1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm đuợc gì khi 20 tuổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ECARTHERINA, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, không biết có nhầm không, nam 20 (con nữ 18) là được rồi mà bác ..hình như có luật mới :D..

    GV
  2. engi_notyet_neer

    engi_notyet_neer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi 20, tôi đã chín chắn hơn lúc 19 và không có nhiều kinh nghiệm sống như bây giờ
    Năm 20 tuổi, tôi vẫn còn trong vòng tay của gia đình, tôi không biết làm gì cả ngoài ... tiêu tiền !!! Năm nay tôi có thể biết được là ngoài khả năng tiêu nhiều tiền, tôi có thể kiếm được một ít tiền...
    CON MUỐN VỀ THĂM MẸ...
    Học, học nữa, học mãi... để mai học chưa muộn... hehehe
  3. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 20 tuổi, tôi tin là cuộc đời tôi là do tôi toàn quyền xoay chuyển, tôi làm cái chữ ký này. Tôi có một ước mơ và ròng rã thực hiện.
    Tôi kiếm được một số tiền nhuận bút và học bổng mà chẳng quan tâm là bao nhiêu và đã được xài như thế nào.
    Và bây giờ thì tôi chỉ khác đi mỗi cái đầu tiên, tôi biết tôi có một định mệnh và tôi phải đi tìm cái định mệnh ấy của mình.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  4. homer

    homer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối đánh bài ăn 500.000, WC2002 cá độ thu tổng cộng 4.5t. Sau cùng tiền mọc cánh bay hết, về nhà làm phụ gia đình kiếm tiền xài lặt vặt và phone cho người yêu. 2 tuần kiếm 5triệu do làm cò bán gạo
    Ờ quên, còn nữa, đi học 8 môn do nghỉ học nhiều quá bị cấm thi 2 môn, thi rớt 1 môn, đậu rùa được 5 môn
    Được homer sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 06/06/2003
  5. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Để nhớ lại xem hồi 20 tuổi mình đã làm được gì nhỉ? À, đã sống được 20 năm
    Hồi tròn 20 tuổi tớ bận làm luận văn tốt nghiệp nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ xem mình đã làm được những gì nữa...
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 06/06/2003
  6. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi, 2 lần bị CSGT phạt vì những lỗi ngớ ngẩn. Bị mấy gã xem ôm, mấy bà bán nước ngã tư chửi là ngu vì không chạy nhanh mà lại còn quay lại
    19 tuổi, tôi đã thực sự tin tưởng vào cuộc sống, vào mọi người nhưng rồi tôi nghiệm ra rằng cuộc sống là vậy đây...
    Nhưng ít nhất tôi đã làm tất că những gì mình đặt ra với tất cả sự cố gắng.
    Và mùa hè này, tôi sẽ cùng những bạn bè tôi đi về những vùng quê còn nhiều khó khăn, giúp đỡ đồng bào mình. Vào năm học, tôi lên 20 tuổi, tôi sẽ lên TTVN xem những lời mình nói ngày hôm nay có thành hiện thực hay không
    Viva 12A, Viva CNN
    CNN. Be the first to know
  7. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hình như tôi vẫn ngây thơ như hồi 2 tuổi thi` phải
    CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 tuổi à.. Hình như đó là năm lịch sử mình cai được beer.. sau đó thì chuyển sang nghiện rượu..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  9. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng qua tuổi 20, trướcđó tôi cứ nghĩ nó fải to tát lớn lao lắm. Nhưng khi tuổi 20 đến thì nó cũng bình thường , bình thường như mọi chuyện bình thường khác.
    Anh biết anh không thể là một phần trong cuộc sống của em, nhưng anh vẫn hy vọng là một phần trong ước mơ của em.
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết năm 20 tôi đã làm gì nhỉ nhưng thực sự là không quan tâm về nó lắm. Vấn đề tôi viết ra đây không phải là để chê bai hay bài xích bài này mà thực ra là chỉ nói lên suy nghĩ của tôi thôi. Năm 20 tôi chỉ có một số những câu hỏi to đùng về cuộc sống, con người, xã hội và nhiều nhiều thứ nữa. Chưa đủ bản lĩnh để làm điều gì đâu bác ạ. Có buồn cười không nhỉ. hi`
    Xin lỗi nếu bạn nào cảm thấy khó chịu khi bài tôi đặt ở đây. Tôi sẽ xoá khi bạn đưa ra lý do hợp lý. ok
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`

Chia sẻ trang này