1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm đuợc gì khi 20 tuổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ECARTHERINA, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm đuợc gì khi 20 tuổi

    Tôi tin rằng không chỉ môt mình tôi luôn tự hỏi"Tôi là ai".Có hàng tá nguời đã từng tự hỏi mình như thế và cũng từng ấy người không trả lời được.
    Năm nay tôi tròn 20 tuổi tôi cảm thấy mình đã lớn nhưng chỉ là "cảm thấy" thôi.Vì hầu như tôi không thấy có gì thay đổi trong cuộc sống của tôi , vẫn hằng ngày đi học hàng ngày ngửa tay xin tiến bố mẹ .Tôi quan tâm đến nhiều thứ cả những thứ phù phiếm lẫn những thứ thời sự.Tôi bức xúc trước nhiều vấn đề nhưng... thẳng thắn nhé chẳng mấy thứ làm tôi cảm thấy " liên quan mật thiết " đến cuộc sống của mình.Có bao nhiêu nguời 20 tuổi sống như tôi ?
    Tôi vừa đoc một bài viêt về Vi thuỳ linh và cảm thấy giật mình ;cô ta cũng 20 tuổi đuợc khen nhiều mà bị chửi cũng lắm .Nhưng it ra cô ta cũng biết mình là ai ;chăm chỉ và dũng cảm lao vào cuộc sống;hò hét và chiến đấu
    Còn tôi? vẫn ngồi đây băn khoăn với mấy câu hỏi ngu ngốc, để mặc cuộc sống trôi qua , giuơng mắt lên nhìn và...chẳng làm gì cả.Ngu thế đấy
    20 TUỔI BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ?


    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
  2. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hò hét chiến đấu làm gì khi mà không thực sự như thế. Đừng cảm thấy rằng nói như đúng rồi trên diễn đàn là hay. Cái quan trọng là phải định hướng được sau này bạn sẽ ra làm gì và làm như thế nào để đạt được điều đó.
    Cuộc sống đầy đủ có thể khiến cho bạn không phải lo nghĩ nhiều đến tương lai nhưng hãy nghĩ xem nếu trong tương lai bạn vẫn chơi như thế thì.............. chắc là sẽ cực phốt đó.
    Đừng suy nghĩ và tìm hiểu những câu như " Tôi là ai", " Sau này khi chết rồi tôi sẽ như thế nào ". Mà hãy thực tế là " Tôi sẽ làm gì " và " Liệu tôi có làm được không? ". Vậy thì bạn mới có thể biết được và làm chủ được con người bạn.
    Người tự ví mình với Ngoạ Long Tiên Sinh Khổng Minh
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi,21 tuổi, làm lại từ đầu...
    Chẳng bao giờ ước mình là kẻ khác.Tôi hạnh phúc vì tôi là chính mình.Tôi xấu, tôi tốt, tôi vị tha, tôi ích kỉ...thì tôi vẫn là tôi.

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  4. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    tôi thích câu "cuộc sống tươi đẹp" lắm
    nhưng hỏi hoài mọi người trên này ko thấy ai trả lời
    ko hiểu bạn hiểu nó ko
    mà bạn hiểu nó thì chắc ko cần trả lời mấy câu hỏi vớ vấn kia đâu
    cuộc sống tươi đẹp
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, khi tôi hai mươi tôi cũng tự hỏi mình câu ấy đấy. Hồi 20 chắc người ta là chiến sĩ, là anh hùng, Vanessa Paradis với Joe le taxi nổi từ mười bảy mà mình quanh quẩn... chỉ đi hết có 15 km/ngày, hỏi sao không bi quan! Hồi đó bắt đầu đi lang bang, ngủ bụi trốn tránh ở các KTX, đi học khiêu vũ, làm thơ, đi chửi nhau trên báo, uống rượu, dự tất cả các cuộc thi có thưởng và có những hôm nằm lì cả ngày, tự hỏi ta là ai mà cái cuộc sống chật hẹp cỏn con bó chân ở đây.
    Sau rồi liều mãi thì cũng ăn thua được chút. Tôi đi dancing quen vài chàng cao kều cũng 20, râu còn chưa biết cạo sao cho đẹp mà đã bày đặt hôm nay đến chơi, ngày mai đến chơi, thêm bận rộn cho tôi này, thơ tôi có nhuận bút hẳn hoi nhé, rồi thi mãi thì cũng có lúc trúng thưởng, lúc ấy thì sung sướng lắm. Đi bụi mãi rồi cũng phải về nhà, trưng ra cái đầu tóc lơ xơ vàng chẻ và quần áo bụi bặm, đôi giày hầm hố của bọn boy mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ vì mình đã từng chui vào! Sau rồi chả biết nghĩ sao quyết định mình sẽ làm mọi thứ theo cảm hứng, thích thì chơi không thì bye bye khỏi luyến tiếc gì! Rồi tính cách thành số phận từ khi nào không biết!
    Qua tuổi hai mươi mới nhìn ra, hoá ra chả có ai để cuộc sống trôi qua cả, chả ai phí tuổi 20 cả. Bởi vì ít ra tuổi đó là người ta hạnh phúc cực kỳ. Hạnh phúc kiểu như bạn ngồi nghe nhạc nghe đi nghe lại cuốn băng cũ thấy bực lắm, thấy cuộc sống tù đọng, nhưng qua hai mươi bạn mới thấy đĩa nhạc đó là giây phút thanh thản hiếm hoi khi bạn còn đủ tâm trí, đủ sự trong trẻo để mà nghe và buồn chán. Nghịch lý vậy đấy bạn ơi.
    Mai rồi đến lúc không có tiền lên mạng, bận bịu con thơ tay bồng tay bế, chắc bạn mới thấy ngày hôm nay mình có một ngày tuyệt vời biết bao, khi mình thật rảnh rang lên đây ngồi hỏi linh ta linh tinh, làm bao nhiêu người click vào và... cười!
  6. Ruou_tc

    Ruou_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng không chỉ môt mình tôi luôn tự hỏi"Tôi là ai".Có hàng tá nguời đã từng tự hỏi mình như thế và cũng từng ấy người không trả lời được.
    Tôi cũng đã từng ngồi tự hỏi mình là ai?
    Kết quả tuổi 20 qua đi mà không có gì để nhớ, chỉ có nhiều nuối tiếc. Tiếc là tại sao mình không làm, tiếc sao mà mình cứ ngồi nghĩ mình là ai, mình làm được gì.
    Hãy làm đi và bạn sẽ biết mình phải làm gì.
    làm những điều mình muốn làm và bạn sẽ tìm ra bạn là ai.
    Và điều cuối cùng là hãy làm đi, để sau này bạn không cần phải nghĩ rằng mình hối tiếc vì đã không làm.
    Cuộc đời vẫn đẹp.
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi 20 tuổi.. tôi kiếm được 10 nghìn và tiêu 100 nghìn..
    Ngày đó.. khi trái tim chưa hết muộn phiền..
    Ngày đó.. biết đắng cay và biết giận hờn..

    [​IMG]
  8. keneticA

    keneticA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vẫn đẹp
    làm ly cái mọi người
    bao giờ tổ chức offline đi
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, tôi kiếm được 100 nghìn, tiêu 10 nghìn
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ năm 20 tuổi, kiếm được 100 nghìn, tớ tiêu 50 nghìn, còn bọn bạn tớ tiếu hộ 50 nghìn....
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận

Chia sẻ trang này