòng nhờ lão sắp đặt cho 1 số vụ .Tiền bạc phong màn chuẩn bị sẵn rồi ,tự dưng phút cuối lại :" thôi ,tao thôi ,tao ko chơi đâu "
    Ừ ,nghĩ cũng nhục . Mà ai bảo con trai không có trinh ,trinh đâu phải là cái màng ? Nếu mình đem sự trong trắng đó nộp cho 1 em **** thì nhục quá .
    Thế cho nên đến nay vẫn ........
    P/S : anh thấy em fool_0_kiss rất có cá tính đấy .Mẫu người mà anh thích
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hichic, lo gì, anh trai tớ năm nay 30, yêu vài lần rồi mà vẫn trong trắng (mà ông ấy lại còn dân kinh doanh, quan hệ nhiều nhé) vì bác ấy thuộc diện người cổ, lúc nào cũng lo giữ gìn cho người yêu, mà người yêu của bác ấy 2 năm nữa mới cho cuới. Quan trọng là quan điểm của mình thôi.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 21/03/2004
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bạn , anh trai bạn có người yêu còn tớ có đếc đâu mà lo giữ gìn cho đứa nào .Hoàn cảnh của tớ bây giờ cho đến năm 30 tuổi là không thể có người yêu được (tớ đã 4 năm ở nước ngoài và không quen nhiều em Việt Nam ,không thích (về khoản yêu là không chứ ******** là có ) các em gái tây .
    Nói dại , tớ cũng phải kiếm đại 1 cô bồ chứ không nói thật ,lâu ngày biến mother nó thành hoạn thư hoạn quan gay go với lại gay cấn thì khổ
     Đại ca của các đại ca .
     
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nghe tội phết nhỉ, mà sao đi đâu cũng thấy con gái hiếm nhỉ. Chỗ tớ đang học đây nghe nói là nhiều con gái mà đến khi "mục sở thị" mới thấy hiếm làm các em trai kêu ra rả suốt ngày...
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    take a dare to know nasty world... many ways out for xxx or love....
    Kissing is like real estate. The most important thing is location, location, location......Oh d3ar, i got it~~~~......
  7. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác ở đây bàn tán wúa nên cũng muốn cho ý kiến đấy.Các bác ở đây có vẻ rành về mấy vấn đề này wé nhỉ thế cũng hay,thế mới có để tui mò vào đọc hè
    Nhưng tôi lại thích ý kiến của tatu.. tôi cũng nghĩ như thế đó
    híc các bác ở đây chịu chơi wé đi tôi đọc cứ nghe nhủ ở đâu đó mặc dù tôi biết bữa rày đời sống đã thoáng hơn thì tất nhiên nhiều yếu tố kéo theo kể cả vấn đề TD nhưng sao o giữ gìn cho nhau phải có hay hơn o ehhe chả biết vì tui cổ hủ thế nên vẫn ế o nhỉ
    Bi các bác chúc cuối tuần dzui zẻ êhh
    blueocean82
  8. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hic .. các bác ơi. là con gái ai chả muốn gìn giữ cho người mình yêu . nhưng mà con gái việt nam mình còn nhẹ da. và đức hi sinh cao quá .nếu anh chàng người yêu kia mà không ý thức giữ gìn thì coi như xong ... đàn bà con gái nước mình lần đầu yêu cứ nghĩ là chỉ có người ấy thôi , chỉ yêu người ấy thôi và sau này chắc chắn sẽ nên duyên ... hic nhẹ dạ thế đấy ... rồi là chỉ muốn người mình yêu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình , không muốn người ta phiền lòng tí nào ...hic.... gặp phaỉ cái thằng sở khanh thế là mất chứ sao ....hic ... đến lúc đó không muốn thoáng cũng phải thoáng .... hic ... không tây rồi cũng tây hết ....hic ....
    đau đớn thay phận đàn bà
    lời rằng bạc mệnh vẫn là lời chung
    tu' quynh`
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn quảng cáo hay quá, nếu có cô nào như vậy thì giới thiệu cho mình với !!!
    Nhưng công nhận đời nay lắm kẻ Sở Khanh thật, thiên hạ vốn như vậy biết làm sao. Ai làm thân con gái thì phải biết giữ, một phần trách kẻ khác thì cũng nên trách mình nữa chứ.
    Nhiều khi cuộc sống hề hà như phương Tây lại hay, không câu nệ lắm những "chuyện ấy" nên con trai và con gái nói chung tương đối bình đẳng.
    <<< 19t, hàng trưng bày, không đem bán.
    ...Tomorrow would be another story......which would be told in another chapter...
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    mãi mới thấy có một người nói nghe lọt lỗ tai... sao câu nói này nghe hay thế nhỉ...
    thế cho tui tham gia với:nghe có vẻ rất cổ điển ,
    nhg mà tớ sẽ chỉ QHTD với vợ thôi , sau khí cưới .chắc chắn là thế. chắc là 5-8 nămnữa
    Còn đọc quan điểm của các bạn ở đây , thấy mọi ng hiên đại quá, mình lạc hậu quá. Nhg mà tính tớ vốn bảo thủ cố hữu từ bé nên......
    If you think you can, I CAN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này