1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm "chuyện ấy" lần đầu năm lên mấy tuổi?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi VoldemortReincarnated, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 3 thể loại các cô các chú dương cao ngọn cờ ... giữ gìn.
    1 - Mãi chẳng yêu được.
    2 - Mãi chẳng được yêu.
    3 - Có mầm mống của các bệnh về sinh lý (liệt dương, lãnh cảm)
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật ra với những người họ luôn có tư tưởng giữ gìn vì họ chưa có được một tình yêu đích thực nên mới nghĩ thế. HOặc bằng không, họ luôn bị cái tư tưởng truyền thống của dân tộc gây áp lực nên họ không dám nghĩ về chuyện đó, đến khi bạn trai đòi hỏi thì lại nghĩ rằng anh ta ko tôn trọng và sẽ dẫn đến chia tay và sẽ không có người yêu nữa. Thời đại này cái quan trọng nhất là yêu nhau như thế nào và quan hệ với những ai. Nhiều người cho rằng con gái càng ngày càng dễ dãi nhưng sự thật là hầu hết họ yêu thì họ mới quan hệ ( ko kể những người quan hệ vì thoả mãn). Còn lần đầu quan hệ lúc nào nó phụ thuộc bạn gặp được tình yêu mà bạn thật sự tin tưởng là lúc nào.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nói vòng nói vo em có cho biết là "đã", "đang" (tính) hay "sẽ" đâu ?
  4. lankhanh20

    lankhanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    17tuoi va 10 thang.tiec that!
    Co'c ơi! Please quit playing game with my heart!
  5. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    5t (mặc dù chẳng ai tin). Chả có cảm giác gì cả, chẳng được cái giè ngoài mấy lần bố con bé gọi sang mắng, ai đời nó toàn khoe với bố mẹ nó (may mà không mách ông bà già mình)
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trước khi SN tuổi 16 hai tháng! Tớ chưa bao giờ xxx với Việt Nam girls! Thề đấy!
    Junbk
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cứ như ở Tây ý nhỉ. Ở VN, bên cạnh 1 bộ phận sống thoáng, tư tưởng mới nhưng một bộ phận( cũng không nhỏ) chịu ảnh hưởng khá nặng của " Chữ trinh đáng giá ngàn vàng". Thực ra chỉ cần nhìn lại cách đây 7,8 năm thôi, thời anh chị ta, quan điểm đó xuất hiện trong hầu hết sách báo của phụ nữ VN và *** dường như dành cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin, bị lừa gạt,...
    Bây giờ ngay cả thống kê đàn ông VN về chuyện sự trong trắng của người vợ (theo Vnexxpress) thì đến hơn 40% các ông ủng hộ tuyệt đối, khoảng 30% các ông cho rằng có thì càng tốt, còn 30% đấng mày râu nêu quan điểm quan trọng là bản thân cô ấy, còn chuyện kia không phải là số 1. Tức là ngay cả trong XH bây giờ thì chuyện đó vẫn còn được rất coi trọng trong suy nghĩ của nhiều người.
    Bây giờ vẫn thiếu gì những ông chồng biết vợ mình không còn trong trắng thì không thể tha thứ được hoặc nếu bỏ qua thì trong lòng vẫn bị ám ảnh và người phụ nữ được coi như sự ban ơn??? Và cô nào đánh mất sự trong trắng thì vẫn coi như người có lỗi lầm???
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hừ, đến h tớ vẫn ko thể tưởng tượng nổi tớ sẽ hành động thế nào (thuốc ngu?, câ?u xin, hôn hít, chơi đa?n, tặng hoa...) để có thể làm chuyện đó với nàng va? tại đâu (nha? nghi?, ghế đá, bơ? hô?, toilet, trong pho?ng ngu?...)
    Nhưng có lef la? đê? na?ng tự nguyện va? trên giươ?ng, trong pho?ng ngu? va?o nga?y cưới hơ? hơ? hơ?
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  9. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có thì quay lại post , nhưng chắc chắn là trong tương lai roài
    ..............................................................
    Neu em can mot ke san sang chet vi em
    thi day , the co Chua anh ...khong phai la thang ngu day .
  10. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Em này đúng là búp bê, sao em nghĩ số 40% đó là đàn ông mà không phải là các em lướt qua nhào vô vốt. Em muốn biết thì cứ hỏi, anh không phải đại gia hay lõi đời lắm, qua bạn bè vài chục chú chắc chắn là rõ hơn em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này